1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu qua những bản tình ca !!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi NhoEm0702, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VND

    VND Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    1, OK, em biết anh nghe Rock, còn em chỉ nghe nhạc vàng. Em ko động chạm gì đến gu âm nhạc của anh, thì em mong anh cũng đừng động đến sở thích của em.
    2, Nếu cái topic này đề tên chỉ dành cho người nghe rock, hát rock, mê rock và chỉ được post bài về rock thì em sẽ out ngay lập tức.
    3, Nhạc vàng không có nghĩa là nó thấp kém hơn thứ nhạc anh đang nghe.
    Nói thế thôi. Mong anh luôn hạnh phúc với một cuộc sống không có bóng dáng nhạc vàng.
    My body's saying Let's go
    But my heart's saying NO!
  2. abeille1194

    abeille1194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    VND nói đúng đấy,các bác không nên có thành kiến với nhạc này nhạc khác.Mỗi ng có một sở thích,không ai giống ai,mà topic này lập ra trong box XD chứ đâu phải trong box nhạc rock đâu mà không đc post những bài không phải nhạc ROCK.Miễn là tình ca là đc mà!Mọi ng post nhiều nhiều vào để em còn nghe nhé!
    Pour l'homme!amour,amie,argent,c'est la même chose!!!
  3. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    "... có phải anh đã đánh mất em vào 1 người nào đó tốt hơn anh ko? có phải người đó cũng yêu em nhiều như anh???..."
    các bạn học viên. quan hệ quốc tế giỏi tiếng anh có thể dịch giùm tôi lời bài hát được ko vậy? cám ơn nhiều
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  4. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Có em anh sẽ mạnh hơn tất cả
    Hãy để gió cuốn đi
    Em dấu yêu !!!
    Khoảng cách có ý nghĩa gì đâu.... Muốn nói với em một lời thôi mà tự nhiên chẳng dám... Đứng trước em, sao anh lại trẻ con đến vậy... Không đúng ra là đứng trước em anh thấy em quá trẻ con, còn anh thì không đủ tự tin, ngượng ngạo, yếu đuối:
    Lately you have been asking me
    If all my words are true
    Don''''t you know I''''ll do everything for you
    Ừ, em từng hỏi anh rằng liệu có phải anh nói dối em. Nhưng em có biêt rằng anh đã nói dối bao nhiêu lần trước đôi mắt thăm thẳm của em, để không nói rằng em là tất cả những gì anh có.
    Sometimes I haven''''t been good to you
    sometimes I''''ve made you cry
    And I am sorry for everything
    But I promise you girl
    I promise you this
    When the blue night is over my face
    on the dark side of the world in space
    When I''''m all alone with the stars above
    you are the one I love
    Anh ngồi đây và nhớ tới em, trong bóng tối của đêm buồn cô đơn, chỉ biết rằng em là người đầu tiên anh trao cả trái tim..Và sẽ là mãi mãi.
    There is no need to worry girl
    My heart is sealed for you
    And no one''''s gonna take it away....
    Your voice is calling me in my dream
    My love is stronger than it''''s ever been
    Cuộc sống là như thế. Anh từng nói rằng anh có thể sống thiếu em. Nhưng em đâu có biết rằng khi có em cuộc sống của anh đẹp tới nhường nào. Không có gì là không thể khi em ở bên anh. Không buồn đau, không thất vọng, anh sẽ mạnh hơn tất cả. Không còn yếu đuối khi nhớ em, để mỗi việc mình làm đều ý nghĩa... Nhưng tất cả chỉ là ước mơ xa vời.
    ( trích từ bài viết của NSW gửi lúc 09:25 ngày 30/10/2003 )
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  5. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe kể về album Nhật thực của Trần Thu Hà đã nhiều, nhưng chính vì nghe kể nhiểu quá nên chẳng còn hứng thú tìm nghe nữa. Cho đến một hôm....vô tình nghe Dệt tầm gai....
    Nét nhạc run rẩy...hoang hoải...tha thiết...nồng nàn...
    Lời thơ của Vi Thuỳ Linh thì vừa ngông nghênh,góc cạnh, vừa dịu dàng, tình cảm đến nao lòng.
    Một bài hát hay!
    Dệt tầm gai
    ***Cài then tiếng khóc cuả em bằng đôi môi anh.
    Bàn tay lã chã trầy xước nụ gai đớn đau
    Về đi anh?
    Ngày dài cả hơn một mùa.
    Cài then em?
    Những ngón tay trầy xước của em bằng anh
    Cài then em?
    Cài những ngón tay trầy xước của em bằng anh
    Dệt tầm gai ừ đến bao giờ
    Em dệt tầm gai ừ đến bao giờ
    Em yêu anh cuồng dại
    Yêu anh đến tan cả em ra
    Dệt tầm gai ứ à?dệt tầm gai ứ a?dệt tầm gai ứ à?

    Remember every day is a good day, only some are better than others
    The spaces between our fingers were created so that another person's fingers could fill them in
    So often we don't say 'I love you' because we fear losing someone. But more often, we lose them because we fear saying  ' I love you.'
     
     
  6. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống ko phải là 1 gam màu duy nhất,nó ko thể mãi là một màu đen ảm đạm,một màu đỏ rực rỡ hay một màu trắng trinh trong
    Con người cũng ko thể mãi ở 1 dạng duy nhất,một kẻ luôn côn đồ hung hãn,một kẻ luôn đau đớn bất hạnh hay một kẻ luôn chỉ chìm ngập trong niềm vui và hạnh phúc
    Cuộc sống là Con Người,là khi một ai đó luôn có những khát khao cháy bỏng nhưng ko thể nào biến nổi nó thành hiện thực,là khi một ai đó luôn thành công trong mọi lĩnh vực nhưng vẫn cảm thấy thiếu thốn cô đơn,dằn vặt bởi những điều ko thể diễn tả nổi .Cuộc sống là khi những kẻ lắm tiền nhiều của trở lên suy đồi về đạo đức,hay những kẻ khốn nạn như Chí Phèo lại tìm được những phút giây thăng hoa trong tình yêu,tình người .Cuộc sống là khi ta nhận ở gương mặt dữ tợn kia là cả 1 tấm lòng nhân đạo hay là khi nhận ra ở gương mặt đạo mạo,trí thức khác là cả 1 tư cách thấp hèn và phi đạo đức
    Cuộc sống ko thể mãi toàn vẹn 1 nguyên hình,1 màu sắc cố định,nó luôn biến đổi và cân bằng,hài hòa giữa được và mất,giữa cho và nhận
    Hồi thi ĐH,tôi đến với Believe chính xác là 1 sự kiếm tìm hơn là nghe và để ý .Qua 1 số lần nghe trước đó và được đọc bài viết của Hải -Chặng đường 10 năm của Savatage,tôi bỗng cảm thấy ở Believe có 1 cái gì đó mình cần phải khám phá bằng được,trước hết là đi tìm câu hỏi tình cảm,riêng tư cho cá nhân,sau đó là cũng muốn tìm 1 cảm giác mới trong mình sau những tháng ngày nhai đi nhai lại mấy cuộn băng cũ rích ,Tôi gửi yêu cầu lên MTV Most Wanted "Em đang cần Believe của Savatage để ...thu nó lại ..."rồi chờ đợi
    Tưởng chừng nhu vô vọng sau 2 tuần ...tức tối với cái đài (hic),tôi mới có cái cảm giác vui sướng tột cùng khi nghe giới thiêu về yêu cầu và lời nhắn của mình qua đài
    Believe bắt đầu,bắt đầu của 1 bài hát và bắt đầu trong tôi 1 niềm vui rạo rực,cho nụ cười tưởng như đang lụi tàn trong tôi .Vậy là sau bao tháng ngày kể từ lúc biết đến bài hát,tôi mới thực sự được nghe Believe và tìm được tiếng nói trong con người mình .
    Nếu ai để ý,Believe đúng là 1 lời tâm sự hơn là 1 bài hát,1 lời tâm sự có đủ những câu hát nhỏ nhẹ,thủ thỉ,những câu tiếc nuối đầy giận dữ và những lời hứa luôn sát cánh bạn tới tận con đích cuối cùng .Tuyệt vời hơn nữa,cuối những câu nhắn nhủ,những lời lẽ yêu thương ,người bạn nghệ sĩ vẫn ko quên chốt lại 1 câu:Believe. Những ca từ ko hề chứa đựng 1 sự hất hàm lên mặt,1 sự khinh bỉ cái tối tăm của những kiếp người đau khổ hay đơn giản là sự "làm ơn" đối với những con người bần cùng đó .Đó có phải là tiếng nói từ trái tim,là tình yêu,tình thương đồng loại ko ?
    Thay lời kết cho phần mở đầu,tôi xin được trích nguyên văn câu châm ngôn của Victo Huygo :
    Trên đời này chỉ có 1 thứ ta phải cúi đầu thán phục :Đó là Thiên Tài .Và chỉ có 1 thứ ta phải quỳ gối tôn trọng :Đó là Lòng Tốt


    tình yêu chắp cánh cho học tập

  7. darkside

    darkside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    ...I am the way
    I am the light
    I am the dark
    Inside the night
    I hear your hopes
    I feel your dreams
    And in the dark
    I hear your screams
    Don''t turn away
    Just take my hand
    And when you make your final stand
    I''ll be right there
    I''ll never leave
    And all I ask of you...
    Believe
    Đã có lần anh đã để em nghe bài này,em còn nhớ không nhỉ?lúc ấy điều anh muốn nói với em chỉ là như vậy.Đến bây giờ sau tất cả,điều anh muốn nói cũng vẫn vậy nhưng khó quá
    ...và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng    nỗi đau ta nhận...riêng mình
  8. VND

    VND Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Did I lose my love to someone better
    And does he love you like I do
    Vâng của anh đây ạ. Anh làm ơn, lần sau đừng dịch bài hát sang tiếng việt rồi lại đánh đố mọi người dịch lại sang tiếng Anh. Để làm gì thế ? Để so sánh xem họ dịch có đúng không sao ?
    Nếu em nói không đúng thì xin lỗi anh, và em xin gửi anh luôn full lyrics của bài hát anh yêu cầu
    "The Day You Went Away"
    Well I wonder could it be
    When I was dreaming ''bout you baby
    You were dreaming of me
    Call me crazy, call me blind
    To still be suffering is stupid after all of this time
    Did I lose my love to someone better
    And does she love you like I do
    I do, you know I really really do
    Well hey
    So much I need to say
    Been lonely since the day
    The day you went away
    So sad but true
    For me there''s only you
    Been crying since the day
    The day you went away
    I remember date and time
    September twenty second
    Sunday twenty five after nine
    In the doorway with your case
    No longer shouting at each other
    There were tears on our faces
    And we were letting go of something special
    Something we''ll never have again
    I know, I guess I really really know
    The day you went away
    The day you went away
    Why do we never know what we''ve got ''til it''s gone
    How could I carry on
    The day you went away
    Cause I''ve been missing you so much I have to say
    Been crying since the day
    The day you went away
    The day you went away
    The day you went away​
    My body's saying Let's go
    But my heart's saying NO!
  9. darkside

    darkside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Hị hị cứ gọi là hóm hỉnh
    ...và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng    nỗi đau ta nhận...riêng mình
  10. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0

    có lẽ em đã hiểu nhầm ý của anh.Hôm trước anh có nghe 1 đứa em anh hoc HVQHQT nó dịch 1 số bài tiếng anh ra lời việt và anh thấy rất hay,đặc biệt là bài này,nhưng nó chỉ dịch có 1 câu này thôi.Anh cho rằng dân HVQHQT giỏi tiếng anh và có thể dịch nhũng bài hát tiếng anh khá hay nên anh mới nhờ dịch hộ bài hát này thôi chứ ko có ý đánh đố ai cả.Hì đừng hiểu nhầm em nhé.Cũng cảm ơn em vì cái lyrics bài này nhưng đấy là lời tiếng anh, cái anh cần hơn là bản dịch của nó cơ.Nếu ko làm phiền thì em có thể dịch giùm anh được ko vậy? ^_^
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!

Chia sẻ trang này