1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu qua NET

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoc_sinh_ca_biet, 20/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    **** Tui hiểu tình yêu qua Net có hai kiểu:
    1) Chỉ gặp nhau trên net thui nghĩ là chat chít, lên diễn đàn gặp nhau. Nói chung là không biết mặt nhau. Nhưng cảm thấy "trời đây chính là người ta đã chờ đợi từ lâu" ===> tình yêu trên net. Tui thì hòan tòan không tin vào tình yêu kiểu này vì đó chỉ là ảo. Khi không tiếp xúc trực tiếp thì không thể nào có đánh giá chính xác được. Tất cả chỉ là cái mà ta vẽ ra trong đầu mà thôi. Ít nhiều thì khi lên net người ta không thể hiện hết con người mình
    2) Net chỉ có ý nghĩa làm quen ban đầu thôi. Sau đó tiếp diễn như bao cuộc tình khác chứ không phải trên mạng thì tình yêu đó tui tin là có thực.
    Forget Me Not
  2. Nguoi_ruc_ro

    Nguoi_ruc_ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    tình yêu qua net ah , có chứ ! nhưng có cả trăm , cả ngàn , cả tỉ (nếu bạn siêng mail như thế ). Nếu mà chỉ qua net , nhìn nhau, đọc mail nhau mà iu, thì chúng nó là lũ hâm ! cái này là nói thẳng !
  3. nhoclauca

    nhoclauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sao người ta nói về Tình Yêu qua Net?
    Thực chất nó phát sinh từ đâu?
    Liệu có tồn tại hay ko?
    Hậu quả/ Kết quả của nó?
    ......................

Chia sẻ trang này