1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gladiator_vn

    Gladiator_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đã qua rùi bao mùa xuân kỳ lạ
    Đã qua rùi những chiều buồn đầy lá
    Mang sắc vàng góp lại thành mùa thu
    Anh cứ tưởng chẳng bao giờ yêu nữa
    Vậy mà giờ anh đã lại yêu em.​

    Con xin người.​
  2. tinhcamuadong

    tinhcamuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    TextText
    Cô bé ơi tôi nhớ em
    Như con nít nhơ càrem vậy ma`
    Như con dế trống đi xa
    Lâu lâu bỗng nhớ quê nhà gáy chơi
    Con dế thì gáy một hơi
    còn tôi gáy hết vài thời con trai
    tiếng gáy bò lên lỗ tai
    làm cô nhột suốt mỗt ngày mỗt đêm
    Tui xin góp vào một đoạn làm quà ra mắt , bà con đồng ý chứ ạ ???
  3. tinhcamuadong

    tinhcamuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    TextText
    Cô bé ơi tôi nhớ em
    Như con nít nhơ càrem vậy ma`
    Như con dế trống đi xa
    Lâu lâu bỗng nhớ quê nhà gáy chơi
    Con dế thì gáy một hơi
    còn tôi gáy hết vài thời con trai
    tiếng gáy bò lên lỗ tai
    làm cô nhột suốt mỗt ngày mỗt đêm
    Tui xin góp vào một đoạn làm quà ra mắt , bà con đồng ý chứ ạ ???
  4. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Thơ của bạn dễ thương ghê, tớ cũng góp mấy dòng nha .
    Tôi là con dế vô tâm
    Suốt ngày chỉ gáy tỏ niềm riêng tư
    Tôi là con dế ngây ngô
    Để em phải đợi, thẫn thờ đêm đêm
    Tôi là con dế hay quên
    Hẹn em rồi lại để em phải chờ
    Tôi là con dế mộng mơ
    Thả hồn trong gió đợi chờ tình yêu
    Tôi là con dế kiêu kiêu
    Thích em nhưng lại ra chiều ... làm ngơ
    Tôi là con dế yêu thơ
    Vào đây viết vội bâng quơ mấy dòng
    ...()
    the mirror has two faces.
  5. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Thơ của bạn dễ thương ghê, tớ cũng góp mấy dòng nha .
    Tôi là con dế vô tâm
    Suốt ngày chỉ gáy tỏ niềm riêng tư
    Tôi là con dế ngây ngô
    Để em phải đợi, thẫn thờ đêm đêm
    Tôi là con dế hay quên
    Hẹn em rồi lại để em phải chờ
    Tôi là con dế mộng mơ
    Thả hồn trong gió đợi chờ tình yêu
    Tôi là con dế kiêu kiêu
    Thích em nhưng lại ra chiều ... làm ngơ
    Tôi là con dế yêu thơ
    Vào đây viết vội bâng quơ mấy dòng
    ...()
    the mirror has two faces.
  6. xuanphong

    xuanphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Yêu nhau nói thẳng
    Không yêu nhắn lời
    Yêu nhau đừng nói vội
    Yêu vội không bền lâu

    Quyền lợi của phụ nữ là trách nhiệm của nam giới.
  7. xuanphong

    xuanphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Yêu nhau nói thẳng
    Không yêu nhắn lời
    Yêu nhau đừng nói vội
    Yêu vội không bền lâu

    Quyền lợi của phụ nữ là trách nhiệm của nam giới.
  8. Gladiator_vn

    Gladiator_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Để tôi tặng tất cả những bạn đang yêu đừng nên vội vã nhé
    " Đừng nên tìm nói với người yêu
    Bởi vì yêu là những điều không thể nói
    Chỉ như ngọn gió thoảng qua và thổi nhẹ
    Im lặng vô tình
    Tôi từng nói với người yêu nói mãi
    Bằng những lời tê tái của trái tim
    Nàng goodbye tôi không nói lấy một lời."​

    Con xin người.​
  9. Gladiator_vn

    Gladiator_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Để tôi tặng tất cả những bạn đang yêu đừng nên vội vã nhé
    " Đừng nên tìm nói với người yêu
    Bởi vì yêu là những điều không thể nói
    Chỉ như ngọn gió thoảng qua và thổi nhẹ
    Im lặng vô tình
    Tôi từng nói với người yêu nói mãi
    Bằng những lời tê tái của trái tim
    Nàng goodbye tôi không nói lấy một lời."​

    Con xin người.​
  10. lnttpl

    lnttpl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2001
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em gái ở xa quá, gửi 1 bài vậy
    Cái nhớ hình dung nó thế nào ?
    Khiến người ngao ngán, ngẩn ngơ sao !
    Biết nhau cho lắm thêm buồn nhé,
    Ðể khách bên trời dạ ước ao !
    Trung 0903450009
    CQ: 04.9286339

    LNTTPL

Chia sẻ trang này