1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu qua những bản tình ca !!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi NhoEm0702, 04/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    For JE :
    Tình ca (Quốc Bảo)
    Này em nhìn xem đời ta còn bao nhiêu ngày
    Lòng ta còn bao nhiêu ngày để yêu
    Mà vẫn hân hoan Mùa xuân nở ra môi cười
    Lòng son còn nguyên dâng người hết thôi
    Có khi yêu như là yêu lần cuối
    Và như là yêu lần mới đâu ngờ
    Cứ yêu như là em chờ ta từ kiếp nào
    Và ta vì em tương tư lần đầu
    Nhìn ra xuân đã mơn man đầy tay
    Nói yêu em ngần ngại
    Thì thôi xin thức đêm xuân gọi suốt tên em
    Thức cùng xuân để biết lòng xuân Biết lòng ta đang nhớ
    Nhớ một đêm là nhớ ngàn thu Vì em nhan sắc ấy
    Trút lòng son vào khối tình câm Sẽ một hôm em biết
    Sẽ một hôm tình hóa đàn chim bay đến
    Đến đánh thức một nhan sắc Chiếc hôn ngân dài
    Chắc tình yêu ấy tái sinh ta lại
    Chắc nụ hôn ấy dìm em trong giấc mơ êm và ấm áp
    Sẽ đánh thức tình em đấy Chắc em không ngại
    Vẫn còn xuân đấy Vẫn trái tim này thiết tha
    Thì ta hóa chung nhịp tim hòa chung nhịp đêm
    Bình yên để gió đưa em vềBình yên ta chờ ngheChờ nghe tình vỗ lên tim mìnhChờ nghe tình lung linh
  2. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Thanks beengoan!Nhưng mà đọc lời anh lại cứ bị lảng vảng nhạc bên tai nên vẫn chưa hiểu mấy!Để mai vừa nghe nhạc vừa đọc lời xem khác nhau mấy không!
    Hic,mai TT mà chưa có ai đi chơi cùng!BUỒN QUÁ
    [marquee]Nhân ngoại hữu nhân,Thiên ngoại hữu thiên!!![/marquee]
     
  3. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Yêu em (Trung Kiên)
    Biết bao lần ngược xuôi trên phố dài
    Lòng xao xuyến khi anh nhìn thấy em
    Mắt nhìn theo, bóng hình em trong nắng mai
    Đến một ngày nhìn anh, em hé cười
    Nụ cười xinh cho anh nhiều ước mơ
    Bao nhiêu ngỡ ngàng, bên nhau quãng đường
    Bối rối khi chợt yêu
    Gần bên em, nhận ra em
    Miền đồng xanh hương hoa thơm ngập tràn nắng vàng
    Anh hoang mang đang đi tìm, và may mắn đã cho gặp em
    Tình em gieo ở trong anh
    Một mùa hoa tên em đang tỏa ngát hương
    Anh mang theo trên đường đời, hình em trong trái tim
    Và anh mong suốt đời yêu em.
    Nhớ năm nào học chung dưới mái trường
    Tuổi thơ lớn bên nhau nào có hay
    Đến một ngày bỗng nhìn ra em lớn xinh
    Anh ra trường còn vương nỗi nhớ đầy
    Tìm về đây đi theo tà áo bay
    Bao nhiêu ngỡ ngàng, bên nhau quãng đường
    Bối rối khi chợt yêu
    Yêu em anh trao trọn cho em
    Như nhựa xuân cho cây lá xanh
    Và tình yêu sẽ tươi đẹp biết bao
    Yêu em anh luôn cùng bên em
    Mong rằng không chia ly cách xa
    Tình đôi ta sẽ tươi màu hạnh phúc
    Tình yêu luôn là những gì đẹp nhất mà. Mình vẫn luôn luôn hát bài này, mặc dù khi hát xong thì bạn mình chê là như Chaien, nhưng khi được cất lên những khúc hát tình ca, là nhưng lúc lòng mình lắng lại. Biết làm thế nào được em chỉ biết hát thôi, em muôn hát bài gì đó cho riêng 1 người nhưng chẳng bao giờ em làm được thế. Em có thể ca hát dưói đám đông mà không hề thấy run, nhưng đưng trước 1 người thì em chẳng hát được cái gì ra hồn. Buồn thật. Có ai muốn nghe bài hát trên không, Gửi tin nhắn cho tôi.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  4. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    anh muốn hát rất rất nhiều những bản tình ca.Muốn hát nhiều lắm.Nhưng nó luôn gợi lại trong anh tất cả những kỉ niệm của chúng mình.Đó là điều em ko muốn.Vậy thì thôi hãy quên hết đi.Anh sẽ quên.Nhất định sẽ quên.
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Có những điều đôi khi không thể quên, Có những thứ phải nhớ, có những điều muốn quên mà không thể, có những bài hát không thể không hát. Hôm trước anh còn hỏi em nên làm thế nào mà. Thế túc là vẫn chưa quên được đâu. Khi nào anh không nói don''t care nữa thì anh sẽ quên được người con gái đó. Đừng bao giờ ngừng hát tình ca.
    Cười là nước măt khô không lệ
  6. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em lại hiểu anh đến vậy.Giá như người con gái đo cũng như em ! giá như ...thôi ko nói nữa. Don''t care mà !!!
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
    Được NhoEm0702 sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 12/09/2003
  7. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu đến mức đó đâu, chẳng qua em cứ suy từ mình ra thôi. Khổ nhỉ. Ai bảo yêu. Khổ lắm.
    Cười là nước măt khô không lệ
  8. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chết trong lòng một chút!!!!May mà mình chết nhiều rồi nên không còn cảm giác đấy nữa!:D
    Anh nhoem chắc toàn thức đêm buôn với em bee2a hay sao mà bây h tín nhiệm em bee2a thế!
    [marquee]Nhân ngoại hữu nhân,Thiên ngoại hữu thiên!!![/marquee]
     
  9. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    mới có 1 đêm buôn dưa lê thôi à.Nhưng công nhận anh và bee2a cũng hợp tâm trạng ra phết đấy nhỉ ^_^
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  10. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    May mà mình chỉ mới chat có mỗi 1 đêm đó thôi. Không thì mang tiếng chết. .
    Em chỉ hi vọng mọi người luôn được hạnh phúc. Nếu em lam được gì đó giúp mọi người thì mọi người cứ nói. Em không phải là nhà tâm lí học, nhưng em mong chẳng cuộc tình nào buồn như những khúc tình ca. Em bao giờ cũng mong mọi người tìm được người trong mộng của mình. Em chỉ nói với nhớem đúng 1 điều mà em đã không làm được. Hãy gọi điện cho chị ấy, hãy xin lỗi, và mong được tha thứ. Đừng nói là anh không có lỗi trong chuyện của 2 người. Em đã từng đọc ở đâu đó câu này: Bạn không phải la người hoàn hảo, nên bạn cũng mắc những sai lầm, hãy tha thứ cho những lỗi lầm của người khác đối với bạn và bạn cũng sẽ được người khác tha thứ cho những lỗi lầm của bạn với người đó. Em rất mong chuyện 2 người trở lại như cũ. Em mong không ai phai buồn như em và 1 người nữa.
    Cười là nước mắt kho không lệ

Chia sẻ trang này