1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu qua những bản tình ca !!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi NhoEm0702, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angel_eyes_83

    angel_eyes_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lại mắt đen với chẳng mắt đỏ.
  2. VND

    VND Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    BIẾT ĐÂU
    Quốc Bảo​
    Mới qua, đã tàn
    Tình ngọt ngào sao trốn đi
    Có khi, còn thương nhau
    Mà cuộc đời huyên náo xô lấn vào
    Một đêm kia em nhìn ra ta phai môi cười
    Là tình tan vỡ còn ta không khóc được
    Khóc đi buồn ơi, buồn ơi cho biết ngày
    Và qua ngàn đêm, ngàn đêm vắng nhau
    Tàn phai thật đi, mùi hương mùi hương còn váng vất
    Em gửi lại áo khăn
    Biết đâu ta thôi yêu em ta vui hơn bao giờ
    Biết đâu sẽ yêu thêm yêu thêm bao nhiêu là gấm vóc
    Biết đâu lần gặp nhau
    Em quên ta như quên ngày gian nan
    Có lưu luyến gì
    Thì dành nước mắt cho riêng
    Có thương thì thương ta
    Tình tàn ai khóc không tiếc mình
    Rồi em qua như người quen thấy vui hơn buồn
    Người tình xưa đấy giờ qua nhau nóng vội
    Nhỡ mai buồn hơn thì ta đâu biết gọi
    Người quen người thân người yêu cũng thôi
    Người đem tình sang rồi đem tình đi làm bỡ ngỡ
    Không cùng buồn với nhau
    Có khi em xa em yêu ta hơn em quay về
    Có khi ta yêu hơn khi xưa khi qua đêm bão tố
    Có khi ta lại vui
    Em ra đi em đem về thương yêu
    Rồi thay áo cho tình thật mới ra chào
    Cần chỉ nói một câu ân hận
    Tình trong phút sum vầy
    Vừa qua đớn đau dài
    Tình sẽ thấy ấm áp...
    Ta mang cho em một chút buồnVì ta như sóng lênh đênh....
  3. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0

    Jealous Guy
    I was dreaming of the past and my heart was beating fast and I began to lose my control. I didn''t mean to hurt u I''m sorry that I make u cry. Oh no, I didn''t want to hurt u. I''m just a jealous guy I was feeling insecure U might not love me anymore I was shivering inside I did''nt mean to hurt u I''m sorry that I make u cry Oh no, I didn''t want to hurt u I''m just a jealous guy I was trying to catch ur eyes Though that u was trying to hide I was swallowing my pain I was swallowing my pain I did''nt mean to hurt u I''m sorry that I make u cry.............
    -----------------------------
    Người mà không - ai - biết - là - ai - cả !!!!!!!!!
  4. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    muốn tìm 1 câu hát 1 lời thơ để gửi gắm tâm sự nhưng thấy hình như câu nào cũng có mình.Có thể nói là anh rất hợp tâm trạng với bài hát này mặc dù chưa được nghe bao giờ.Có rất nhiều nỗi lòng muốn nói về bài hát này nhưng mà thôi.Để im lặng có khi hay hơn.Thank VND đã post bài này lên đây.Cám ơn em rất nhiều !!!
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  5. Hungariandance

    Hungariandance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nếu ta từ biệt đất này ra đi , khác chi từ biệt với người yêu ta , phải xa chốn quê hương đã nặng tình ,ai lẽ đâu không mong trở về.Trở về Souriento, hãy về người ơi.
    Gửi đến một người mà tôi vô cùng yêu mến.Mong người ấy nhận được.
  6. VND

    VND Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Không cần cảm ơn em. Vì em cũng thích bài hát này. Thế thôi
    Em cũng nghĩ như anh, để im lặng có khi hay hơn, có những điều có nói ra cũng chẳng để làm gì.
    Ta mang cho em một chút buồnVì ta như sóng lênh đênh....
  7. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Mình thì yêu bài " Trở về phố xưa " của Phú Quang...tình yêu có lẽ ko phải chỉ là dành cho đôi lứa...
    Nghe xong lại thấy nhớ Hà Nội đến vô cùng..lại muốn chạy ào về, nép mình bên khung cứa...nhớ đến vô cùng nhưng con phố nhỏ ko tên của Hn mà mình đã từng qua...nghe rồi lại thấy yêu Hn hơn bao giờ hết...
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------......... Nhớ..những góc phố chưa quen bàn chân...những kí ức trôi xa tầm tay....
  8. VND

    VND Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hì, em cũng thích Phú Quang, nhạc buồn buồn, trầm trầm, ko dành cho số đông. Nghe nhạc Phú Quang người ta thích được một mình và lặng yên mà hồi tưởng về một điều gì đó hơn là để chia sẻ với mọi người. Em thích nghe Nỗi Buồn hơn các bài khác.
    Đã từng nghe thấy người ta nhận xét nhạc PQ chỉ dành cho những quý bà thành đạt một tí, giàu có một tí rồi, nhưng cô đơn. Hic, kinh khủng nhỉ. Nhạc chỉ là nhạc, lại còn kén người nghe nữa à. Vớ vẩn mình cứ nghe cái gì mình thích, cái gì mình hợp là ok rồi
    For ...
    What can i do?
    Will i be getting through?
    Now that i must try
    To leave it all behind
    Did you see
    What you have done to me
    So hard to justify
    Slowly is passing by
    Forever and one
    I will miss you
    However, i kiss you
    Yet again
    Way down in neverland
    So hard i was triyng
    Tomorrow i''ll sill be crying
    How could you hide
    Your lies, your lies
    Here i am
    Seeing you once again
    My mind''s so far away
    My heart''s so close
    To stay
    Too proud to fight
    I''m walking back into night
    Will i ever find
    Someone to belive?
    Forever and one
    I will miss you
    However, i kiss you
    Yet again
    Way down in neverland
    So hard i was triyng
    Tomorrow i''ll sill be crying
    How could you hide your lies
    Your lies​
    Ta mang cho em một chút buồnVì ta như sóng lênh đênh....
  9. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hơ,em Nga mới tập nghe rock hay sao mà post lên đây bài Forever and one của Helloween thế???


    tình yêu chắp cánh cho học tập

  10. VND

    VND Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, em tưởng nhạc vàng chứ ! Thế hoá ra đây là Rock à ! Em chẳng cần tập nghe làm gì, em ko cần phải giả vờ nghe rock riếc này nọ rồi đi khoe mẽ loè thiên hạ ha ha ha. Chịu thôi, tai em chỉ vừa nhạc thính phòng
    Ta mang cho em một chút buồnVì ta như sóng lênh đênh....

Chia sẻ trang này