1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu qua mạng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meocon16hp, 28/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon16hp

    meocon16hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu qua mạng

    Chuyện có vẻ buồn cười lắm phải không bà con ? em đã yêu qua mạng đấy và tình yêu của em bây giờ đang rất đẹp nè ! có ai cũng có tình ảo đẹp mong hăy đóng góp ý kiến nào !!!!
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Khi nào em đeo 3 lô ngược sẽ đẹp hơn đấy

    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  3. kieuhanhbuon

    kieuhanhbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Không hề , tôi nghĩ tình yêu trên mạng cũng là một điểm dựa về tinh thần đáng nói .....mình có thể chia sẻ nhiều tâm sự với nhau ,nhưng chỉ là sự đông cảm về tinh thần đơn thuần thôi thì chắc chưa đủ cho một tình yêu ..nên nó có vẻ mong manh va` dễ vỡ
    Được kieuhanhbuon sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 30/08/2003
  4. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    đồng cảm về tinh thần chưa đủ cho một tình yêu ? Vậy theo bạn , những điều kiện cần và đủ cho 1 tình yêu là gì ?

    Lonelymanus
  5. Sign_in

    Sign_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu qua mạng à ??? Hay đấy chứ nhưng mà mình nghĩ qua mạng thì tốt nhất là nên chỉ lam bạn của nhau thui, đôi khi có một người bạn mà mình không hề biết để tâm sự cũng hay đấy chứ
    ... Nhưng giờ đây mỗi người một ngả, sóng cuộc đời trôi giạt em về đâu..?
  6. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đang fall in....net love.tôi không biết rồi chúng tôi sẽ ra sao sau này,hiện tai tôi rất yêu cô ấy.chúng tôi nghĩ chúng tôi có đủ niềm tin để vượt qua.5 ngày được gặp nhau và bên nhau là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  7. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Để có thể xem là tình yêu thì cần nhiều, nhiều, nhiều,... vấn đề lắm! Thế nên chỉ đơn thuần quen nhau trên mạng thì chưa đủ cho 1 tình yêu. Nhưng nếu hỏi có tình yêu qua mạng không... thì tôi nói là có đấy!
    Mạng cũng là 1 (tuy nhỏ) trong muôn vàn môi trường và cách để tiếp cận (thường là bước đầu) để TÌM và HIỂU người kia!
    Chúc bạn hiểu được người ấy dần dần... mình nghĩ bạn cũng còn nhỏ thôi (đúng hông)... và đến 1 lúc nào đó hẳn phải có câu trả lời cho bạn... đừng nên đặt nặng vấn đề có TY hay không (trên mạng cũng như ở ngoài)... mà hãy khôn ngoan để biết cách yêu, sống,... mà thôi!!!
    A Friend VN
  8. zolem

    zolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu qua mạng à? Tui cũng đã từng rồi đấy. tui cảm thấy mình yêu anh ấy biết dường nào, thế mà khi gặp nhau , mặt đối mặt nói chuyện trực itếp, dần dần lại thấy mình chẳng thích hắn tẹo nào cả, là sao chứ?
  9. mummyvd

    mummyvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc , tình yêu trên mạng á? Hic hic có không đấy, lúc ngồi chat với nhau thì nghĩ yêu nhau, đến khi gặp nhau, hic hic thất vọng thì làm sao, đâu phải nói chuyện trên mạng hay là nói chuyện ngoài đời cũng hay đâu. Mà còn xấu, đẹp nữa chứ. lúc chat với nhau thì "anh không quan tâm đến điều đó". Nhưng lúc gặp nhau rùi thì muốn chạy quá. Thế thì... chẹp chẹp còn yêu đương cái nỗi gì.
    Thật ra thì cũng chẳng có tình yêu qua mạng nào cả, chỉ là khi chat với nhau thấy hay gặp nhau yêu nhau thế thì cũng như yêu đương bình thường chỉ khác là quen qua mạng chứ không phải ở lớp hay ngoài đường thui. Nhưng nói chung quen ở đâu thì có tình yêu và được yêu là sướng rùi nhẩy???
  10. you_know_how_to_love_me

    you_know_how_to_love_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Rào ui. Chuyện từ ngày xửa ngày xưa. Iêu đê!. Có ai fê bình tình iêu của đồng chí đâu. Nhưng mà nè, hy vọng không gặp một topic là làm thế nào để chia tay tình iêu wa mạng đâu nghen
    don''t love me

Chia sẻ trang này