1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toonia_girl

    toonia_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có anh giữa cuộc đời
    Giây phút này em đã biết đến anh
    Như trái đất sống bên em bất tử
    Như mùa xuân anh là hơi thở
    Là cuộc đời, nhịp đập trái tim
    Em chỉ xin nhẹ nhàng lướt qua bên
    Như bóng hình trên đường anh dạo bước
    Một cái nhìn cũng không dám ước
    Chỉ xin là hình bóng suốt đời anh
    Và tình yêu ngắn ngủi sẽ không thành
    Và chia ly sẽ muôn vàn cay đắng
    Gần bên anh, em thấy đời tươi sáng
    Một giây thôi mà nỗi nhớ khôn nguôi
    Em chỉ cần, chỉ ước bấy nhiêu thôi
    Không! Em không cần gì nơi anh hết
    Em chỉ có một tình yêu tha thiết
    Mối tình này em trao hết cho anh
    Em chẳng mong, chẳng ước gì thêm
    Chỉ xin làm một tia nắng nhỏ
    Chiều thu nào lướt qua cửa sổ
    Gần bên anh rồi mãi mãi rời xa
    Tất cả những điều em đã nói ra
    Và tất cả những gì em chưa nói
    Anh chẳng biết, chẳng bao giờ biết tới
    Em chỉ là hình bóng lướt qua thôi.
  2. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn của em​
    Có những nỗi buồn em chẳng biết đặt tên
    Em để tên anh dấu vào trong đó.
    Buồn nhẹ nhàng lẫn vào từng hơi thở
    Nhắc tên anh hòai, gợi em nhớ đến anh
    Nỗi buồn của em tưởng chừng rất mong manh
    Chỉ cần bên anh sẽ làm em quên hết.
    Nhưng giữa hạnh phúc em vẫn nghe da diết
    Nỗi buồn nào lo sợ phút chia ly.
    Nỗi buồn của em thấp thóang dưới hàng mi
    Làm em khóc trong mỗi lần giận dỗi
    Nhưng nước mắt không làm sao xóa nổi
    Nỗi buồn nào sâu thẳm trái tim em
    Đó là nỗi buồn em chẳng biết gọi tên
    Cứ đan lẫn tất cả vào làm một
    Buồn trong hạnh phúc, trong niềm vui, thương nhớ
    Buồn lúc đợi chờ, khi giận dỗi, hờn ghen
    Em đặt tên anh cho nỗi buồn của em
    Vì khi yêu anh em biết buồn như thế!​
    I love the way you love me
  3. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn của em​
    Có những nỗi buồn em chẳng biết đặt tên
    Em để tên anh dấu vào trong đó.
    Buồn nhẹ nhàng lẫn vào từng hơi thở
    Nhắc tên anh hòai, gợi em nhớ đến anh
    Nỗi buồn của em tưởng chừng rất mong manh
    Chỉ cần bên anh sẽ làm em quên hết.
    Nhưng giữa hạnh phúc em vẫn nghe da diết
    Nỗi buồn nào lo sợ phút chia ly.
    Nỗi buồn của em thấp thóang dưới hàng mi
    Làm em khóc trong mỗi lần giận dỗi
    Nhưng nước mắt không làm sao xóa nổi
    Nỗi buồn nào sâu thẳm trái tim em
    Đó là nỗi buồn em chẳng biết gọi tên
    Cứ đan lẫn tất cả vào làm một
    Buồn trong hạnh phúc, trong niềm vui, thương nhớ
    Buồn lúc đợi chờ, khi giận dỗi, hờn ghen
    Em đặt tên anh cho nỗi buồn của em
    Vì khi yêu anh em biết buồn như thế!​
    I love the way you love me
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Cho 1 người chỉ còn là kỉ niệm trong em
    Chẳng bao giờ
    Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu
    Dù trước anh em hoàn toàn bất lực
    Dù yêu anh đã bao lần em khóc
    Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu
    Em chẳng cần chúng ta thương hại nhau
    Không còn tình yêu chúng ta còn tình bạn
    Dù yêu anh nhưng em vẫn lãnh đạm
    Chẳng cúi đầu em cũng chẳng cầu xin
    Em chẳng bao giờ hành hạ trái tim
    Sống tủi hổ trong tình yêu nô lệ
    Chẳng làm gì khiến mình bé nhỏ
    Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu
    ST
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Cho 1 người chỉ còn là kỉ niệm trong em
    Chẳng bao giờ
    Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu
    Dù trước anh em hoàn toàn bất lực
    Dù yêu anh đã bao lần em khóc
    Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu
    Em chẳng cần chúng ta thương hại nhau
    Không còn tình yêu chúng ta còn tình bạn
    Dù yêu anh nhưng em vẫn lãnh đạm
    Chẳng cúi đầu em cũng chẳng cầu xin
    Em chẳng bao giờ hành hạ trái tim
    Sống tủi hổ trong tình yêu nô lệ
    Chẳng làm gì khiến mình bé nhỏ
    Em chẳng bao giờ hạ mình trước anh đâu
    ST
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  6. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    For U babe!
    Em xin người đừng nói yêu em
    Emsợ là đời nhiều gian dối
    Trái tim em bé lắm người ơi
    Chẳng dám yêu và chẳng mơ gì
    Chỉ ước đời tương lai sáng lạng
    Bước bên em là tất cả thành công
    Em xin người đừng nói yêu em
    Để tim em không in bóng hình ai
    Để mắt em không nhìn về xa thẳm
    Để hồn em mãi trong trắng ngây thơ
    Để em đừng biết ngống chờ ai
    Và nụ cười luôn sống mãi trong em
    Em xin người đừng nói yêu em
    Sợ một ngày người bỏ em đi
    Để lại emi bao nhiêu là nhung nhớ
    Từng đêm về em lặng lẽ cô đơn
    Và trong em là nổi buồn vô tận
    Em sợ rồi mật ngọt của tình yêu
    Khi người đến mang tình yêu vội vả
    Nhưng ra đi không nói câu giã từ
    Em xin người đừng nói yêu em
    Em chỉ cần tình bạn chân thành
    Không dám nhận tình yêu nhiều gian dối
    Em sợ là tình đâu nhiều gian dỡ
    Em sẽ khổ vì mất người em yêu
    Giờ em đây chẳng dám nhớ thương nhiều
    Vì tình đời đen bạc lắm người ơi !
    Cho em xin câu nói thật lòng mình
    Em xin người đừng nói yêu em
    ST
    Friendship is the present you give yourself
    Được KieuTram sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 13/07/2003
  7. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    For U babe!
    Em xin người đừng nói yêu em
    Emsợ là đời nhiều gian dối
    Trái tim em bé lắm người ơi
    Chẳng dám yêu và chẳng mơ gì
    Chỉ ước đời tương lai sáng lạng
    Bước bên em là tất cả thành công
    Em xin người đừng nói yêu em
    Để tim em không in bóng hình ai
    Để mắt em không nhìn về xa thẳm
    Để hồn em mãi trong trắng ngây thơ
    Để em đừng biết ngống chờ ai
    Và nụ cười luôn sống mãi trong em
    Em xin người đừng nói yêu em
    Sợ một ngày người bỏ em đi
    Để lại emi bao nhiêu là nhung nhớ
    Từng đêm về em lặng lẽ cô đơn
    Và trong em là nổi buồn vô tận
    Em sợ rồi mật ngọt của tình yêu
    Khi người đến mang tình yêu vội vả
    Nhưng ra đi không nói câu giã từ
    Em xin người đừng nói yêu em
    Em chỉ cần tình bạn chân thành
    Không dám nhận tình yêu nhiều gian dối
    Em sợ là tình đâu nhiều gian dỡ
    Em sẽ khổ vì mất người em yêu
    Giờ em đây chẳng dám nhớ thương nhiều
    Vì tình đời đen bạc lắm người ơi !
    Cho em xin câu nói thật lòng mình
    Em xin người đừng nói yêu em
    ST
    Friendship is the present you give yourself
    Được KieuTram sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 13/07/2003
  8. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Em là gió anh là mây trôi mãi..
    Gió giận hờn mây chẳng dám trôi nhanh .
    Có phải em là ngọn gió mong manh.?
    Em đã đến gieo lòng anh nỗi nhớ?
    Khi chia xa xin em đừng buồn bã
    Anh xin được buồn cho em mãi vô tư....
    Đừng nên buồn đừng nên mất cái vẻ vô tư nghen em ga`_con va` bitty_baby ok?
  9. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Em là gió anh là mây trôi mãi..
    Gió giận hờn mây chẳng dám trôi nhanh .
    Có phải em là ngọn gió mong manh.?
    Em đã đến gieo lòng anh nỗi nhớ?
    Khi chia xa xin em đừng buồn bã
    Anh xin được buồn cho em mãi vô tư....
    Đừng nên buồn đừng nên mất cái vẻ vô tư nghen em ga`_con va` bitty_baby ok?
  10. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Nước vô tình ngàn năm trôi mãi..
    Mây vô tình mây vẫn bay cao...
    Trăng lên cao trăng đùa với gió..
    Người vô tình người có hiểu lòng ta..?
    Tình yêu nào gọi là tình thật..?
    Lòng ngừơi sao mới gọi là chân.?
    Người mang tình ta ra đùa giỡn..
    Để rồi đau khổ hận tình xưa...

Chia sẻ trang này