1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh yêu qua net?Có thể ko?Tôi thì có còn bạn thì sao?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tinhyeu_net042009, 20/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bupbekhongtinhyeu22002

    bupbekhongtinhyeu22002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu nét!nói sao nhỉ?.Mình trước kia cũng chỉ nghi đây là 1 trò giải trí thôi.Nhung ko ngờ mình là nạn nhân ấy.Mình quen anh ấy cũng chỉ qua mang thôi,rồi hẹn gặp nhau ,có lẻ chỉ gặp được lần thứ 6 thì mình ko còn ở VN nửa rồi,nhưng TY chúng mình dành cho nhau đã hơn 1 năm rồi bạn à,ngay nào chúng mnìh cũng chát cả,ngày ra đi mình không nghĩ mình sẽ yêu anh ấy nhung bây giờ thì.....tình yêu anh ấy dành cho mình qua lớn và hết sức chân thành ...mình ko thể.
    bạn nào đã có ý thì hãy..........,sẽ rất hạnh phuc khi 2 người thạt sự hiểu nhau và thông cảm cho nhau ấy......
  2. HaTrang_

    HaTrang_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu online?? vẫn là đề tài còn nhiều tranh luận, trăm người trăm ý khác nhau.Online chat chỉ để tìm hiểu nhau, trò chuyện tam sự thôi, còn muốn tiến tới xa hơn nữa có lẽ phải gặp nhau ngoài đời đã rồi mới tính tiếp.Nếu bạn là người may mắn quen được 1 người thật lòng , thì có lẽ sẽ có kết quả tốt thôi.Chúc cho những ai đang yêu online có được 1 kết thúc vui vẻ
  3. Born_to_try

    Born_to_try Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hì tình yêu qua net có nhiều chứ,kết thúc có hậu cũng nhiều nữa chứ,net cũng chỉ là một cách để làm quen thôi mà còn gặp rồi hợp sẽ yêu thôi.Mình có đứa em họ cũng tình yêu qua net sắp cưới đến nơi rồi,và mình có lẽ cũng vậy ko khéo cưới cùng
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phản đối cách làm quen qua Net , nếu chat và co 1 tinh yêu là chuyện thường nhưng cái chính là fải thực sự hiểu nhau.Khi bạn gặp người ta ngoài đời không giống khi chat bạn sẽ làm thế nào.Lúc đó chắc thất vọng ghê gớm.
    Trên đời này điều gì cũng có thể xảy ra .
  5. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Ui, cái topic này xưa ơi là xưa rồi, đi đâu tớ cũng thấy cả, mà không hiểu sao thời đại hiện giờ lại phát sinh thêm một loại tình yêu nhỉ để mà ở đâu họ cũng bàn tán tới. Tớ thì.. nói cho đúng thì tớ cũng tin là có ty trên net, tin lâu rôi cơ, vì thấy cũng có khá nhiều người hiện giờ cũng quen nhau rồi có happy ending qua net, nhưng riêng tớ thì cứ thấy ngại ngại thế nào ấy các cậu ạ, tớ cũng quen vài người trên net, cũng có vài người người quen đã lâu và thân thiết nhưng vẫn chưa gặp nhau lần nào mặc dù ở cách nhau chỉ 50km, cứ bảo hẹn gặp nhau nhưng thấy ngại ngại nên cứ chần chừ, mình thích được gặp bất ngờ hơn là hẹn gặp nhau, làm cho mình lo lắng, hồi hộp và suy nghĩ không biết người đó thế nào, không biết gặp người đó thì họ có thất vọng về mình không hay ngược lại, v.v..., thế nên lúc nào cũng để cho nó đến tự nhiên, cúng có khi trên đường đời tấp nập, ta bất ngờ đi ngang qua nhau....
  6. toi_yeu_vn

    toi_yeu_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi tin vào tình yêu trên nét đấy , trước đây thì không nhưng rồi tôi gặp cái người mà bây giờ đang giữ trái tim của tôi ý - chúng tôi gặp nhau qua oline đấy , nói chuyện --> thấy like nhau --> gặp nhau ---> một tình yêu đẹp đang diễn ra đấy . Có lẽ lời khuyên trong việc này là cái gì đến hãy để nó tự đến thôi . Tôi yêu người ta không phải bởi cô ý xinh đẹp mà vì đó là người tôi yêu !
    Đi uống chúc mừng tình yêu net - đời thật của tui nào các đồng chí ---Lên 132 Lê Duẩn nhé !!!![r2)]
  7. toi_yeu_vn

    toi_yeu_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu quan trọng nhất là sự tin tưởng lẫn nhau của cả hai người , phương tiện làm quen thì mỗi thời đại một khác mà .Chúng ta quen qua net nhưng sống với nhau trong thế giới thật cơ mà , nếu cả hai người đều cảm thấy cần có nhau thì đó thật sự là hạnh phúc đấy .Tôi tin vào bạn gái của tôi và cô ấy cũng tin tưởng tôi , chúng tôi rất hiểu nhau nên dù quen nhau qua net nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc .Các bạn có đồng ý thế không ?Người iu tôi thích màu vàng !!!!!!!Điều quan trọng đối với một người đàn ông là biết yêu vợ và biết kiếm tiền nuôi gia đình (đi BMW chở vợ đi ăn tối thứ 7 thì lãng mạn nhỉ- bao giờ cho đến ngày này )
  8. tinhyeu_net042009

    tinhyeu_net042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Có 1 bạn nói là xuất hiện thêm 1 loại tình yêu mới
    Vậy bạn có thể cho mình biết tình yêu có mấy loại vậy?Với bạn ấy là như vậy còn với các bạn khác thế nào mình ko biết chứ mình hiểu theo nghĩa riêng của mình rằng tình yêu ko được phân chia theo loại nào cả mà nó lả tình cảm xuất phát từ 2 phía từ hai con tim của 2 người khác giới.Còn quen nhau như thế nào bằng cách nào để gặp nhau và hiểu rõ nhau hơn thì đó chỉ là 1 hình thức,1 cách quan hệ để hai có thể hiểu nhau hơn thôi.Vì tình yêu đâu phải là món đồ,một vật dụng hay là một thứ gì đó mà để mình đem ra phân loại.................Ko vì mình lập ra topic này mà mình biện hộ cho lời nói đó.Mà điều đó mình nghĩ các bạn cũng hiểu phải ko ạ.Mình nói có lẽ hơ nhiều rùi.Sayoonara!
    T/B:Tình yêu ko bao giờ chết thì làm gì có cũ vậy những chủ đề này làm sao cũ như bạn nói được bởi đó là tiếng nói ái tình mà.Sayoonara!
    Watashi no tanyoobi wa 1984 nen desu.
    Quang desu.Dozoo Yoroshiku.
  9. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    tớ có cách này thấy hiệu quả và hay nhất, an toàn nhất và tránh được khả năng thất vọng khi hy vọng: vào net shop và quan sát xem gần chỗ mình cô nàng nào xinh xắn mà mình thích, xong tìm cách (có khi bất chấp thủ đoạn ) xem nick YM hay email rồi về sau thì tự biết phải làm gì rồi. lấy được nick đã là thành công 1 nửa, nửa còn lại phụ thuộc rất nhiều vào những yếu tố khác, tớ nghĩ sự chân thành của người xin làm bạn là quan trọng nhất vì các nàng hay dị ứng với nick lạ lắm.
    cách này hay hơn cái kiểu ngồi chat rồi mơ mộng và thất vọng. dĩ nhiên tình yêu hay k thì là chuyện khác rồi
  10. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    đã nói tới 2 chữ '' thủ đoạn '' nghĩa là bẩn thỉu và không mong tốt đẹp gì rồi ...
    Hơn nữa , cái kiểu đó chẳng đi đến đâu được , vì hoàn toàn không tự nhiên , tất cả chỉ là toan tính , mà tình yêu thì không có toan tính
    Thế thì thà đi thẳng đến cô bé đó , chị gái đó mà nói rằng cô thật dễ thương , tôi muốn làm quen đi .... Như thế còn ổn hơn cách anh bạn chỉ đấy =)

Chia sẻ trang này