1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Còn gì một cõi hư vô?
    Giẫm lệ tan thương lệ hững hờ
    Theo bóng bóng xa mờ héo hắt
    Nghẹn ngào gục ngã đống tàn tro...
    du` yêu em nhiều lắm bitty_baby ơi nhưng anh vẫn biết rằng " yêu là chết ở trong lòng một it', Vì mấy ai yêu mà chắc được yêu...." nhưng....(^_^)
  2. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ga`_con ơi anh tặng em những vần thơ này mong em hiểu thấu cho nỗi lòng của anh !~
    Nếu một ngày hai đừa phải xa nhau
    Con tim yêu vẫn còn nồng cháy
    Ngọn lửa tình vẫn còn âm ỉ cháy
    Nuôi trong lòng giấc mộng đẹp nhé em
  3. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ga`_con ơi anh tặng em những vần thơ này mong em hiểu thấu cho nỗi lòng của anh !~
    Nếu một ngày hai đừa phải xa nhau
    Con tim yêu vẫn còn nồng cháy
    Ngọn lửa tình vẫn còn âm ỉ cháy
    Nuôi trong lòng giấc mộng đẹp nhé em
  4. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ga`_con ơi dù em có đi xa tận chân trời góc bể thì anh vẫn nghĩ về em ^_^

    Người đi một nửa hồn tôi mất..
    Một nửa hồn tôi hoá dại khờ..
    Người đi một nửa hồn tôi khóc
    Một nửa hồn tôi đứng bơ vơ!
  5. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ga`_con ơi dù em có đi xa tận chân trời góc bể thì anh vẫn nghĩ về em ^_^

    Người đi một nửa hồn tôi mất..
    Một nửa hồn tôi hoá dại khờ..
    Người đi một nửa hồn tôi khóc
    Một nửa hồn tôi đứng bơ vơ!
  6. saodemhl

    saodemhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0


    Tôi mơ một bông hoa
    Không bao giờ chết cả
    Nhưng nó khờ dại quá
    Giấc mộng của tôi mơ
    Yêu em như thể yêu thơ
    bao nhiêu việc thực giấc mơ trên đời
    bao nhiêu hương sắc xuân tươi
    yêu em càng gắng xây đời, yêu em.
    Quê nào đẹp nhất ư?
    Thưa: nơi có người yêu đang ở đó.
    Dẫu rằng non nước biển đời
    Nguồn tình chắc hẳn chút vơi đâu là.
    Yêu em yêu cả khoảng trời
    Sương giăng buổi sớm, nắng dời chiều hôm
    Hạt mưa vây ấm nỗi buồn cách xa.
    Sao ngắn ngủi là những giờ họp mặt
    Sao vội vàng là những lúc trao yêu
    Vừa nắng mai sao đã đến sương chiều.
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm đôi chim nhạn tung trời mà bay
    Tuyết mù bể nước non mây
    Bụi hồng trông thẳm như ngày chưa xa.
    www.tintachost.com
  7. saodemhl

    saodemhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0


    Tôi mơ một bông hoa
    Không bao giờ chết cả
    Nhưng nó khờ dại quá
    Giấc mộng của tôi mơ
    Yêu em như thể yêu thơ
    bao nhiêu việc thực giấc mơ trên đời
    bao nhiêu hương sắc xuân tươi
    yêu em càng gắng xây đời, yêu em.
    Quê nào đẹp nhất ư?
    Thưa: nơi có người yêu đang ở đó.
    Dẫu rằng non nước biển đời
    Nguồn tình chắc hẳn chút vơi đâu là.
    Yêu em yêu cả khoảng trời
    Sương giăng buổi sớm, nắng dời chiều hôm
    Hạt mưa vây ấm nỗi buồn cách xa.
    Sao ngắn ngủi là những giờ họp mặt
    Sao vội vàng là những lúc trao yêu
    Vừa nắng mai sao đã đến sương chiều.
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm đôi chim nhạn tung trời mà bay
    Tuyết mù bể nước non mây
    Bụi hồng trông thẳm như ngày chưa xa.
    www.tintachost.com
  8. contimnho

    contimnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    lâu quá chẳng tham gia gì cả , hôm nay tham gia chút các bạn đừng cười tôi nhé
    BẮT GẶP ÁNH MẮT ANH
    EM NGÃ XOÀI RA ĐẤT
    CÁI NGÃ RẤT ĐAU
    VÌ MẶT ĐẤT BAO GIỜ CŨNG THẬT
    VÀ MẮT ANH TIẾP TỤC CHĂNG DÂY....
    KHÔNG BAO GIỜ BỎ SÓT_ THẾ GIỚI QUẢ LÀ RỘNG LỚN VÀ TA CÒN NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM
  9. contimnho

    contimnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    lâu quá chẳng tham gia gì cả , hôm nay tham gia chút các bạn đừng cười tôi nhé
    BẮT GẶP ÁNH MẮT ANH
    EM NGÃ XOÀI RA ĐẤT
    CÁI NGÃ RẤT ĐAU
    VÌ MẶT ĐẤT BAO GIỜ CŨNG THẬT
    VÀ MẮT ANH TIẾP TỤC CHĂNG DÂY....
    KHÔNG BAO GIỜ BỎ SÓT_ THẾ GIỚI QUẢ LÀ RỘNG LỚN VÀ TA CÒN NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM
  10. contimnho

    contimnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    VALAENTIN KHÔNG CÓ ANH
    TRONG EM MỘT CHIỀU ĐÀI TRỐNG RỖNG
    MỌI NẺO ĐƯỜNG NGẬP GIÓ
    EM ĐI VÊ CHẠY TRỐN NỖI CÔ ĐƠN
    EM ĐI VỀ CHẠY TRỐN NỖI NHỚ
    TÌNH YÊU CÓ LÀ GÌ
    VÀ ANH
    VÀ ANH NỮA
    CÓ MỘT ĐIỀU BÌNH THƯỜNG
    TẠI SAO
    TẠI SAO TRÁI TIM EM LẠI VỠ....?????

    KHÔNG BAO GIỜ BỎ SÓT_ THẾ GIỚI QUẢ LÀ RỘNG LỚN VÀ TA CÒN NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM

Chia sẻ trang này