1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lnttpl

    lnttpl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2001
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em gái ở xa quá, gửi 1 bài vậy
    Cái nhớ hình dung nó thế nào ?
    Khiến người ngao ngán, ngẩn ngơ sao !
    Biết nhau cho lắm thêm buồn nhé,
    Ðể khách bên trời dạ ước ao !
    Trung 0903450009
    CQ: 04.9286339

    LNTTPL
  2. lnttpl

    lnttpl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2001
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 bài nữa cho đã
    Nhớ từng sợi tóc nhớ đi
    Nhớ qua ánh mắt nhớ về màu môi
    Nhớ từ hơi thở, tiếng cười
    Nhớ sao là nhớ ... chín muồi nhớ nhung
    Trung 0903450009
    CQ: 04.9286339

    LNTTPL
  3. lnttpl

    lnttpl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2001
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 bài nữa cho đã
    Nhớ từng sợi tóc nhớ đi
    Nhớ qua ánh mắt nhớ về màu môi
    Nhớ từ hơi thở, tiếng cười
    Nhớ sao là nhớ ... chín muồi nhớ nhung
    Trung 0903450009
    CQ: 04.9286339

    LNTTPL
  4. X_man_515

    X_man_515 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu là vết dao đâm vào tim
    Tình yêu là những vết roi bầm tím
    Tình yêu là những đoá hoa nhưng nhiều gai
    Tình yêu là những đắng cay trong đời
    Biết thế :
    Sao vẫn tìm đến tìm đến ........huhuhuhhuuhuhuu
  5. X_man_515

    X_man_515 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu là vết dao đâm vào tim
    Tình yêu là những vết roi bầm tím
    Tình yêu là những đoá hoa nhưng nhiều gai
    Tình yêu là những đắng cay trong đời
    Biết thế :
    Sao vẫn tìm đến tìm đến ........huhuhuhhuuhuhuu
  6. oadi

    oadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau đứng ở đằng xa
    Con mắt liếc lại bằng ba đứng gần.
  7. oadi

    oadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau đứng ở đằng xa
    Con mắt liếc lại bằng ba đứng gần.
  8. Anny_Duena

    Anny_Duena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tìm trong kí ức
    Võ Văn Trực
    Anh lục tìm trong kí ức
    Câu nói nào em nói với riêng anh
    Mà hôm đó lá xanh rờn như ngọc
    Bầy chim non nhảy nhót trên cành
    Anh lục tìm trong kí ức
    Ánh mắt nào em muốn gửi trao anh
    Mà hôm đó khi trống trường tan học
    Ngôi sao chiều chợt hiện sáng long lanh
    Anh lục tìm trong kí ức
    Bàn tay nào em muốn nắm tay anh
    Mà hôm đó cành bàng khô run rẩy
    Lá vàng rơi trên vai áo lặng thinh
    Ôi dĩ vãng, tình yêu và trong trắng
    Bỗng hiện về như một áng mây trôi
    Rồi lạnh lẽo tan dần vào xa vắng
    Tay anh cầm ảo giác cô đơn
    Giá hồi đấy anh biết rằng em đã
    Và lòng anh đừng vờ vĩnh ngây thơ
    Thì có phải bây giờ anh đỡ khổ
    Đi tìm em trong kí ức vu vơ....
    Get Another Boy Friend
    Được Anny_Duena sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 26/06/2003
    Được Anny_Duena sửa chữa / chuyển vào 04:59 ngày 27/06/2003
  9. Anny_Duena

    Anny_Duena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tìm trong kí ức
    Võ Văn Trực
    Anh lục tìm trong kí ức
    Câu nói nào em nói với riêng anh
    Mà hôm đó lá xanh rờn như ngọc
    Bầy chim non nhảy nhót trên cành
    Anh lục tìm trong kí ức
    Ánh mắt nào em muốn gửi trao anh
    Mà hôm đó khi trống trường tan học
    Ngôi sao chiều chợt hiện sáng long lanh
    Anh lục tìm trong kí ức
    Bàn tay nào em muốn nắm tay anh
    Mà hôm đó cành bàng khô run rẩy
    Lá vàng rơi trên vai áo lặng thinh
    Ôi dĩ vãng, tình yêu và trong trắng
    Bỗng hiện về như một áng mây trôi
    Rồi lạnh lẽo tan dần vào xa vắng
    Tay anh cầm ảo giác cô đơn
    Giá hồi đấy anh biết rằng em đã
    Và lòng anh đừng vờ vĩnh ngây thơ
    Thì có phải bây giờ anh đỡ khổ
    Đi tìm em trong kí ức vu vơ....
    Get Another Boy Friend
    Được Anny_Duena sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 26/06/2003
    Được Anny_Duena sửa chữa / chuyển vào 04:59 ngày 27/06/2003
  10. Anny_Duena

    Anny_Duena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ còn là kỷ niệm, tất cả đã đi vào quá khứ nhưng quên lãng thì không. Những giây fút bên nhau cùng khóc cùng cười, nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò...... Tất cả ta cho vào 1 hộp ký ức, để rồi mai này , 1 ngày nào đó trong thế giới tương lại, ta có thể mở ra cho các bạn_ những người bạn thật sự của ta, đi với ta trong suốt quãng đường cuộc đời còn lại.
    Còn chút gì để nhớ _ Thân tặng những người bạn của tớ
    Nhớ chút buồn trong đôi mắt thơ ngây
    Ngày chia xa còn ngậm ngùi tiếc nuối
    Nhớ bâng khuâng của một thời nông nổi
    Ngẩn ngơ vì một thoáng tà áo bay
    Nhớ sân trường , ghế đá , những hàng cây
    Cánh phượng rơi còn quên lời từ giã
    Nhớ hoài niệm cho ta và tất cả
    Kí ức tràn về nhòa trong dáng trường xưa
    Nhớ run rẩy Hà Nội một ngày mưa
    Đường tới trường mờ xa trong làn nước
    Lớp học sao ấm tình thương thân thuộc
    Bạn bè cười như nắng giữa mùa đông
    Nhớ con đò vẫn cần mẫn qua sông
    Chở ước mơ trong hồn xanh con trẻ
    Nhớ ngọn đèn sáng trong đêm lặng lẽ
    Thao thức cùng những ấp ủ mênh mông
    Nhớ chút ngượng trên đôi má ửng hồng
    Câu nói đùa ngày xưa còn gọi lại
    Còn nhớ gì khi rời xa mãi mãi ?
    Ao ước một lần quay trở lại _ thời gian
    Get Another Boy Friend

Chia sẻ trang này