1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu qua mạng ?????

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi vgaboy, 13/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    đó là tuỳ cảm xúc của mỗi người thôi có người thấy yêu trên mạng là một điều vớ vẩn,nhưng cũng có thễ có người nói đó cũng là một tình yêu đích thực,riêng em ,em thấy nó xa vời quá,làm gì có tình yêu qua một cái máy vi tính chứ
    hãy suy nghĩ những gì bạn nói nhưng đừng nói những gì bạn nghĩ
    [/quote]
  2. hannguoitoiyeu

    hannguoitoiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có thể tôi nói không đúng nhưng mình cũng như vgaboy thật sự in vào một tình yêu qua mạng có thể là mọi người không tin nhưng mình cũng đang yêu qua mạng có thể là chưa biết người ta ra sao nhưng mà một tình yêu trên mạng thì cũng là yêu có thể đó chỉ là một tình yêu ảo và có thể người ta chỉ đùa với mình và cả mình cũng vậy nhưng mà các bạn đã bao giờ kiếm được một nửa của mình trên mạng chưa ? riêng tôi thì tôi đã tìm được rồi !! ngày đó tôi còn là một con người chưa hềbiết yêu là gì và ngày nào cũng ngồi trên mạng cả ngày chăẳg qua là đê giết thời gian và để chat chọc người khác gặp ai cũng yêu chẳng qua là để cho vui thôi !! và rồi một ngày tôi gặp được một cái nick cũng hay hay là cindylove cũng như mọi lần tôi cũng hỏi tên tuổi địa chỉ và cũng coi em như một bà xã trên mạng như bao lần khác và ngày nào đi chat em cũng nói chuyện với tôi và qua những lần nói chuyện ấy tôi caàg ngày càngcó cảm tình với em và hình như em cũng vậy !!!Và ngày nào lên mạng mà không nói chuyện với em thì ngày đó tôi cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó và đêm về tôi cũng suy nghĩ rất nhiều tôi rất muốn gặp em để nói hết tất cả nhưng mà em lại ở qúa xa tôi ! em thì ở sài gòn còn tôi thì ở đalat và không biết tình cảm của em ra sao ! và còn một điều nữa là tất cả những gì về tôi em đều biết rõ và sau một thời gian thì tôi biết được rằng em biết tôi qua một người bạn của tôi và rồi ngạc nhiên hơn nữa là em có mặt o đalt và vào chat cùng dv với tôi mà tôi không hề hay biết một chút gì !!!! Sau lần gặp ấy thì tôi mới biết được rằng những lời em nói với tôi là thật lòng và những điều ấy chỉ làm cho tôi thêm yêun em hơn mà thôi giờ đây em đang còn đi học nhưng tôi và em ngày nào cũng chat với nhau và tình cảm của tôi và em càng ngày càng gắn bó hơn !! và tôi cũng không ngo rằng tôi lại yêu em một con nguời quen trên mạng !!có thể những điều tôi nói không ai tin nhưng mà tôi tin và tôi vẫn yêu em mặc dù tôi biết có thể một ngày nào đó em sẽ thay đỏi nhưng mà đối với tôi khi đuoc yêu em va quen em đã là một hạnhn phúc lớn nhất của đời tôi và tôi se mãi mãi nhớ đến em và luôn yêu em !
    Tha` Kho^ng Ye^u De^? Trong Lo`ng Trong Tra('ng....... Da~ Ye^u Ro^`i Pha?i co^' Ga('ng Tha`nh Co^ng.......
  3. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui,acqui nói vậy chẳng khác nào coi thường tui cả,có thể acqui viết chuyện hay,đó là chuyện của acqui,đây là diễn đàn chứ không phải là cuộc thi văn học.nếu acqui cảm thấy có một mình acqui là hay ho thì mặc kệ acqui,nhưng đừng có kinh thường người khác nha.acqui cũng hãy suy nghĩ trước khi nhận xét về người khác.loveless cũng đã suy nghĩ rùi mới đưa ra ý kiến,chỉ là ý kiến thui,không lẽ không được?
    Tình yêu là gì?
  4. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    "...........cẩn thận vẫn hơn! Bạn nên lấy bài học của Nhím ( I hate love ) bên box cún HN làm gương!................."Bài học gì thế hả kẹo mút
    [​IMG]
  5. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Natalia nói chí phải!
    Cẩn thận vẫn hơn, nhất là những kẻ như romanceqa@ ......
    Còn như Vga và Codau thì.....hì ....tụi nó chat cả ngày mà vẫn ko biết chán, ko phải là nhiều chuyện nhưng chuyện tình yêu nó thế nhỉ......... Vga đâu dẫn chị đi ăn chè mauuuuuuu

    Nói giỡn á !
  6. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Vga mà cũng cần phải đắn đo suy nghĩ chiện này chiện nọ khi yêu hả? hơi bị bất ngờ nhe. Nhưng mà dầy !khi tình cảm nó đủ chín thì không hỏi ( hay cho dù có hỏi mà nhận được lời khuyên là không nên) thì vga vẫn yêu người ta thôi . Chỉ có khi tình yêu chưa đủ mạnh thì mới phải đắn đo suy nghĩ như vga và một khi đã đắn đo thì nên "say goodbye" thôi bác ah!( chít!.. đừng đánh cary@, me chỉ nghĩ sao nói dzậy thôi chứ không cố tình chia rẻ mối tình vừa chớm nở của bác đâu!)
    co len chiaki!
  7. H_25251325_H

    H_25251325_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là điều tất yếu của đời người ,nếu không có tình yêu thì cuộc sống sẽ ra sao nhỉ.Bản thân tôi coi Net như cuộc sống thứ hai của mình ,nên chuyên tôi yêu mội cô bé trên Net có lẽ không có gì là lạ lắm .Tình cảm chúng tôi phát triển qua từng ngày cho dù khoảng cách về địa lý của hai đứa là cả mội vấn đề .Nhưng tôi cho đó không phải là chuyện quan trọng lắm,một số người lại cho rằng tình ảo luôn cho chúng ta cảm giác hứng thú nhất thời nhưng khi gặp nhau thì lại rơi vào tình trạng vỡ mộng .Theo suy nghĩ của bản thân tôi thì đó chỉ đúng với những trường hợp họ đã không dàng trọn tình cảm cho nhau và không chân thành với nhau mà thôi .Quen em tôi rất vui em đã đem lại cho tôi cái cảm giác khó tả .Tôi đối với em chân thành hơn tất cả những ngươi trước đây , và em cũng đã đáp lại lòng của tôi dù trước đó tôi nhớ em đã từng nói "em không tin vào tình ảo".Mọi chuyện đều có thể phải không em ,cho dù sau này chúng ta có ra sao đi nữa anh vẫn sẽ khôngbao giờ hối hận .Cám ơn Net vì net đã cho chúng tôi có cơ hội gặp nhau .
    H_25251325_H

    You make the world special be just bring in my eye
  8. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    To @trum sis à chuyện đoá thì qúa dễ mà .
    To @cary Vga hỏi vì V muốn thông qua các bạn để cho người đó biết Vga nghĩ sao về người ấy và tìm sự đồng cảm , cho đến bi giờ thì chưa thấy có ai .Dù gì cũng thx @cary đã cho V lời khuyên , nhưng câu trả lời thì chắc là V ko cần nói đâu hén vì đã có người trả lời dùm rồi mà .
    Đời là mội chuỗi sầu
    Hãy vui lên để quên hết sầu đâu

    Dance with me babe
  9. Codau17

    Codau17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nửa năm trước đây em đã gặp anh , em làm quen anh qua lời giới thiệu của sis KID ,em cảm thấy rất vui ,em rất quý anh như một người bạn ,một người anh trai ,nhưng tình yêu ư? - tuyệt nhiên em không hề nghĩ đến ,vì anh ở xa em quá ,và em không dám tin một ngày nào đó em với anh lại có duyên được ở bên nhau .Thậm chí em đã nói với anh rất hùng hồn "em không tin tình yêu qua net" ,anh không hề phản đối em ,anh chỉ nói với em rất nhẹ nhàng ,rằng anh tin nếu thật lòng với nhau thì chuyện gì cũng có thể vượt qua được . Em đã tâm sự với anh rất nhiều chuyện ,và anh luôn luôn lắng nghe em nói ,không biết từ khi nào anh trở thành một chỗ dựa rất quan trọng đối với em .Mặc dù bây giờ đây em cũng ko thực sự dám tin anh và em có thể ở bên nhau nhưng có được anh là một may mắn rất lớn trong cuộc đời em . Em cũng giống anh thôi Vgaboy ,em tin anh ,và em không bao giờ ân hận vì đã chọn anh để gửi gắm tâm hồn mình . Đúng như anh nói đó ,tin nhau và thật lòng với nhau người ta có thể vượt qua mọi khoảng cách .
    Anh là một nửa tâm hồn của em đó.
    Thu Ha
  10. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    wao!tình yêu của vga với codau đúng là phải làm cho nhiều người phải ghen tị đó.hai anh chị có bí quyết gì chỉ cho em với,làm sao mà bỏ được khoảng cách ảo để mà tìm đến với nhau và tin tưởng nhau hoàn toàn,đáng phục thiệt.Nhưng đó chỉ là trường hợp rất hiếm thui,đâu phải ai củng được như vậy.
    Tình yêu là gì?

Chia sẻ trang này