1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh yeu qua NET

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bexinh84, 06/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bexinh84

    bexinh84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Hic hic yeu tren mang dung la duoc moi nguoi huong ung ghe chua haha
    Anh Shinichi oiiiiiiiii the anh lam tham tu kieu gi the anh hay la anh doi nghe di nha the muh hong tim duoc em ha hi` hi` ................
    Ua? sao bai cua minh lai co mot ban nua~ BEXINH kinh qua hic hic bun ghe
    chuc moi nguoi hanh phuc
  2. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không thể có tình yêu qua mạng chứ? Tôi hoàn toàn ủng hô, chuyện này, tất nhiên nó sẽ chỉ thực sự là tình yêu nếu như bạn coi trọng nó và đặt niềm tin hoàn toàn vào người kia mà thôi . Tôi cũng đã từng thực sự rung động với 1 người mà tôi hoàn toàn quen qua net, nhưng tôi và người đó không có kết quả hay nói đúng hơn là chưa có kết quả bởi tôi đang chờ người đó về Việt Nam và chờ để cảm nhận người đó bằng xương bằng thịt chứ không phải bằng những dòng chữ chạy chạy trên màn hình. Không thể nói trước được điều gì cả, chỉ hy vọng, dú là yêu nhau hay không yêu nhau, mọ người cũng đừng nghĩ mạng là gì đó mơ hồ, là cái mà mọi người không thể chạm tới.... Là net hay là thật phải ở chính cảm nhận và cách đối sử của chính những người trong cuộc mà thôi.
    Viết dài quá, hy vọng nhận được ý kiến mới...
    Yêu là không bao giờ phải nói : Rất tiếc...
    văn
  3. bexinh84

    bexinh84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Yeu qua mang u co the noi la co tinh yeu chan chinh muh cung co tinh yeu gia doi ng ta yeu a` chac la` chi cam thay thich nhau muh thui hay la chi cam thay men nhau qua nhung cau noi qua nhung lan tiep xuc tren mang noi chuyen ngau muh thui .Nhung muh cung co rat nhieu ng yeu that long yeu va cho doi nhau ..........Nhung lieu co cho doi duoc mai hong..............
    chuc moi nguoi hanh phuc
  4. sweet_dream

    sweet_dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng quen nhiều bạn trên net lắm, ai nói chuyện cũng vui, cũng hay cả, ai cũng thông minh...nếu có thể yêu mà không cần biết "đối tượng" ngoài thực tế như thế nào thì có lẽ tôi sẽ yêu tất cả bọn họ! => KHÔNG THỂ YÊU QUA NET ĐƯỢC!
    Nhưng quen nhau qua net -> bạn ngoài đời -> tình iu thì chắc là được (tôi đang thử đây) nếu không thì cũng có thêm một người bạn.

    Picachu
  5. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    tình yêu qua net à! với tôi chỉ là bạn wa net thui
    yeu thì fải gặp nhau, nói chuyện, tiếp xúc nữa,
    qua net có mà ..............có ngày lý tưởng hoá ng yêu quá, ở ngoài đời ko tìm được ai đâm ra .... tự chuốc khổ vào thân!

    BachHop
  6. chu_Cuoi

    chu_Cuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ : bản chất tình yêu chỉ có một , còn những cái giống ...tình yêu thì có hàng ngàn ! Yêu qua .net hay gặp ở ngoài đời cũng giống như nhau cả thôi ! Đó chỉ là hình thức , môi trường gặp nhau ....nó không phải là yếu tố quyết định cho tình yêu ;mà các bạn vẫn phải vượt qua những thử thách trong cuộc sống cùng với người yêu của mình ! chính qua những thử thách này thì tình yêu của bạn mới được xác lập ! tôi nghĩ : yêu qua .net có lẽ còn khó khăn hơn yêu ở ngoài đời ! vì bạn dễ bị ngộ nhận hơn , dễ bị lừa dối hơn ! Tôi cũng có một mối tình qua .net , tôi nghĩ tôi vẫn có được những cảm xúc giống như yêu một cô gái thực ngoài đời vậy !
    NN
  7. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    túm lại là cái gì cũng có số, giày dép còn có số nữa mờ.... nhưng mà ko có tình yêu nào là tuyệt đối cả, nên yêu qua net cần cẩn thận hơn nhaaaa!

    BachHop
  8. wandererman

    wandererman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Yêu qua net sự lãng mạn hay dại khờ?
    Tôi chưa bao giờ được fall in love qua net nên không thể nói gì nhiều về vấn đề này. Bàn luận về tình yêu thì dễ nhưng ứng xử như thế nào khi ... yêu là điều khó vô cùng. Với những người hơi mô phạm, tình yêu qua net là điều ảo tưởng bởi "thực tế thì trần trụi quá, còn lướt net lấp lánh hào quang". Còn những ai có chút chút romantic thì... yêu trên net cũng thi vị chẳng kém.
    Hãy thử tưởng tượng trên cõi đời này một ngày xấu trời nào đó, toàn những người sống theo công thức, như "bác sĩ nhìn đâu cũng thấy vi trùng", thì "cây đời" chẳng thế nào "mãi mãi xanh tươi" được.
    Dĩ nhiên fall in love qua net cũng có nhiều điều đáng bàn. Bạn sẽ làm gì khi pa-tơ-ne (partner) của bạn không giống như bạn tưởng? (Điều này rất dễ xảy ra vì... 1001 lý do). Bạn dễ dàng nhận thấy những lời nói có cánh sao mà dễ chịu quá. Còn hành động ngoài đời ước gì được 10% như lời anh ấy (hay cô ấy) vẫn thường nói trên net nhỉ! Bởi vậy, mong manh lắm những mối tình trên net, hay nói đúng hơn là "người ảo, tình ít khi thật".
    Cuối cùng thì sự lựa chọn vẫn là phía bạn. Còn tôi, nói gì đây nhỉ, đành bắt chước Galileo khi leo lên giàn hỏa vậy: Dẫu sao, trái đất vẫn cứ quay.
    Yêu là không bao giờ phải nói lời: ân hận
    Eric Seagal - Love Story

    Wandererman

    Được sửa chữa bởi - wandererman vào 26/03/2002 17:21
  9. bexinh84

    bexinh84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    tat ca chung ta deu co mot li do nhung muh thuc ra thi tinh yeu den voi chung ta luc nao chung ta deu hong the bit dung hong nao Tinh yeu qua NET thuc su la CO THE xay ra luc nao cung duoc ...........
    Nhu Be ne Be da tung yeu mot ng qua chat hic hic nhung muh ng ta di nuoc ngoai rui va the la XA MAT CACH LONG buon lam chu de co mot tinh yeu nhu the dau fai la de chang bit fai lam the nao de giu no duoc nen danh chiu vay thui .....Chung ta hong bit luc nao no den luc nao no di Boi vi TINH YEU la the muh
    chuc moi nguoi hanh phuc
  10. nhocranh

    nhocranh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    bàn luận nhiều..chúng ta sẽ hiểu ra nhiều vấn đề..và chúng ta sẽ có thể điều chỉnh được bản thân mình phải không mọi người. Hãy sống chân thật với bản thân của mình...thì tôi nghĩ điều gì cũng đến một cách tốt đẹp cả..dù chỉ là một chút xíu thôi.
    Tôi mong cuộc sống diễn ra theo hướng đó. Quen, gặp gỡ tiếp xúc và yêu..hay quen rổi mến, gặp gỡ... rồi yêu...hay người ảo tình thật..............tất cả, miễn sao mình sống đúng mình...
    Tôi chẳng biết diễn đạt thể nào nữa rồi!!

Chia sẻ trang này