1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu qua những bản tình ca !!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi NhoEm0702, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    anh cũng thích những bài hát thật buồn.Những bản tình ca buồn thuờng mang lại kỉ niệm xưa hiện về .Có phải vậy ko ?
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  2. kirkxdhn

    kirkxdhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà anh nghe nói em thích MT!Còn anh thì không thích bài buồn!Chỉ thích rock và một số bài nhạc đỏ thôi!
    Mà từ nay phải đổi cách xưng hô rồi nhỉ!thôi nốt lần này
    TO LIVE IS TO DIE...!!!
  3. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Beethoven' s last night - Bản trường ca rock của Trans Siberian Orchestra
    Được ra mắt giới thiệu vào năm 2000, album Beethoven' s last night đã đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp âm nhạc của ban nhạc tôn sùng dòng nhạc rock-opera này.
    Album được mở đầu bằng bản Overture hoàn hảo mang đầy âm hưởng Beethoven. Bản dạ khúc từ từ nổi lên bằng giai điệu của bản sonate Ánh trăng, từ từ, chậm rãi.... từng tiếng piano vang lên hệt như trong đêm trăng sáng tuyệt diệu trên bờ hồ Fiecvanste ở Thuỵ Sĩ - đêm trăng đưọc gắn liền với sự ra đời của bản sonate bất hủ này. Rồi dần dần tiếng nhạc nổi lên mạnh mẽ hơn, dồn dập hơn bởi nhịp trống .... rồi từ kúc nào chuyển sang âm thanh tức tưởi của bản giao hưởng số V - bản Định Mệnh. Có lẽ đó cũng chính là lời dự cảm cho 21 nhạc phẩm tiếp theo của album này. Một buổi tối mùa xuân êm ả bị lay thức bởi những điều trắc ẩn trong bóng đêm lạnh của thành Viên năm 1827, khi một cơn bão tố đang quay cuồng xoáy vào bóng đêm và gõ cửa một căn phòng tồi tàn nơi Ludwig Van Beethoven đang xoã tóc bên cây đàn piano với tập bản thảo còn dang dở cảu bản giao hưởng số X - bản giao hưởng hoành tráng nhất mà ông chưa kịp hoàn thành.
    Cả album đưọc nối tiếp nhau bởi câu chuyện đối thoại giữa nguwòi nhạc sĩ với những linh hồn, ma quỷ và thần chết,..... giữa quá khứ và hiện tại,....giữa cái chết và sự hy sinh lớn lao cho sáng tạo nghệ thuật. Đối diện với đêm cuối cùng của cuộc đời mình, đứng trước những cám dỗ của đại diện bóng tối, người nhạc sĩ già kiên quyết không thay đổi dù chỉ một nốt nhạc, kiên quyết không giao tập bản thảo vô giá cho những kẻ kia.... dù cho có bị cướp đi vĩnh viễn linh hồn của mình, dù cho có bị dày vò nơi địa ngục vĩnh hằng. Âm nhạc chính là cuộc đời ông, là lý do khiến ông tồn tại .... thế rồi người nhạc sĩ của chúng ta cũng chấp nhận đánh đổi cả linh hồn của mình lẫn bản giao hưởng số X để cứu vớt linh hồn của một bé gái nhỏ tuổi --- mất đi cả cuọc sống và sự nghiệp của mình vì một mục đích cao đẹp.
    Có lẽ chính vì đwợc dẫn dắt bở một cốt truyện như vậy mà bao trùm lên phần lớn album là những giai điệu dồn dập, tức tưởi và sâu lắng của bản giao hưởng số V - bản Định Mệnh. Tưng tiếng nhạc piano nổi trên giai điệu của dàn nhạc giao hưởng được quyện chặt với tiếng guitar, với nhịp trống dồn mạnh mẽ và chắc nịch, lại đưọc cộng hưởng với những giọng ca đầy chất nhạc kich đã tạo nên một bản giao hưởng của riêng Trans, một bản giao hưởng có sự đan xen, tương trợ và kết hợp tuyệt vời giữa giao hưởng - rock - và opera. Một sự đan xen giữa các loại hình âm nhạc khác nhau nhưng hiệu quả đem đến cho người nghe, người chiêm ngưỡng không hề vì thế mà sụt kém đi.
    Và cuối cùng hãy một lần nữa đắm mình trong những giai điệu cuối của bản giao hưởng này. Thật may mắn tập bản thảo của người nhạc sĩ vĩ đại đã không rơi vào tay của tên quỷ gian xảo, nó đã được tái sinh bởi một sự trùng lặp trong quá khứ. Nhưng với người nghệ sĩ đây còn là sự tái sinh cho cả một đời cống hiến cho nghệ thuật, cho âm nhạc. Bây giờ, người nhạc sĩ thành Viên vĩ đại đã có thể hoàn toàn yên tâm gửi gắm linh hồn mình cho một nơi linh thiêng nào đó, đã đến lúc nghỉ ngơi và ---- Beethoven ngục nằm xuống cây đàn piano của mình như tìm một nơi an toàn, thân thiết và êm ấm, khuôn mặt khắc khổ nay rạng ngời một nét sung sướng và mãn nguyện để mơ về một giấc mơ mới ở nơi thiên đường cuối chân trời ------ Linh hồn của người nhạc sĩ đã ra đi, trả lại sự yên tĩnh cho căn xép nhỏ và bầu trời thành Viên. Và........ ẩn sâu trong lòng đêm tối, ẩn sâu trong lòng thành Viên và căn xép nhỏ là nơi cất dấu tập bản thảo vô giá chở đợi tới một ngày thế giới sung sướng tìm ra nó và hân hoan đón nhận những giai điệu từ đó vang lên. Song hành với đoạn kết này là những giai điệu lan tràn niềm vui của chương cuối bản giao hưởng số 9 - bản giao hưởng đồ sộ của Beethoven mang tên Hạnh Phúc đã được phối viết lại và cài thêm vào đó là những âm thanh, tiết tấu mạnh mẽ hùng tráng đậm chất rock.
    22 nhạc phẩm trong Beethoven' s last night xứng đáng ở vị trí hợp thành một bản giao hưởng rất rock. Mọt trường ca rock tưởng nhớ và nghiêng mình trước tài năng của người nghệ sĩ piano bậc thầy, nhà soạn nhạc vĩ đại Beethoven. Trường ca đó có những đoạn nhạc cao trào, bùng cháy trong chất rock nhưng lại có những nốt lặng như nét suy tư về cuộc đời và số phận con người, lại có những bản sâu lắng và trữ tình làm ấm lòng người nghe. Bạn hãy thử nghe kỹ một lần và suy tưởng trong dòng nhạc của Overture, Moment, For Elise, What is enternal hay cùng cuồng nộ với Beethoven và Mephistopheles' Return ------ bạn chắc hẳn cũng tìm ra nhiều điều thú vị cho riêng mình. Hãy cùng nghe, cùng cảm nhận và để Trans đem những nét tinh hoa âm nhạc đến sưởi ấm chúng ta.


    tình yêu chắp cánh cho học tập


  4. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Em thi noi lam gi!
    ( khong hiue sao em ko post dc dau,chua sua dc,mong cac bac thong camkhong trach em nhe)
  5. sweetchid

    sweetchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ừ THÔI ANH VỀ
    Ừ thôi anh về
    Ngoài kia trời mưa nổi gió
    Bây giờ em là lá cỏ
    Bàn tay chơ vơ hứng gió giao mùa
    Ừ thôi anh về
    Ngoài kia trời mưa bão nổi
    Ngọn gió nào thổi mùa đông tới
    Đem hơi rét ngọt ngào mà tê tái con tim
    Lặng im
    Để gặp anh
    Cũng một lần vào mùa đông nổi gió
    Cũng một lần mà cả đời em bão tố
    Sao anh cứ lặng im
    Để em không thể nói
    Có cơn đau nào ngọt
    Có nước mắt nào lặn chảy vào trong
    Ừ thôi em bằng lòng
    Để anh lặng im
    Nên em không thể nói
    Để em lại trở về giữa đơn côi cơn đói
    Giọt nước mắt nồng nàn mới lặn chảy vào trong

  6. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    đã ai phổ nhạc cho bài này chưa hả sweetchid!Viết lời cho nhạc còn dễ chứ còn viết nhạc cho lời thì chuối lắm!Mà đag nói về tình cacơ mà!sao em lại post thơ thế này!
  7. sweetchid

    sweetchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Này em,vô lỏằ. vỏằôa thôi.Chỏằ< hỏằc nfm thỏằâ 3,hặĂn em 1 khoĂ 'ỏƠy, dĂm gỏằi mơnh là em,bỏằc thỏưt.
  8. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    đã ai nghe bài hát có 1 câu mà tôi đang dùng làm chữ kí cho nick NhoEm0702 này chưa vây.?
    1 tình yêu đã đi qua, 1 kỉ niệm đã đi qua, ko biết em có cho rằng đó có phải là 1 tình yêu,1 kỉ niệm đối với em ko, nhưng trong anh đó luôn là 1 quãng thời gian hanh phúc nhất trong cuộc đời mình.Cho dù bây giờ và sau này có xảy chuyện gì thì mong em đừng quên đi những kỉ niệm đó nhé.Có thể em cho rằng anh giờ đã đổi thay, nhưng những điều anh làm chỉ để quên đi 1 dĩ vãng thật buồn mà thôi.
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  9. RockRomanceLove

    RockRomanceLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Về nhà làm gì khi đau thương dày xéo cõi lòng, đã cất buớc ra đi, em chớ có hoài nghi.Cho dẫu uớc muốn ko thành, em tiếc thương chi cho buồn hơn, hãy cố quên hết đi nào.
    Về nhà làm gì khi mây đen vùi lấp lối mòn tìm trốn yên vui đi,nơi đâu cũng có anh kề bên,nếu nhớ ân ái hôm nào em cứ khoc cho vơi niềm đau,sẽ thấy trong tim nhẹ vơi bao nỗi sầu
    nhắn với mây trời, mây có bay về, hãy mang theo từng cánh thư xanh đã trao nhau thuở nào.Anh vẫn trông ngóng em hoài, anh vẫn chờ mong em mãi, cho dẫu xa cách muôn trùng
    Nhắn với mây trời mây có bay về,hãy mang theo từng giấc mơ hoang mà ta giấu trong tim.Nhớ nhung biết bao con đường đã in buớc chân người xưa, giấc mơ dắt ta về bên nhau hoài.
    ...........................
    Chẳng biết nói gì mỗi khi nhạc phẩm này được cất lên.
  10. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Dzô đề
    Xin một chiều hốc hác ngồi nhìn nhau
    Trên vụn vỡ loài tình nhân đã chết
    Tim bé nhỏ nổ trong vùng trong trẻo
    Giọt máu hồng lặng lẽ tiễn đưa môi
    Xin một chiều ngồi gần đời xám nát
    Hát một mình "tự tình khúc " lặng thân
    Tình nhân nhỏ chết từ ngày im tiếng
    Ôi đáy sầu vạn kiếp thổi hôn mê
    Xin một chiều em chết tình phụ nở
    Đoá thơm tho dưới vạn đáy chua cay
    Chén ngọt ngào ai chao nghiêng nhục dục
    Tình ngọt ngào ai định nghĩa đời ơi!

    Blue waits Raindogs

Chia sẻ trang này