1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Phong trào ở đay mạnh nhỉ-tớ xin góp 1 bài nhé:
    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi nên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn.
    ***
    Ngày nào đó trên mặt trăng kỷ niệm.
    Nó chỉ còn là dấu vết không hồn.
    Giống như hình phác trên mộ chí.
    Nét ngoằn ngoèo một thứ tiếng xa xăm.
    ***
    Tên cũ từ lâu đã lãng quên.
    Chẳng còn gợi lại được cho em.
    Tình xưa êm ái và trong trắng.
    Trước mối tình ai mới dấy lên.
    ***
    Nhưng nếu gặp ngày buồn rầu đau đớn.
    Em thầm thì hãy gọi tên lên.
    Và hãy tin: còn đây một kỷ niệm.

    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Trong quá khứ vợ mình cũng có một người yêu
    Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ
    Cũng như minh thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô giờ cô ấy sắp biến rồi
    Có thể vợ mình vì một phút mềm lòng
    Nên giấu kìn những suy tư không kể về giấc mộng
    Nười yêu cũ vợ mình có những điều ma` mình không thể có được
    Cô ấy cũng không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Nhĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiêc
    Mình cũng chẳng noi ra vì sợ vợ buôn
    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình cảm thấy yêu vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    Chắc vợ mình cũng hiêu những điều mình không thể nói
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Sẽ không trách chi những phút xao lòng.
    Better late than never
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Trong quá khứ vợ mình cũng có một người yêu
    Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ
    Cũng như minh thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô giờ cô ấy sắp biến rồi
    Có thể vợ mình vì một phút mềm lòng
    Nên giấu kìn những suy tư không kể về giấc mộng
    Nười yêu cũ vợ mình có những điều ma` mình không thể có được
    Cô ấy cũng không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Nhĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiêc
    Mình cũng chẳng noi ra vì sợ vợ buôn
    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình cảm thấy yêu vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    Chắc vợ mình cũng hiêu những điều mình không thể nói
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Sẽ không trách chi những phút xao lòng.
    Better late than never
  4. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    em oi , vì sao trời xanh mãi, va tình yêu không mòn mỏi tháng năm qua?
    toan
  5. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    em oi , vì sao trời xanh mãi, va tình yêu không mòn mỏi tháng năm qua?
    toan
  6. X_man_515

    X_man_515 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thủa mới biết yêu ,đã biết sầu
    Nhặt hoa ,thầm ước tình dài lâu
    Mãi mãi thuỷ chung màu hoa trắng
    Đừng nhuốm máu hồng tan vỡ mau
    Tình ngất ngây bay khắp trời cao
    Mong manh giọt nước ở trên đầu
    Biết đâu tình đẹp ,duyên không trọn
    Nhặt cánh hoa rơi,thấy đổi màu
    Mười hai bến nước,biết về đâu
    Lòng đã trao em mối tình này
    Em xa,một nửa vòng trái đất
    Bên người xa lạ,thắt lòng đau


    Chim ơi đừng bay nhé .​
  7. X_man_515

    X_man_515 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thủa mới biết yêu ,đã biết sầu
    Nhặt hoa ,thầm ước tình dài lâu
    Mãi mãi thuỷ chung màu hoa trắng
    Đừng nhuốm máu hồng tan vỡ mau
    Tình ngất ngây bay khắp trời cao
    Mong manh giọt nước ở trên đầu
    Biết đâu tình đẹp ,duyên không trọn
    Nhặt cánh hoa rơi,thấy đổi màu
    Mười hai bến nước,biết về đâu
    Lòng đã trao em mối tình này
    Em xa,một nửa vòng trái đất
    Bên người xa lạ,thắt lòng đau


    Chim ơi đừng bay nhé .​
  8. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em không hề nói phét
    Tình yêu dài hai mét có dư
    Anh yêu em yêu em mãi mãi
    Nằm trong quan tài vẫn thò cổ ra yêu

    BUI MINH TRUNG
    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em
  9. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em không hề nói phét
    Tình yêu dài hai mét có dư
    Anh yêu em yêu em mãi mãi
    Nằm trong quan tài vẫn thò cổ ra yêu

    BUI MINH TRUNG
    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em
  10. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Trên vũ trụ có trăm ngàn cô gái đẹp
    Em tưỏng rằng em đẹp lắm hay sao
    Cỡ như em anh đá xuống gầm cầu
    Chưa hả giận anh lôi đầu lên đá tiếp

    Trên vũ trụ có trăm ngàn cô gái đẹp
    Em tưỏng rằng em đẹp lắm hay sao
    Dẫu anh không đưọc như bao chàng trai khac
    Nhưng em chỉ là hạt cát dưới chân anh

    BUI MINH TRUNG
    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em

Chia sẻ trang này