1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh yêu qua net?Có thể ko?Tôi thì có còn bạn thì sao?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tinhyeu_net042009, 20/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhyeu_net042009

    tinhyeu_net042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tinh yêu qua net?Có thể ko?Tôi thì có còn bạn thì sao?

    Toi la ga~ sinhvienngheo rong ruoi tren con duong dai xa que.http://www.nguyentrai12a4.info/love/
    Một tình yêu giữa đời thường.Hẳn đó là chuyện bình thường nhưng quan trọng là ở hoàn cảnh gặp nhau của mỗi người.Biết nhau qua lớp học qua công việc thì đó là những chuyện rất phổ biến nhưng tình yêu qua net cũng đáng để chúng ta suy nghĩ lắm chứ.Sao lai ko?Nhưng vấn đề là để đi đến một kết quả tốt đẹp là vô cùng khó khăn nhưng ko phải là ko có vì vạy tại sao chúng ta lại nghi ngờ về cái mà chúng ta thường chỉ xem là trò giải trí mà ko xem nó như một hình thức quan hệ khác giữa 2 người khác giới chứ.Điều quan trọng là cả hai phải tin tưởng lẫn nhau như vậy mới có được những gì mà người khác vẫn còn hoài nghi.Sayoonara!
    Tôi thì nghĩ là vậy.Vậy các bạn.Rtấ vui nếu được làm quen với các bạn
    Nick:tinhyeu_net042009
    Mail:tinhyeu_net042009@yahoo.com
  2. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Toi vote cho ban 5* nhe! Toi tin vao dieu ban nghi. Net chi la cach de hai nguoi khac gioi den duoc voi nhau, la phuong tien de ho biet den nhau. Quan trong o cach nhin nhan cua moi nguoi thui.
  3. tinhyeu_net042009

    tinhyeu_net042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thanks you xuongrongxanh25 tôi đã đăng bài này từ ngày 20 cơ và ngày nào tôi cũng lên xem có ai có ý kiến gì ko nhưng vẫn ko thấy một ai trả lời tuy có hơi tấht vọng chút nhưng bây giờ đã nhận được bài trả lời của anh bạn tôi rất vui và còn đồng tình với quan điểm của tôi nữa chứ.Sayoonara!
    Watashiwa Quang desu.Dozoo Yoroshiku.
  4. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
  5. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người cùng quan điểm với bạn lắm chứ. Net chỉ là phương tiện để 2 người quen nhau (như lớp học, môi trường công tác............) có khác là những cách quan khác bạn biết mặt rồi nói chuyện về gia đình về sở thích về công việc..........còn qua Net thì bạn nói chuyện rồi mới gặp mặt. Và để dẫn đến TY thì quen cách nào cũng phải có GĐ tìm hiểu, xây dựng TC........Vì thế kết quả tốt đẹp cho TY là sự cố gắng và chân thành của 2 người (ko phụ thuộc vào hình thức quen).
    Bạn có đồng ý với tôi không?
  6. the_love_not_enough

    the_love_not_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu qua Net??? Cũng có nhưng rất ít. Đơn giản chỉ là vì nó hay mang đến cho ta những thất vọng về một người mà khi chưa gặp mặt ta rất kỳ vọng. Không giống, thậm chí là khác xa so với những gì ta vẫn tưởng tượng. Vậy nên trong thế giới ảo này mọi người vẫn sống rất nhiệt tình nhưng họ đã quá mệt mỏi để đón nhận những kiểu tình cảm đầy may rủi. Vẫn biết là một ngày nào đó có thể sẽ tìm được một nửa của mình ở đây, trên cái thế giới thật thật giả giả này nhưng hẳn là rất ít người mạo hiểm như vậy.
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu qua net ...tớ không hiểu ý bạn nói là thế nào. Nếu tình yêu qua chat chit thì tớ không thuộc dạng đó được. Tớ chat xong cảm thấy vô bổ lắm. Còn tình yêu qua offline thì có thể đấy , đối với tớ thì tình cảm luôn đến sau khi gặp, tớ không thích ảo tưởng linh tinh mà , nhưng nó có thành tình yêu hay không thì lại là chuyện khác. Tóm lại ... yêu đâu phải dễ
  8. tinhyeu_net042009

    tinhyeu_net042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Trích The_love_not_enought:'''' Đơn giản chỉ là vì nó hay mang đến cho ta những thất vọng về một người mà khi chưa gặp mặt ta rất kỳ vọng. Không giống, thậm chí là khác xa so với những gì ta vẫn tưởng tượng. Vậy nên trong thế giới ảo này mọi người vẫn sống rất nhiệt tình nhưng họ đã quá mệt mỏi để đón nhận những kiểu tình cảm đầy may rủi.''''
    Trước hết xin cám ơn bạn đã tham gia Topic mà mình lập ra tuy nhiên với suy nghĩ của bạn thì chưa hẳn đã đúng vì nếu nói như bạn thì ngưoi ta mong đợi gì ở trên net?phải chăng họ hiểu nhau chỉ vì anh đẹp trai hay nàng đẹp gái.Ko,mình nghĩ những điều ko thể thiếu và đôi khi cần thiết với một vài bạn nam hoặc nữ đó thì đối với một tình yêu chân thật thì nó ko là một rào cản,đôi khi họ ko đòi hỏi bạn chat phải cho webcam nhưng bằng ngôn ngữ cách ứng xử của mình cũng tạo cho bạn chat của mình có một tình cảm đặt biệt mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.Đôi khi đó ko là hình thức mà chỉ là những lời trả lời nhí nhảnh đầy cá tính và cộng với sự hiểu biết của một người cũng tạo đựoc thiện cảm,sự gần gũi với bạn chat của mình.Chính từ những yếu tố ấy kết hợp thành một tình yêu chứ chưa hẳn ngoại hình là quan trọng nhất.Tất nhiên mình nói như vậy ko có nghĩa là xem nhẹ ngoại hình mà đôi khi ngoại hình đẹp cũng là một điều một yếu tố rất tốt để tiến đến một tình yêu nhưng đôi khi cũng chính ngoại hình ấy làm mất đi một tình yêu đẹp vì dễ sinh ra sự nghi ngờ.Vì nếu chàng trai hay một cô gái xin webcam nhưng bạn chat lại ko nghĩ rằng bạn mình xin chỉ vì muốn biết ngưòi bạn mình đang chat là người như thế nào mà có một suy nghĩ khác,vì nếu ngoại hình đẹp thì tất nhiên đó là một yếu tố tốt nhưng khi ấy cô gái lại nghĩ vì chàng trai thấy mình cũng hơi xinh nên mới chat tiếp chứ ko thì đã bye rồi.Mình ko nghĩ con trai như bọn mình có tính đó vì mình thấy đa số con gái là như vậy(chị em phụ nữ đừng giận à nhen).Đó chỉ là một ví dụ mà mình muốn nói đến ngoại hình đẹp cũng phản tác dụng nhưng dù sao con gái hay trai mà có ngoại hình đẹp vẫn tốt hơn như mình nè he` he`...............Thôi ý kiến chút đỉnh là thấy dài lê thê chắc mấy bạn cũng chán đọc rồi.Nếu mà cho thêm ý kiến nữa chắc xử mình chết quá.Sayoonara!
    Watashiwa Quang desu.Dozoo Yoroshiku!
  9. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn có thể và hết sức bình thường .....
    Thời đại công nghiệp nên trừ những kẻ không công ăn việc làm ra , đôi khi công việc cuốn trôi người ta đi khiến cho tình yêu không có cơ hội len lỏi vào ... Nhưng có thể 1 lúc nào đó tình cờ qua Internet lại là nơi bắt đầu cho những bản hợp đồng giá trị và 1 tình yêu .... Thử xem !
  10. Okie

    Okie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tui iu như zậy 1 lần rùi ! Từ đó trở đi mất hết niềm tin vào những j` là ảo . Bây jờ chat vẫn có thể hấp dẫn , nói chuyện vẫn có thể làm cho bất kì chàng trai nào trên Net đổ từ lần đầu tiên .Nhưng đều coi là trò đùa hết ! Tui như vậy liệu có đáng trách ko nhỉ?

    Được Okie sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 23/02/2005

Chia sẻ trang này