1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh yêu qua net?Có thể ko?Tôi thì có còn bạn thì sao?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tinhyeu_net042009, 20/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    hic
    tớ cũng chẳng quan tâm
    Net à ? Chỉ là 1 phương tiện cầu nối giao lưu cho những con ng quá bận rộn với công việc và sử dụng máy tính + internet nhiều thôi mà
    cái quan trọng là do mình
    hết
    nói hơi nhạt
    các bác nhỉ ?
  2. beo_u42

    beo_u42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Thường là không, mà chắc chắn là không.
    Nhưng mờ tình bạn, tình yêu từ các diễn đàn thì chắc là có. He he, hai đứa bạn mình đều có người yêu nhờ những vụ offline, đến bi giờ vẫn bền chặt như hồi đầu he he.
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bài này Ivi đã từng post, thấy hợp với chủ đề này, cho bon chen fát
    MẠNG LÀ GÌ?
    Mạng là nơi mà chính nỗi cô đơn
    Khuất đâu đó ở phía sau bàn phím
    Mạng là nơi thử một lần chiêm nghiệm
    Những thực - hư ẩn hiện giữa tim người
    Hai bên modem: Em và Tôi
    Cùng hai cái tên rất là ngộ nghĩnh
    Tâm sự:
    khi đùa vui - khi là nghiêm chỉnh
    Chẳng biết đâu mà đối phó lẫn nhau
    Mạng là nơi mà chẳng biết tìm đâu
    Một chút sẻ chia giữa đời rộng lớn
    Cứ nghĩ rằng sau một cái tên là lạ
    Là một tâm hồn đồng điệu, cảm thông
    Mạng là nơi giữa có và không
    Nhiều lúc mỏng manh tưởng chừng là một
    Mạng là nơi mà có khi dại dột
    Ta mải mê làm một cuộc phiêu lưu
    Mạng là nơi mà chẳng hiểu vì đâu
    Mỗi khi xa - thấy lòng nhớ lắm
    Thèm một tiếng "Hi" dịu dàng đầm ấm
    Thèm một mail dù chỉ một đôi dòng
    Mạng là nơi lòng muốn hỏi lòng
    Muốn nói lên những điều không thể nói
    Mạng là nơi giữa đời rất vội
    Tìm thấy trong lòng một chút thảnh thoi
    Mạng là phim và mạng cũng là đời
    Cũng lắm niềm vui, cũng nhiều nước mắt
    Cũng ghét - yêu nửa đùa nửa thật
    Cũng giận hờn, thế nọ, thế kia
    Mạng là nơi những kẻ thức khuya
    Bất chấp thời gian
    bất cần giấc ngủ
    Bên máy tính - đêm sẽ là không đủ
    Ngày cất vào như đôi mắt modem
    Mạng là gì ư? Là Tôi và Em
    Cứ mải mê tìm nhau
    được rồi lại mất
    Là cuộc phiêu lưu thử tìm gì thật
    Hạnh phúc vẫn là đáy bể tìm kim
    Mạng là gì ư? Một cuộc trốn tìm
    Sau những account im lìm ẩn hiện
    Có khi vu vơ, có khi màu nhiệm
    Cứ thử lick vào đến lúc sẽ tìm ra
    Nếu cổ tích của những ngày xa
    Một túp lều tranh và tim vàng đôi lứa
    Cổ tích ngày nay không còn thế nữa
    Hai trái tim mình kết nối bởi MODEM
  4. hanoiian

    hanoiian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì tôi tin,đâu cứ phải qua Nét là ảo tưởng...Một khi mình đã xác định quen người ta qua Nét thì đừng tưởng tượng gì hết (cố gắng là vậy) ,để rồi đến khi gặp nhau thì đó sẽ chỉ là một cách xác thực lại mà thôi.
    Ví dụ như tôi và Bf bây giờ,khi gặp nhau sau 1 ½ năm quen biết qua Nét,bọn tôi đều ngỡ ngàng vì cả hai đều khác xa so với ảnh và webcam.Những cái khác đó đều mang hướng tốt và tất nhiên là cả hai chúng tôi đều cảm thấy tình yêu bắt đầu ngay từ lần gặp nhau buổi đầu tiên đó.Quen nhau,hiểu nhau 1½ năm rồi,nên khi yêu nhau ,những giận hờn vu vơ của những người mới yêu nhau lẽ ra phải có thì chúng tôi không.Sự tôn trọng và đồng cảm cũng như đoán biết ý nhau luôn có...khiến cho tình cảm của chúng tôi sâu chặt hơn so với khoảng thời gian không đủ dài để được đến thế.Vậy là phải cảm ơn Nét,vì qua đó chúng tôi hiểu nhau vì Net đã tạo tiền đề cho tình yêu của chúng tôi và giờ thì sắp sủa cho happy ending của chúng tôi.
    Một điều để nói rằng,mình thật thà hay không là phụ thuộc vào mình và hãy tạo niềm tin cho người ta bằng sự thật thà của mình thì không có gì là "ảo" qua Nét hết đâu.
  5. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Yêu onl à , cũng hay đó , nhưng cũng hơi nhảm nhí , nều mình thật lòng mà người kia không thật thì sao , có chúa mới biết được , đôi lúc chat với 1 người bạn thấy thích thích , sau đó nhớ nhớ , sau đó muốn gặp mắt lần nữa rùi sau đó tự nhủ với mình đừng có vướng vào chuyện tình yêu trên mạng , sẽ chẳng đi đến đâu đâu , sẽ mãi mãi là đẹp nếu như không gặp mặt nhau , cũng sẽ mãi mãi là dấu 3 chấm khi không gặp nhau đc , đôi lúc cảm giác buồn chán , muốn nói với 1 ai đó nhưng chẳng có người nghe , tìm 1 người lạ mặt sẽ dễ dàng nói ra hơn , luôn luôn tự nhủ rằng sẽ chẳng đi đến đâu cả ,
  6. dequha

    dequha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ làm quen được người đó qua mạng rồi yêu nhau sau khi đã gạp nhau ngoài đời rồi thì okê. Nếu chỉ la quen nhau và rồi yêu nhau mỗi qua chát thì không thực tế lám.
  7. whitenoise

    whitenoise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Em này tự tin quá, em coi đó là trò đùa (vậy là đáng trách) thì người khác cũng có thể (như các anh chàng đã bị em "cưa đổ" ), thế là em bị ăn dưa bở rồi, hoặc tình yêu của em là thứ tình "ngốc xít"
  8. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Ttình yêu qua net à? thường thì em thấy ko mấy khi bền chặt ( em ko nói tất cả ,chỉ nói là "thường", tất nhiên là cũng có ngoại lệ). Thực ra thì em thấy người yêu qua net nghe mông lung lắm, dù sao thì tìm người mà mình thực sự hiểu và hiểu mình vẫn hơn, các bác nhỉ,
  9. innocent_love

    innocent_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em thấy hầu hết các đôi chát đều vỡ mộng sau khi gặp mặt nhau
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chẹp còn tui 1 con bạn chuẩn bị cưới mà chồng nó cũng là quen qua mạng, còn 1 con nữa thì tình iu thắm thiết lắm ............ chẹp chẹp....... cho nên không nên khẳng định 1 điều gì chắc chắn cả...... nhất là mấy vụ iu

Chia sẻ trang này