1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    ...
    Buồn trông mộng ước đôi ta
    Tháng ngày hạnh phúc chốc đà ly tan
    Em đi, hạc nội mây ngàn
    Anh về nỗi nhớ dâng tràn con tim
    Một mình lẻ bóng đêm đêm
    Còn đâu, đâu những êm đềm ngày xưa
    Nắng qua, trời lại đổ mưa
    Hợp rồi tan, cứ như đùa như không
    Nỗi niềm canh cánh bên lòng
    Ngày ngày xiết nỗi chờ mong em về
    Sẽ không còn, những tái tê
    Mình lại sống, nỗi đam mê cuộc đời. ​
    the mirror has two faces.
  2. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Đa mang
    Giá mà anh chẳng quen em
    Thì trong anh chẳng có thêm một người
    Đa mang, hai chữ ở đời
    Phải chăng định mệnh buộc người vào ta?
    the mirror has two faces.
  3. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Đa mang
    Giá mà anh chẳng quen em
    Thì trong anh chẳng có thêm một người
    Đa mang, hai chữ ở đời
    Phải chăng định mệnh buộc người vào ta?
    the mirror has two faces.
  4. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình à, cho em tham gia với, một bài thơ tinh gửi tặng fan của The Wall, mà trong này có ai là fan của The Wall ko
    Vắng em buồn đành ROCK XUYÊN MÀN ĐÊM
    Đã bao ngày anh đợi chờ em tới
    Từng GIỌT ĐẮNG trên môi anh nóng hổi
    Nhớ NGÀY HÔM QUA ta dạo bước bên nhau.
    CÂY BÀNG ngày xưa chẳng thấy bóng em đâu
    Sao em không như NGƯỜI ĐÀN BÀ HÓA ĐÁ
    Em vội đi trong CƠN MƯA HOANG DÃ
    Bỏ lại mình anh đơn bóng giữa cuộc đời.
    Hỡi người yêu, hạt cát nhỏ bé ơi
    BÔNG HỒNG THỦY TINH anh tặng em ngày ấy
    CHIM HÓT TRỜI XANH thức tình yêu anh dậy
    Vẫn dành trọn NIỀM TIN CHO CÁT BỤI của anh.
    Dẫu biết rằng hạnh phúc thật mong manh
    Tâm hồn anh đâu phải TÂM HỒN CỦA ĐÁ
    Vì anh tin tình ta không gục ngã
    Gặp nhau trên ĐƯỜNG ĐẾN NGÀY VINH QUANG.
    Let my love heal your soul
  5. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình à, cho em tham gia với, một bài thơ tinh gửi tặng fan của The Wall, mà trong này có ai là fan của The Wall ko
    Vắng em buồn đành ROCK XUYÊN MÀN ĐÊM
    Đã bao ngày anh đợi chờ em tới
    Từng GIỌT ĐẮNG trên môi anh nóng hổi
    Nhớ NGÀY HÔM QUA ta dạo bước bên nhau.
    CÂY BÀNG ngày xưa chẳng thấy bóng em đâu
    Sao em không như NGƯỜI ĐÀN BÀ HÓA ĐÁ
    Em vội đi trong CƠN MƯA HOANG DÃ
    Bỏ lại mình anh đơn bóng giữa cuộc đời.
    Hỡi người yêu, hạt cát nhỏ bé ơi
    BÔNG HỒNG THỦY TINH anh tặng em ngày ấy
    CHIM HÓT TRỜI XANH thức tình yêu anh dậy
    Vẫn dành trọn NIỀM TIN CHO CÁT BỤI của anh.
    Dẫu biết rằng hạnh phúc thật mong manh
    Tâm hồn anh đâu phải TÂM HỒN CỦA ĐÁ
    Vì anh tin tình ta không gục ngã
    Gặp nhau trên ĐƯỜNG ĐẾN NGÀY VINH QUANG.
    Let my love heal your soul
  6. Huyennt

    Huyennt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cánh Tím Bằng Lăng
    Vũ Trọng Dũng
    Em viết thơ tình lên những cánh bằng lăng
    Nhờ gió thả vào hoàng hôn tím sẫm
    Em vẫn mãi là em cô sinh viên mơ mộng.
    Vu vơ buồn, vu vơ khóc lơ ngơ
    Em vẫn mãi là em, những loài hoa tím đén dại khờ
    Cánh tím mong manh vui buồn thời áo trắng,
    Bằng lăng hỡi! Làm sao anh biết được
    Những nỗi niềm từ sâu thẳm tim em.
    Những câu thơ tình chợt nhớ, chợt quên
    Vỡ oà trong kí ức
    Xa xôi quá làm sao anh hiểu được
    Mà tím không vĩnh hằng và hoa cũng phai phôi
    Em chỉ em thôi, nhỏ bé trước cuộc đời.
    Nhưng ngây thơ đã chắc gì vô tội.
    Bằng lăng dỗi hờn hoa tím xác xơ rơi
    Chỉ có anh và em thôi là có thực trên đời.
    Tình yêu sinh viên
    Phải không anh ? một điều siêu thực
    Như bó hoa của một đêm sinh nhật.
    Tặng đến dại khờ và nhận đến vu vơ
    Đường chiều nay, hoa tím đón em về
    Chợt giật mình trước một bài thơ cũ
    Bất chợt hiểu ra một điều không mới lại
    Trước một thời hoa tím của ngày xanh.
  7. Huyennt

    Huyennt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cánh Tím Bằng Lăng
    Vũ Trọng Dũng
    Em viết thơ tình lên những cánh bằng lăng
    Nhờ gió thả vào hoàng hôn tím sẫm
    Em vẫn mãi là em cô sinh viên mơ mộng.
    Vu vơ buồn, vu vơ khóc lơ ngơ
    Em vẫn mãi là em, những loài hoa tím đén dại khờ
    Cánh tím mong manh vui buồn thời áo trắng,
    Bằng lăng hỡi! Làm sao anh biết được
    Những nỗi niềm từ sâu thẳm tim em.
    Những câu thơ tình chợt nhớ, chợt quên
    Vỡ oà trong kí ức
    Xa xôi quá làm sao anh hiểu được
    Mà tím không vĩnh hằng và hoa cũng phai phôi
    Em chỉ em thôi, nhỏ bé trước cuộc đời.
    Nhưng ngây thơ đã chắc gì vô tội.
    Bằng lăng dỗi hờn hoa tím xác xơ rơi
    Chỉ có anh và em thôi là có thực trên đời.
    Tình yêu sinh viên
    Phải không anh ? một điều siêu thực
    Như bó hoa của một đêm sinh nhật.
    Tặng đến dại khờ và nhận đến vu vơ
    Đường chiều nay, hoa tím đón em về
    Chợt giật mình trước một bài thơ cũ
    Bất chợt hiểu ra một điều không mới lại
    Trước một thời hoa tím của ngày xanh.
  8. Huyennt

    Huyennt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Một thời mộng mơ
    Sẽ có một ngày,em không còn nhớ đến anh
    Cả trong giấc mơ em cũng dành cho người khác
    Chiều heo may bèo lục bình tan tác
    Tóc buông trôi hờ hững rối bờ vai
    Những bông phượng còn sót lại trong mắt ai
    Rực cháy lên khoảng yêu thương thưở ấy
    Em đã dành cho anh những vần thơ run rẩy
    Vụng dại vô cùng như ánh mắt buổi đầu tiên
    Tất cả đã trôi đi trong vất vả đời thường
    Em hiểu rằng thời mộng mơ đã hết
    Cuối con đường đầy lo toan hằn vết
    Ai sẽ cùng em chia sẻ những niềm đau?
  9. Huyennt

    Huyennt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Một thời mộng mơ
    Sẽ có một ngày,em không còn nhớ đến anh
    Cả trong giấc mơ em cũng dành cho người khác
    Chiều heo may bèo lục bình tan tác
    Tóc buông trôi hờ hững rối bờ vai
    Những bông phượng còn sót lại trong mắt ai
    Rực cháy lên khoảng yêu thương thưở ấy
    Em đã dành cho anh những vần thơ run rẩy
    Vụng dại vô cùng như ánh mắt buổi đầu tiên
    Tất cả đã trôi đi trong vất vả đời thường
    Em hiểu rằng thời mộng mơ đã hết
    Cuối con đường đầy lo toan hằn vết
    Ai sẽ cùng em chia sẻ những niềm đau?
  10. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 trong những bài thơ về Tình Bạn mà Trâm vô cùng thích. Trâm cũng không biết rõ tác giả là ai, cứ post lên đây, mong rằng mọi người thích
    Bạn bè gọi em là chuyên gia
    Mà hẳn là chuyên gia tâm lý
    Vì mỗi khi cần người chia sẻ
    Nhẹ một tiếng ơi em sẽ ở bên
    Với bạn bè em là bến đỗ bình yên
    Nơi bạn có thể khóc cười như trẻ nhỏ
    Và em biết niềm tin yêu không phải ai cũng có
    Nước mắt và nụ cười chưa hẳn đã là buồn vui
    Em lãng mạn và thường hay nghĩ xa xôi
    Thường tự ví mình như hạt cát
    Hạt cát thì bé nhỏ và yếu đuối
    Hạt cát chẳng biết nói lời hay
    Hạt cát chỉ biết lắng nghe và chia sẻ
    Gửi cho bạn niềm tin qua cái nắm tay
    Có người đã ví tình bạn như sân bay
    Để cho ước mơ và những thiên thần cất cánh
    Em mơ màng nghĩ...
    Ngoài trời mưa sẽ lạnh
    Gọi tên bạn bè mong tìm sự bình yên
    Em cũng có những nỗi buồn riêng
    Những rắc rối không thể nào gỡ được
    Và khi em khóc...
    Ai là người biết trước
    Xiết chặt tay em những lúc buồn vui
    Tình bạn...
    Dù cách xa hay sóng đôi
    Tình bằng hữu qua gian nan dễ gì phá vỡ được
    Như mái tóc không thể nào thiếu lược
    Như không thuyền nào có thể sang sông
    Còn bạn, bạn co nghĩ vậy không?
    Friendship is the present you give yourself

Chia sẻ trang này