1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu qua mạng, tình yêu ảo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DandelionSG, 29/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DandelionSG

    DandelionSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu qua mạng, tình yêu ảo

    Chào các bạn, mình hiện đang rất bối rối hoang mang, chẳng là:

    Mình và cô bé quen nhau trong game, mình biết bé thông qua anh bạn trai của bé (cả 2 người đang học ở Pháp), lúc đầu thì chỉ quen biết bình thường thôi, chừng 5 tháng...
    Khi anh kia tốt nghiệp và về VN thì họ chia tay, cô bé thất tình, mình chớp thời cơ vào yahoo chat chit với nó, khóc lóc ỉ ôi, hận mình ko ở đó (ở đấy là nó lên dĩa rồi). Cứ thế 2 ngày, cứ chat với mình xong là nó khóc cũng hoá cười, cười thật nhiều(1ngày chừng 2-3 tiếng thôi, có WCam và voice call). Chuyện cứ thế chừng 2 tuần, mình chợt nhận ra tình cảm của mình dành cho bé đã ko còn là bạn bè bình thường, ngoài giờ làm, học, thể thao thì mình toàn ngồi nghĩ tới bé ???cứ thế mình lại tiếp tục cắm đầu gạ gẫm mồi chài 2 tuần nữa, mình cũng biết ngoài mình, bé cũng có chat thân mật với 2 anh nữa (gọi thế cho lịch sự chứ đang chửi cha chúng nó đấy ^_^), theo mình thấy thì 2 thằng này hình như vô công rồi nghề, suốt ngày online YM +game gú.
    Mà con nhỏ cũng nói luôn, chỉ là bạn thôi, ko có yêu đương gì cả, nhưng mình cứ gạ gẫm tấn công (2 thằng kia chắc cũng thế), khổ nỗi cái lưỡi mình ko dẻo, đến là chán...chắc cũ thua 2 thằng giặc kia khoản này rồi.
    Nhưng mình thấy hơn nó được cái: mình ko có chúi đầu vào mà chat với con bé, còn nhiều việc phải làm hơn là suốt ngày ngồi nơi máy vi tính, mình chỉ chat tầm 12-3h sáng, ban ngày nếu ở nhà mình cũng invisible...đúng thật "nhàn cư vi bất thiện", ko làm gì là mình lại nghĩ vẩn vơ về con bé, về 2 thằng giặc kia...Mình biết nó là du học sinh (học bổng toàn phần tới 2009 tại Pháp, cái trường gì nổi tiếng thứ 2 ở Pháp ý) nên suy nghĩ cũng rất chín chắn, ko thể để nó thấy mình chỉ vì 1 cái ảo mà bỏ lại những cái thật xung quanh...
    sắp tới em nó sẽ về VN chơi, nhưng nó lại bảo sẽ ko gặp ai, mình đang gạ gẫm để gặp nó 1 buổi đây...
    Theo các bạn thì mình nên thế nào đây ?có nên tiếp tục yêu ảo thế này không ? tình cảm của mình dành cho bé là thật...ko lúc nào la không muốn lên YM để nói chuyện (nói miết giờ ko biết nói gì...bạn gợi ý vài chủ đề giúp mình luôn)
    và trong cái ngày gặp nó, mình nên làm những chuyện thế nào, có nên tấn công tới tấp ko (hun chẳng hạn)
    Rất cảm ơn bạn.
  2. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Cứ từ từ, thế nào rồi qua game online, bạn cũng sẽ quen và yêu kiểu này được mấy em nữa. Sau đó thì "nộp đơn" từng em, thế quái nào mà chẳng được 1 em dính câu?
  3. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    đúg đấy
    sau này thể nào chả có thêm vài em nữa
  4. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    đó ko phải là yêu
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Khiếp quá! Đàn ông đàn ang gì toàn ngồi nhà nghĩ quẩn!
    Quen trên net thì cũng là người mà quen ngoài đường thì cũng là ngợm cả!
    Ông cứ làm như ông đi gặp con người ta thì hôm sau nó bắt ông cưới ngay ý!
    Cứ "phên xích" + không bị down + không dị tật... thì ai tớ cũng gặp hết!

Chia sẻ trang này