1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu qua NET

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoc_sinh_ca_biet, 20/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changtraitocbac

    changtraitocbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Giống như trong chuyên thần tiên,
    Chuyện tình qua mạng tuyệt vời làm sao
    Đã yêu đâu ngại khổ đau
    Tình yêu được giúp sức bằng từ "e-mail"

    "Chat" đâu phải lúc nào cũng giả dối,có người lên mạng là để giải trí,nhưng cũng có người muốn tìm một người thích hợp để tâm sự với mình,để giai bày nhưng bí mật,luôn cất giữ trong lòng mà không sợ bị người khác biết.
    Họ đã tìm được nhau,đó là duyên trời định.Dù họ gặp nhau trong một hoàn cảnh hơi đặc biệt nhưng bằng những lời lẽ thật lòng,bằng những e-mail chất chứa những lời khuyên và tình cảm.Và họ quyết định tiến xa thêm một bước trên cả tình bạn,họ gặp và yêu nhau qua những ngày tháng tìm hiểu.
    Thế tại sao lại không có một tình yêu trên mạng nhỉ????
    Các bạn dừng có đi xa vấn đề,những người phản đối một tình yêu trên mạng,có thể họ là những chatter hay nói dối nên họ khó có thể tin được,cũng có thể họ là người trong cuộc từng bị lừa dối,nhưng hay suy nghĩ lại vì ở đời đâu phải ai cũng giống ai,đừng bắt mọi người cũng như bạn chứ???????
    Mình kể cho bạn nghe thêm một câu truyện:
    Có một cậu học sinh thương thầm một cô bé lớp bên cạnh nhưng vì nhút nhát không dám làm quen.Còn cô bé thì hoàn toàn không biết gì cả,thậm chí còn không biết cậu bé ấy là ai.
    Cậu bé đó thường hay đi theo sau cô ấy và vô tình biết được sở thích của cô bé ấy là hay lên mạng để gởi thư cho bạn và hay chat.
    Bằng một nickname,cậu bé đã làm quen được cô bé.Bằng những lá mail thưòng xuyên viết,bằng những lời khuyên khi cô bé buồn do gia đình và bạn bè trong lớp,cô bé đã bị cảm động một người bạn chưa thề gặp mặt và quyết định gặp mặt.Cậu bé đã thu hết can đảm để gặp mặt và họ đã quen nhau,cô bé càng cảm động hơn khi biết những việc mà người yêu cô đã làm cho mình.Và họ đã sống hạnh phúc bên nhau.
    Các bạn thấy thế nào,đôi lúc chat cũng có ích đấy chứ,đó không hẵn là trò giải trí vô bổ có đúng không???Và đặc biết rất hữu ích đối với những ai đang lỡ thương thầm cô bạn học hay là người bạn thân nào đó của mình.
    chàng trai tóc bạc
    changtraitocbac
  2. hoc_sinh_ca_biet

    hoc_sinh_ca_biet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    HectorMalot

  3. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    hic ..hic sao ma` chuối hả ?? hãy xét theo phương diện khách quan đi nhóc con .... muốn set title hả ?? thích thì chị chiều nhưng đừng có mà khóc đấy nhé
    Mời các bạn tham gia và ủng hộ box "lovely pigs of HCM " :
    http://ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=284
  4. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái chủ đề topic có vẻ hay hay , định tán chuyện , nhưng hết thời gian rồi ... ... Mà pàkon có vẻ đi xa chủ đề quá nhỉ ! Loãng cả topic.
    Looking
  5. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Xoá thử các bài chat chit thế mà topic từ 8 trang -> 4 trang.Thế mới bít bà con trong box mình buôn dưa kinh khủng thiệt.Vậy mà còn chưa xoá hết đấy.
    Bài này và bài của Looking cũng sẽ xoá sau
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
  6. child_squirrel

    child_squirrel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    nhưng child tin là có đó, child bị vướn òi nè, thiệt chán phải hong? quen trên 4rums, ảnh bảo tính child hay hay và hay wan tâm ng` khác nên ảnh kết child lém, em gái của ảnh cũng bảo vậy nữa... nghe mà ... nổi da gà nhưng thiệt tình trước đây thì hỏng tin, nhưng bây giờ thì tin òi, vì đã có đến 4 cặp do ... từ net mà ra mà ^^
    heheTui là con thằn lằn đây
    huhu Mà là thanlantrongketcua
  7. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Cóc có tin.
    Thân mến
  8. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tin... vì không tin không được... nó sờ sờ ra trước mắt... mà đây chỉ ko 1 lần... nhưng còn tương lai thì không dám chắc... thời gian sẽ giải đáp...
    còn về bản thân... tự nhủ sẽ không có... vì.... khì khì
    Được nobbig sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 15/06/2003
  9. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Tui thì khi nào có mới tin. Net là ảo mà đã là ảo thì làm gì có thật
    Forget Me Not
  10. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Dolly, Borin <- trời sinh một đôi rồi đấy :-)
    Thật ra thì nếu ảo hoàn toàn nghĩa là 2 người chưa từng gặp mặt nhau bao giờ, cho đến lúc cảm thấy rằng mình đang yêu...
    Còn như gặp nhau qua mạng để rồi từ đó hẹn nhau ra quán với cafe thì cũng đâu thể gọi là ảo được... Mà tui thấy cái này dù gì cũng chắc cú hơn :-)
    .:: Open mind for a different view, and nothing else matters... ::.

Chia sẻ trang này