1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu qua mạng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meocon16hp, 28/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hì, tôi quen ông xã nhà tôi qua mạng. Lúc có tình cảm với ổng, tui mơ hồ lắm. Đến khi gặp ổng thì tui chắc chắn là tui yêu ổng mất rồi. Thế tình yêu của tôi có phải là tình yêu qua mạng không nếu như tôi biết tôi yêu ổng khi gặp trực tiếp ổng nhỉ. Tôi yêu ổng lắm và tôi cũng nghĩ ổng cũng yêu tôi nhiều nhiều. Bọn tui đang làm cho tình yêu đó đâm hoa kết trái đấy. Hãy cứ tin đi, nếu bạn muốn. Nhưng đừng nói lời yêu khi chưa gặp nhé, điều đó thực sự không hay đâu.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  2. alcatel

    alcatel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    hee em gái HP ơi.. chớ có mà dại dột...nó cho em đi tàu bay giấy đấy...
    (Thật đúng là con gái.....dễ tin người thế thì có ngày....)
    2 B or not 2 B??? that's a great question!!!
  3. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    cũng cần gặp gỡ

    Amie
  4. zolem

    zolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Kết quả của những mối tình qua mạng
    Tại quán Điểm hẹn số 7 trên đường Đinh Tiên Hoàng, TP HCM, Hòa mang tấm ảnh nghệ thuật của mình đi scan, khuôn mặt rạng rỡ. Bằng việc chat thường xuyên, cô đã bủa lưới được một chàng sống ở Canada. Theo Hoà, dù mới quen được 6 tháng nhưng hai người đã cảm thấy yêu nhau lắm rồi.
    Scan ảnh để gửi cho người yêu qua thư điện tử là cách mà nhiều cô gái thường làm sau khi quen biết một chàng nào đó. Tất nhiên, họ không thể giới thiệu mình qua những tấm ảnh đơn giản. Hầu hết họ đều cố gắng tân trang lại mình cho bóng bẩy hơn và đến chụp hình tại các studio nghệ thuật. Một cô gái khoảng trên 25 tuổi vui vẻ kể với nhân viên kỹ thuật của một cửa hàng dịch vụ Internet rằng, chàng sắp về Việt Nam. Bây giờ cô đang đau đầu với khoản chi phí sắp tới để làm sao trở nên đẹp và duyên dáng hơn nữa. Cô lý giải: ?oẤn tượng đầu tiên cực kỳ quan trọng. Nó khiến người ta quyết định tiến tới hôn nhân nhanh chóng hay rút lui có trật tự?.
    Với Tạ Minh Trang, 27 tuổi, nhà ở quận Tân Bình, thì việc đầu tư khá tốn kém. Ngay khi biết người yêu (làm quen qua chat) sắp về nước, cô đã mượn tiền của anh trai mua chiếc Spacy để... mặc đồ cho dễ. Không chỉ có vậy, cô còn tốn một khoản tiền đáng kể cho những lần lui tới thẩm mỹ viện săn sóc da, tắm trắng. Cô nói: ?oLàm đẹp cho mình thì tiếc làm gì. Gửi hình đẹp thì cũng phải cho người ta trông thấy mình không kém ảnh chút nào. Chớ để chàng thất vọng, bẽ bàng cho cả hai?. May mắn cho Trang là sự đầu tư của cô có hiệu quả, chàng Việt kiều rất hài lòng với nhan sắc mặn mà của người yêu và hai người đang tính chuyện lâu dài.
    Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như Trang. Nhiều người đã vỡ mộng vì đến khi gặp mặt, hóa ra chàng chẳng đẹp trai chút nào, lại còn già nữa chứ. Hoặc có chàng chat chỉ để giải trí thôi chứ không có ý định nghiêm túc. Thế nên có cô gái đã ấm ức kể lại rằng: ?oHắn hỏi tôi lên mạng bao lâu nay đã vơ được anh nào chưa mà sao thấy ngày nào cũng có tên trên room vậy. Thật là tức muốn chết...?.
  5. net_computer_hp

    net_computer_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    trời ! tui thấy tình yêu trên mạng nó cứ mơ hồ làm sao ý ....trên mạng toàn là những lời có cánh , chẳng hay ho chút nào cả , tui thích những cái gì chân thật hơn nhìu......dzậy mà tui lai suốt ngày di chat , thê mới khổ chứ bà con ạ..............hì
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Theo Gà con thì yêu ở đâu cũng vậy thôi, chỉ có điều qua mạng là 1 phương tiện để 2 người đến với nhau và liên lạc với nhau ( khi điều kiện ko cho fép) Sau đó thì tất nhiên là gặp nhau rồi , chỉ có điều sớm hay muộn thôi. Gà con nghĩ tình yêu trước tiên là yêu con người của người mình yêu chứ ko fải dáng vẻ bên ngoài. Còn nếu khi gặp nhau rồi mà thấy ko hợp, lúc đó bye bye cũng ko sao cả. Chẳng ai có lỗi ở đây. Yêu ngoài đời còn khó nữa mà, nói gì đến mạng
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  7. dequha

    dequha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hoi truoc minh cung nghi nhu ga_con, la tinh yeu o dau roi cung vay thoi. Minh da tung yeu 1 nguoi qua mang toi 2 nam troi. Co ta o Ẻuope, con toi o My nhung ca 2 dua minh cung da co dip gap nhau 4-5 lan, khi gap go ca 2 noi chuyen van hop nhau, co ta co ve hai long voi be ngoai cua toi va toi cung thay co ta rat xinh. Nhung phut ben nhau tuy ngan ngui deu rat hanh phuc. Ca 2 ko bao gio lua roi nhau, ko lam gi co loi voi nhau. Nhung roi cang ve sau, ca 2 lai cang it hieu nhau hon, vi song xa nhau qua lai it chuyen de noi voi nhau hon, hoan canh cua ca 2 cung rat khac nhau. Cuoi cung 2 dua minh cung da chia tay nhau. Luc chia tay roi toi moi hieu la tinh yeu ko chi don gian la nhung dem khong ngu, ngoi chat hay noi chuyen dien thoai voi nhau. De yeu 1 nguoi thuc su, minh con can phai co nhung ky niem o ngoai doi cung nhau, phai da tung trai qua nhung kho khan, nhung luc hanh phuc o ben nhau. Phai co nhung loi tan tinh dau tien o ngoai doi, nhung cai "love from the fít sight". Lam vay qua mang dau co duoc. Vi vay toi nghi neu 2 nguoi da tung yeu nhau ngoai doi va dung mang lam phung tien de co the lien lac voi nhau thi duoc, con neu lam quen va roi yeu nhau qua mang..., chac cai do kho'' co that lam cac ban a.
  8. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Amie
  9. bantrai_codon

    bantrai_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tui cho các bạn nghe về tình internet của tôi nha nghe xong thì cố mà lấy kinh nghiệm cho mình
    Em kể chuyện này, các bác nghe
    Chuyện tình của em đợt nghỉ hè
    Quen được cô bé thông qua net
    Sướng quá nên quên hết bạn bè
    Hôm ấy trời mây nhưng chẳng mưa
    Em ngồi nghịch net một buổi trưa
    Tình cờ cô bé ngồi bên cạnh
    Add nick em vào định cẩm cưa
    Thấy vậy nên em giở thói kiêu
    Giả vờ đang chat cùng người yêu
    Không thèm đánh mắt cô hàng xóm
    Làm cô tức quá phải chơi liều
    Cô bé nhìn em cười thỏ thẻ
    Nhe hàm răng trắng quá đi thôi
    Em dùng PS hay Cantex
    Mà trời đang sáng bỗng đen thui.
    Anh ơi máy em bị sao ấy
    Mà sao nhấn mãi cũng thế thôi
    Nhìn em tôi khẽ cười nắc nẻ
    Ctrl_alt_del là ổn rồi
    Thế là từ đó người cô đơn
    Đã có tình yêu, quá đã rồi
    Quen được nàng một buổi trưa ngày ấy
    Anh thấy số mình như đã sang trang
    Niềm hạnh phúc át dần đi tất cả
    Nó làm anh cứ ngỡ ông hoàng
    Và khi ấy anh ngỡ mình có cả
    Có cả thế gian chỉ thiếu có em thôi
    Và ông hoàng ấy cam tâm làm nô lệ
    Phục vụ cho em suốt mấy ngày trời
    Tôi lai em bằng chiếc xe còm cõi
    Nó còm như tôi, còm giống túi tiền tôi
    Luớt trên xa lộ cạnh dòng sông Tô Lịch
    Nước Tô Lịch đen chỉ kém tóc em thôi
    Nàng yểu điệu sau lưng tôi:tẩm quất
    Suýt gãy lưng tôi nhưng tôi vẫn mỉm cười
    Nàng thỏ thẻ dục tôi đi nhanh nữa
    Chú ngựa sắt của tôi cũng phải hí liên hồi
    Rồi ngẫu hứng nàng rủ tôi vào chợ
    Báo hại cho tôi mất cả trăm ngàn
    Chỉ để mua cho nàng chiếc áo
    Nàng sung sướng cười tôi méo miệng cười theo
    Tôi tự bảo lòng mình nên rộng rãi
    Tiếc gì đâu có mấy trăm ngàn
    Với hoàng thượng thì đây là chuyện nhỏ
    Phục vụ bà hoàng là hạnh phúc của đời tôi
    Cuộc tình cứ trôi dần đi như vậy
    Tôi nhận ra mình đã hóa con lừa
    Muốn biết chuyện tình tôi hồi kết
    Xin vui lòng góp ý các bác ơi
    DIEM
  10. 3

    3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ừ Lừa thật

Chia sẻ trang này