1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu qua mạng ?????

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi vgaboy, 13/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu qua mạng ?????

    Bạn có tin vào tình yêu qua mạng ko nhỉ , sau khi đã thấy đựơc mội số bài học về nó ????
    Riêng tôi tôi vẫn tin và sẽ vẫn tiếp tục với mối tình của mìng cho dù đã có người nói tôi dại nói tôi khờ ????
    Riêng các bạn thì sao ?????

    Đời là mội chuỗi sầu
    Hãy vui lên để quên hết sầu đâu


    Dance with me babe
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Qua mạng nhưng gần hay xa ? Gần ?

    that's why


  3. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    to:mad:TW xa lắm bro à ,người trong Nam người đất Bắc .Vậy bro thấy sao huh ?
    Đời là mội chuỗi sầu
    Hãy vui lên để quên hết sầu đâu

    Dance with me babe
  4. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    cẩn thận vẫn hơn! Bạn nên lấy bài học của Nhím ( I hate love ) bên box cún HN làm gương!
    HỎI THẾ GIAN! TÌNH LÀ VẬT GÌ???
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    sao lại ko thể chứ , chỉ cần có tình cảm chân thành mà thôi , xa cũng đc hi` hi`
    mèo con nghịch ngợm
    http://www.ttvnol.com/forum/f_295
  6. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    tình yêu không có ranh giới và biên giới!nó xuất phát từ trong mỗi con người chúng ta và không ai có thể kiềm chế nó được cả!Chỉ có thể hạn chế nó đến mức thấp nhất nếu có thể!
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  7. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cary@ này chỉ tiếc là mối tình đầu của mình lại đi trao cho một người bạn trên mạng_ một mối tình ảo Cũng may cary đã sớm tỉnh ngộ, xin thề... từ nay sẽ chừa
    co len chiaki!
  8. atomic

    atomic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ảo hay thật không là vấn đề,ăn thua mình có thật tình hay không?

  9. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Yêu trên mạng cũng là yêu mà,tình yêu trên mạng cũng nồng nàn lắm chứ.Chỉ khi nào làm wen trên mạng,gặp mặt rùi,xấu hay đẹp thì hãy yêu.Chưa gặp mặt mà đã yêu người ta chỉ dựa trên suy đoán của mình thi bạn hãy coi chừng mình sẽ bị thất vọng khi gặp ngưới đó.Nhưng cứ thủ suy nghĩ xem,tại sao mình không yêu chính những người xung quanh mình mà lại đi tìm một người bạn ảo để yêu.nhưng nó gì thì nói,ai yêu được thì cứ yêu đi,yêu ai cũng được,yêu ở đâu cũng được,nhưng hay yêu theo đúng nghĩa của tình yêu.
    Tình yêu là gì?
  10. ac_qui

    ac_qui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    lovelessgirl nói dzây hèn chi "viết tiếp chuyện dỡ dang" dzỡ đến như thế à cùng, thật sữ acquii không hiểu llovelessgirl viết về chuyện tình cảm, love đã suy nghĩ kỹ chưa? khi viết tiếp...
    hãy suy nghĩ thậ kỷ khi viết hen
    acqui

Chia sẻ trang này