1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu qua những bản tình ca !!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi NhoEm0702, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dark_side_of_rock

    dark_side_of_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Từ lâu đã nghe nói nhiều về sv XD,hôm nay tình cờ mới ghé thăm box này...
    Tìm thấy nơi đây những nét bóng dáng của tâm hồn mình ....
    Một chút đồng cảm trước nỗi niềm bày tỏ,1 chút chao mình trước những xốn xang,1 thoáng rùng mình truớc lời văn chân thật,1 chút buồn,1chút nhạc,1 chút thơ,...và rất nhiều tâm trạng.
    Có phải ta đang gặp chính hồn ta đâu đó?
  2. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Em dark side of rock chắc là nghe Pink Floyd hả????? Nhìn từ cái nick của em mà đoán thôi! Nếu thế thật thì giống mình rùi
  3. dark_side_of_rock

    dark_side_of_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Àh,Đằng ấy nghe Dark side of the moon của Pink hả?
    Em không nghe Pink nhiều lắm,chỉ thích bài The wall thôi(tại clip hay quá)Còn,nhạc của Pink là thứ nhạc mà...em chưa cảm nhận hết được.
    Được dark_side_of_rock sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 13/02/2005
  4. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    À, ý của bạn chắc là bạn chỉ thích nghe bài Another Brick In The Wall trong The Wall thôi hả? Mình cũng thích bài đấy lắm, cả Goodbye Blue sky, the happiest days of Our lives... nữa. Hehe, tớ đang nghe Another Brick In the Wall đây này. Nghe tầm tối tối thế này hay lắm
    Another Brick In The Wall, Part 1
    (Roger Waters)
    Daddy''s flown across the ocean
    Leaving just a memory
    A snapshot in the family album
    Daddy what else did you leave for me?
    Daddy, what d''ya leave behind for me?
    All in all it was just a brick in the wall.
    All in all it was all just bricks in the wall
  5. dark_side_of_rock

    dark_side_of_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Uh,em mới chỉ nghe đến thế thôi.
    Đang đọc trang này.Hôm nay là lần đầu tiên em ghé thăm box XD,nói thật nhé,càng đọc em càng thấy ....hình như đố kị quá với mọi người quá.Dân NT nhà em thì thừa nhận ,không được như mọi người,không bao giờ được như mọi người bên này cả.
    Tự nhiên buồn.
  6. highflyer

    highflyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Fly away to the rain bow in the sky...
    Một thoáng mơ màng trên đôi cánh sải rộng khắp đại dương mênh mông.Đâu đó văng vẳng khúc hát của những nàng tiên cá,những người thuỷ thủ hối hả bịt tai hay trói mình vào cột buồm để không bị tiếng hát kia mê hoặc.Nếu đi về phía đó,thuyền của họ sẽ đắm chìm bởi bãi đá nhọn nguy hiểm kia.Ta không sợ,vẫn cứ tiến đến...always one more try,I''m not afraid to die...
    Giấc mơ???Giấc mơ.........Ừ nhỉ,giấc mơ tuy hư vô nhưng cũng có khi hiển hiện ngay trước mắt...
  7. skidrow88

    skidrow88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    cháu loi choi vào đây nghịch chut
    sao tự dưng các bác lại ngừng việc viết lách lại thế toàn buôn đâu đâu chẳng tập trung vào chuyên môn chi cả
    cháu đề nghị các bác lao động tích cực lên chút nữa ạ

  8. skidrow88

    skidrow88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hik
    co bác nào viết bài I REMEMBER YOU ko ạ?
    post lên đi ạ
  9. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm tìm lời bài hát này cho H, nghe đi nghe lại cũng thấy hay ... Mà cũng ko hiểu sao mình thấy bài hát hay thơ cũng vậy, cứ viết về chuyện đang giận hờn hay thất tình thì nghe hay lắm, mà hình như cũng ít những bài hát hay mà viết về lúc đang hạnh phúc khi yêu...Tự nhiên thấy vậy....Có lẽ....Khi người ta đang buồn, cảm xúc sẽ sâu hơn chăng?! Hay là con nguời ích kỉ nhỉ? Khi vui thì muốn giữ riêng còn lúc buồn thì lại thích mang ra chia sẻ?
    Hãy về đây bên anh!
    Một mùa thu tàn úa
    Lá vàng rơi khắp sân
    Mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ...
    Từ khi em ra đi
    Từng hàng cây trước sân
    Dường như cũng đã xác xơ đi nhiều
    ....
    Rồi mùa thu đi qua
    Khi mùa đông đã về
    Chờ mong tin em nhưng sao chẳng thấy ?!
    Người yêu ơi em có còn yêu anh nữa không
    Mà sao không thấy một lời cho nhau ?!
    Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm ...
    Những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào
    Lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng em còn đây
    Nụ hôn trao ngất ngây ơi tình yêu tuyệt vời!
    Người yêu ơi có biết
    Anh nhớ em nhiều lắm
    Đã bao năm tháng qua anh vẫn mong vẫn chờ
    Giờ em đang ở đâu hãy về đây bên anh
    Tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh ngời...
    Bài hát này, nghe sao mà da diết thế! Nhớ, yêu, chờ đợi rồi hy vọng....Những cảm giác ấy...đã đi qua ...và chẳng biết còn có khi nào trở lại với mình ko...Cũng tự hỏi thật sự mình đang ko còn cảm giàc gì hay chỉ là chả vờ thôi, chỉ cố che đậy cảm giác thật, che đậy nỗi buồn để mọi người thấy mình ko hề yếu đuối...Mình cũng ko biết nữa, nhung có lẽ mình thật sự cảm thấy chán ngán..và mệt mỏi...Hình như ko mình chả vờ..vì..có lẽ mình ko giỏi đến nỗi có thể đóng kịch đc với chính mình...
    Ôi, giá như trong lòng mình bây giờ có đc 1 chút cái cảm giác buồn vì " nơi đây cô đơn lặng lẽ", cảm giác "chờ mong tin" " nhưng sao chẳng thấy ?!", hay cảm giác hy vọng về 1 tình yêu đẹp có thể thắp lên 1mùa xuân xanh ngờ thì hây biết mấy?
    ......Trống rỗng wá!..Đến 1 ngày những cảm giác ấy sẽ quay trở lại ??? Cứ chờ thời gian đi.......Chờ "
    Tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh ngời..."
  10. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ngồi nghe Bức thư tình 2 của HQH, chẳng thích bài hát này lắm nhưng thích câu này thế: " Có khi nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây ??? "... Đúng là nhiều lúc cũng phân vân tự hỏi ko biết từng giờ từng phút trôi qua gắn với những ý nghĩa gì nữa ?Thời gian đã qua, đang qua , chẳng biết trong cuộc sống của mình, những điều có ý nghĩa còn đọng lại đến bây giờ phải chăng là quá ít? Có lẽ nào mình đã lãng quên quá nhiều thứ nhỉ! Dù sao cũng " Cảm ơn những gì đã qua" ...... Thấy cuộc sống mênh mông wá, chẳng biết nên làm điều gì nhỉ ?! Để mai nghĩ vậy
    Có khi bước trên đường hoang vu, em tự hỏi mình ta đang đi về đâu ?
    Nếu ngày ấy em không đi về phía anh,ko gặp nhau, giờ này ta thế nào?!
    Có khi nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây ???
    Nếu ngày ấy vào 1 phút giây khác, có chắc mình trông thấy nhau?
    Nếu thời gian có quay trở lại ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi...
    Em sẽ vẫn bước về phía ấy
    Phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi...
    Gọi em : người xinh đẹp ơi!
    Hãy cứ gọi em như xưa anh đã gọi...
    Nếu không gian có quay trở lại,đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi,
    Em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy - khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
    Lặng nghe lời dịu dàng anh nói: Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều....
    ..............................................
    Nhìn theo đường hun hút còn xa ......
    Xin cảm ơn những điều đã qua!
    Gọi anh, người đương thời ơi !!!
    Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều !

Chia sẻ trang này