1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu qua những bản tình ca !!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi NhoEm0702, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hkp01

    hkp01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cái là cái thế nào???Chú này đơ à?Chú nghĩ ai cũng như chú chắc?
  2. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    NIGHTMARE(MSG)
    Nightmare lying here in the dark - ác mộng ẩn khuật đâu đây trong màn đêm
    Scared like my dreams made their mark. I wonder - để lại những vết thương hãi hùng. tôi tự hỏi
    Dreamer always alone - kẻ mơ mộng luôn cô đơn chăng.
    Lost in a part of myself I can't find anymore - một phần của tôi đã mất mà tôi không thể nào tìm thấy lại
    I wonder if it's gonna end tonight - tôi tự hỏi ác mộng đã kết thúc đêm nay không
    I can't sleep alone anymore - tôi không thể ngủ trong cô đơn được nữa
    I need you here with me - tôi cần có em ở đây với tôi
    Even though I closed all the doors - mặc dù tôi đã đóng tất cả những cánh cửa
    There's somethin' holdin' me - nhưng cái gì đó vẫn nắm giữ tôi
    * Never Ending Nightmare Always there instead of you Never Ending Nightmare No escape this time from you: Luôn là ác mộng mà không phải là em, luôn là ác mộng những khi không có em.
    Lately been around someone new. những cuộc tình chớp nhoáng
    Needed to fill in the space - để lấp đầy trống vắng
    That once sheltered you - những khi che chở cho em
    Still I worry, if you're gonna be alright - anh vẫn lo lắng, không biết em có ổn không
    I can't sleep alone anymore: ta chẳng thể ngủ một mình được nữa
    Need someone here with me - một ai đó phải ở đây vơi ta
    All I ever wanted and more - những gì ta muốn và hơn cả mong muốn
    My dreams are fighting for - giấc mơ đang chiến đấu cho điều đó
    * Never Ending Nightmare Always there instead of you Never Ending Nightmare - sao toàn là ác mộng mà chẳng phải là em
    Punishing me for the things I do - đó là sự trừng phạt cho những gì ta đã làm
    Never Ending Nightmare - ác mông không bao giờ chấm dứt
    No escape this time from you - chẳng có lối thoát nào em dành cho tôi cả.
    Có bao giờ bạn phải trải qua những cơn ác mộng chưa??Mỗi khi gặp ác mộng , chẳng hiểu sao tôi không ngủ được nữa.Cứ ngồi suy tư ,trải nghiệm những con đường mình đã qua,những người tình trong cuộc đời......,những chuyện vui có buồn có,cứ như vậy ,cứ như vậy cho đến khi trời sáng.ĐÊM TRẮNG
    của tôi là thế đấy.
    Có một đêm trắng khi tôi không còn nhỏ lắm ( chắc cũng 15 tuổi rồi). Đó là khi tôi bị ốm rất nặng, và sốt nữa, cũng chẳng nhớ là mình bị bệnh gì ( hình như sốt dịch). Đó là một đêm mệt mỏi, mướt mát mồ hôi, lại rét run cầm cập. Và tôi đã nghĩ đến cái chết ( tệ thật đấy )
    Có một đêm trắng lại gắn liền với lần mẹ tôi bị ốm, tôi lo quá, thành ra không thể ngủ được, và cứ thỉnh thoảng lại hỏi :" Mẹ có mệt lắm không?"
    Có một đêm trắng khi tôi được đi tham quan 2 ngày lần đầu tiên với lớp. Đêm rừng Cúc Phương thật yên tĩnh. Gió thổi từ trên núi xuống lạnh và khô đến nẻ cả da. Những ngôi sao đêm hôm ấy mới lạ lùng làm sao, chúng to và sáng một cách kỳ lạ. Bầu trời như một tấm thảm nhung đen mượt, và những ngôi sao là những viên kim cương lấp lánh, lấp lánh, gài cả vào mái tóc của cô bạn ngồi cạnh tôi.
    Có một đêm trắng gắn liền với quyển sách mà tôi yêu thích nhất " Ba người bạn". Đêm ấy, đã 2h sáng rồi mà vẫn còn hơn 300 trang sách chưa đọc, nhưng lại không thể nào gập sách lại được. Thế là tiếp tục cúi xuống, đọc, đọc, và đọc. Đến khi ngẩng đầu lên thì trời đã rạng sáng, và hai mắt thì đỏ hoe, cay xè .
    Lại có một đêm trắng gắn liền với một nỗi đau đớn đến tuyệt vọng, không thể nào diễn tả thành lời. Đó là khi nước mắt chảy ngược vào trong tim, trong vắt nhưng sắc nhọn như những mảnh thủy tinh. Bây giờ, mỗi khi nghĩ lại vẫn còn nguyên vẹn cái cảm giác đó. Không cần có một tấm gương, cũng có thể biết được hình ảnh của bản thân lúc đó. Nằm trong bóng tối, mắt mở to, không chớp, nhìn chằm chằm vào trần nhà, hay đúng hơn là nhìn vào bóng đêm. Một cái nhìn trống rỗng, không thần sắc...
    Đêm trắng gần đây nhất của tôi là buổi tối hôm qua. Một ly cà phê dưới cơn mưa mùa hạ, những nỗi buồn không gọi được thành tên cũng đủ cho một đêm không ngủ.
    Có câu chuyện kể rằng, có một ngừời sau một đêm không ngủ, sáng ra tóc bạc trắng trên đầu. Chắc chắn mình không như thế, có lẽ cũng chỉ thêm một sơi tóc bạc, hoặc thêm vài tiếng thở dài cố nén...
    Nhưng đêm trắng không còn là đêm "trắng" nữa. Đó là những đêm đáng nhớ nhất trong cả đời người. Những đêm tôi nhận ra niềm vui, nỗi buồn, tình mẫu tử, tình bạn, và tình yêu.


    one more try,i'm not afraid to die.


    Được lake_of_tear_04 sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 23/06/2003
  3. kitty_ngoc

    kitty_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đêm trắng .... tôi cũng từng đi hết đêm tối ... vui có và buồn cũng có.. nhưng có lẽ ngập trong những nỗi buồn thì nhiều hơn .... Bây giờ tôi đã bỏ được thói quen đó ... có chăng chỉ là những đêm tối tĩnh mịnh chat điện thoại với người bạn thân đến 1-2 giờ sáng mà thôi .... rồi chìm vào giấc ngủ không mộng mị .... Thật đơn giản tôi không muốn đi hết đêm để thành một đêm trắng vì rồi lại phải chứng kiến ánh sáng ngời kia lấn dần bóng đêm của tôi ... vậy thà hãy ngủ yên trong u tịch để được là tôi trong bóng đêm ...
  4. bluewhale

    bluewhale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Như tui là sao?? Mà này , đừng có lẫn lộn tưởng ai cũng giống mình. Tui ko phải là "chú " nhá. Mod đâu, kiểm tra giới tính lại tên này đê. Nói năng lộn xộn qua'
    Được bluewhale sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 23/06/2003
  5. asd1738

    asd1738 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Lạy thánh Alla! em là ai mà xinh đẹp như vậy, phải chi em là người yêu của anh thi anh xin hiến dâng cả thế giới này dưới gót chân ngọc ngà của em !
  6. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bác này lạc sóng rùi,vào đây tán gái......hic........hic


    fighting the world


  7. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Em không tin đời em, có anh rồi phải xa anh suốt đời
    Nắng ấm nới người xa thật xa, cớ sao lại cho mưa gió nơi này
    Em không tin tình anh, dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi
    Đã thế nay tình em đành thôi, không còn nhớ đến ai
    Trong nhân gian giờ đây, có muôn ngàn lối đi anh đã chọn
    Những bước đi của em, giờ đây phải đi về đâu để thấy anh thôi
    Khi đôi ta gặp nhau, biết đâu rồi sẽ xa nhau suốt đời
    Nắng ấm cho mình anh thật xa, nơi này gió mưa hoa
    Ngày tình yêu tìm đến chúng ta, em nào đâu có hay
    Ngày mình xa nhau, đã đến yêu trong giấc mộng
    Rồi mai đây, nếu trên đường đời thấy nhau
    Biết nói ra sao đây anh, tình đã quá
    Rồi tình yêu giờ đây chúng ta, đi về nơi rất xa
    Người về muôn phương, biết đến khi nào gặp lại
    Rồi mai đây, nếu trên đường đời thấy nhau
    Hãy nói em nghe sao anh đành lòng bỏ đi
    Tình đành dở dang thôi​
    Friendship is the present you give yourself
  8. toi_dang_doi_ban

    toi_dang_doi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chốt hạ : Sến
  9. asd1738

    asd1738 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Nhưng xinh
  10. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    phìng phường thôi, nếu không sến thì=======> hay fết.


    fighting the world


Chia sẻ trang này