1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

    Vâng thơ tình , Bạn nghĩ sao ? Nó hay đấy chứ
    Theo tui nghi thì :

    Là một thú quả chín
    Ngọt lịm hương đời
    Dẽ làm lệ rơi
    Chính là dung động
    Từ trái tim tôi .

    Những năm học PT mỗi chúng ta không ít lần được biết những bài thơ tình rất hay của nhiều thi sĩ như : Thơ duyên- Xuân Diệu
    Chiều mộng hoà thơ trên nhánh duyên
    Cây me riu rit cặp chim chuyền
    Đổ trời xanh ngọc qua muôn lá
    Thu đến nơi nơi động tiếng huyền
    ...................
    Ai hay tuy lặng bước thu êm
    Tuy chẳng băng nhân gạ tỏ niềm
    Trông thấy chiều hôm ngơ ngẩn vậy
    Lòng anh thôi đẵ cưới lòng em.

    Hay la bài Mùa xuân chín - Hàn mạc tử.
    Trong nàn nắng ửng khói mơ tan
    Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
    Sột soạt gió trên tà áo biếc
    Trên giàn thiên lý bóng xuân sang.

    Và còn một số bài hay nữa: Như Mùa xuân xanh- Nguyên Bính v.v

    Vì thế tui muốn làm topic này để chúng ta góp vui mỗi khi nhớ đến người yêu , Hay đang buồn vì người yêu . Biêt đâu trong con tuyệt vọng lại thấy vầng thai lai thi sao ?

    Đọc những bài thơ tôi muốn khóc
    vì thấy mênh mang trạnh nỗi lòng


    Roberto Baggio

    Nhớ dĩ vãng buồn rơi nước mắt
    Nhìn tương lai lạnh toát tâm hồn


    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em



    Được thanh_ala sửa chữa / chuyển vào 10/10/2002 ngày 22:09





    Được Assassinator_3 sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 24/02/2003
  2. co_quen_duoc_dau_vn

    co_quen_duoc_dau_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thật là thú vị ,Hì nghe thấy thơ tình thì tui sướng rên cả người rùi nè :
    Vậy các you biết gì về tình yêu chưa , Thế nào là tình yêu ? yêu là gi` ? Để tui định nghĩa thử nhé . OK
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà đã được yêu
    Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng được bao nhiêu
    Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết .
    Phút giận dữ cũng như giờ chia biệt
    Tưởng trăng tàn hoa tạ , với hồn tiêu
    Vì mấy khi yêu mà đã được yêu
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Họ lạc lối giữa u sầu mù tịt
    Những người chỉ theo dõi dấu chân yêu
    Và cảnh đời là sa mạc vô liêu
    Và tình ái là sợi dây vấn tít
    Yêu là chết trong lòng một ít.
    -------HAhhahha
  3. co_quen_duoc_dau_vn

    co_quen_duoc_dau_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thật là thú vị ,Hì nghe thấy thơ tình thì tui sướng rên cả người rùi nè :
    Vậy các you biết gì về tình yêu chưa , Thế nào là tình yêu ? yêu là gi` ? Để tui định nghĩa thử nhé . OK
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà đã được yêu
    Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng được bao nhiêu
    Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết .
    Phút giận dữ cũng như giờ chia biệt
    Tưởng trăng tàn hoa tạ , với hồn tiêu
    Vì mấy khi yêu mà đã được yêu
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Họ lạc lối giữa u sầu mù tịt
    Những người chỉ theo dõi dấu chân yêu
    Và cảnh đời là sa mạc vô liêu
    Và tình ái là sợi dây vấn tít
    Yêu là chết trong lòng một ít.
    -------HAhhahha
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Co quen duoc dau vn : Được bạn định nghĩa rất hay đấy , Có lẽ bạn là một người lãng mạn trong tình yêu lám nhể .
    Còn theo tui thì tui định nghĩa như thế này có đưọc không nhé :
    Yêu là yêu , Là nhạc lòng lên điệu
    Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
    Là nhớ nhung , mơ mộng suốt đêm dài
    Là chờ đợi bước chân người thân mến
    Yêu là mắt nhìn nhau đầy âu yếm
    Môi ngập ngừng mà chẳng nói lên câu
    Lúc gần nhau quên vạn nỗi sầu
    Và thấy cả cuộc đời lên sắc thắm.
    -----------------------------------<img src=''images/emotion/madflame.gif'' border=0 align=middle><img src=''images/emotion/peace.gif'' border=0 align=middle>Tui định nghĩa như vậy có được không nhể ,
    Được Thanh_ala sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 18/11/2007
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Co quen duoc dau vn : Được bạn định nghĩa rất hay đấy , Có lẽ bạn là một người lãng mạn trong tình yêu lám nhể .
    Còn theo tui thì tui định nghĩa như thế này có đưọc không nhé :
    Yêu là yêu , Là nhạc lòng lên điệu
    Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
    Là nhớ nhung , mơ mộng suốt đêm dài
    Là chờ đợi bước chân người thân mến
    Yêu là mắt nhìn nhau đầy âu yếm
    Môi ngập ngừng mà chẳng nói lên câu
    Lúc gần nhau quên vạn nỗi sầu
    Và thấy cả cuộc đời lên sắc thắm.
    -----------------------------------Tui định nghĩa như vậy có được không nhể ,
    Roberto Baggio
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em[/size=7]
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Nói gì với biển .biển ơi
    Nghìn năm con sóng không thôi vỗ bờ.
    riêng em từ đó đến giờ,
    Vẫn không hiểu hết bến bờ nơi anh.
    Roberto Baggio
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em[/size=7]
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Nói gì với biển .biển ơi
    Nghìn năm con sóng không thôi vỗ bờ.
    riêng em từ đó đến giờ,
    Vẫn không hiểu hết bến bờ nơi anh.
    Roberto Baggio
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em[/size=7]
  8. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Đã lâu không gặp mọi người . Ghóp vui nữa nhé
    Khi anh nhìn em khóc, tự mắt em,
    Ðôi mắt xanh to, nhỏ lệ
    Anh tưởng như bông hoa tím trong đêm
    Ðể rơi giọt sương rất khẻ.
    Khi em cười, anh thấy viên ngọc sáng
    Bên em thôi long lanh.
    Vì xấu hổ trước muôn ngàn tia sáng
    Từ đôi mắt màu xanh.
    Như mặt trời đã khuất trong mây.
    Gửi lại ánh vàng le lói
    Trước khi đêm kéo xuống phủ đầy.
    Chưa chịu chìm trong bóng tối.
    Nụ cười em qua mây tới lòng anh.
    Như mặt trời chưa chiếu rạng.
    Và nụ cười, dù vụt tắt rất nhanh.
    Vẫn gửi lòng anh ánh sáng.
    Roberto Baggio
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em[/size=7]
  9. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Đã lâu không gặp mọi người . Ghóp vui nữa nhé
    Khi anh nhìn em khóc, tự mắt em,
    Ðôi mắt xanh to, nhỏ lệ
    Anh tưởng như bông hoa tím trong đêm
    Ðể rơi giọt sương rất khẻ.
    Khi em cười, anh thấy viên ngọc sáng
    Bên em thôi long lanh.
    Vì xấu hổ trước muôn ngàn tia sáng
    Từ đôi mắt màu xanh.
    Như mặt trời đã khuất trong mây.
    Gửi lại ánh vàng le lói
    Trước khi đêm kéo xuống phủ đầy.
    Chưa chịu chìm trong bóng tối.
    Nụ cười em qua mây tới lòng anh.
    Như mặt trời chưa chiếu rạng.
    Và nụ cười, dù vụt tắt rất nhanh.
    Vẫn gửi lòng anh ánh sáng.
    Roberto Baggio
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em[/size=7]
  10. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    ước gì anh hóa ra hoa
    Ðể em nâng lấy rồi mà cài khăn.
    ước gì anh hóa ra chăn
    Ðể cho em đắp, em lăn, em nằm !
    ước gì anh hóa ra gương
    Ðể cho em cứ ngày thường em soi.
    Roberto Baggio
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em[/size=7]

Chia sẻ trang này