1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    " Có những chiều như buổi chiều nay
    Tôi một mình lang thang trên phố
    Cô đơn buồn giữa dòng đời hối hả
    Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi
    Có khi nào em chợt nhớ tới tôi
    Nhớ tới tôi như một người xa lạ
    Trong trẻo quá lỗi lòng oi ả
    Chút muộn phiền tôi gửi lại phố đông
    Ai chợt qua có phải là em không ?
    Sao giống quá lại hình như không giống
    Niềm vui chợt đến bõng tan thành bọt sóng
    Mắt ai nhìn đăm đắm phía không em
    Tôi vẫn đi trên phố một mình
    người vẫn đông và phố vẫn ồn ào
    Chỉ thiều em và thế là tất cả
    Biến hồn tôi thành cát bụi hư không ?
    Better late than never
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Ở một nơi rất xa
    Có một người đợi tôi
    Dù ngày qua ngày tới
    Cành rụng lá đâm chồi
    Hoa đổi mùa hoa mới
    người đợi còn đợi tôi
    Dù bạn bè cùng lứa
    Đã lựa đôi vào đôi
    Dù bao chàng tới cửa
    người đợi còn đợi tôi
    Tôi đi tôi kiếm tìm
    Giữ tình yêu trong tim
    Tôi đi và tôi biết
    Tin yêu vào cuộc đời
    Dù đến sáu năm nữa
    người đợi còn đợi tôi.
    Better late than never
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Ở một nơi rất xa
    Có một người đợi tôi
    Dù ngày qua ngày tới
    Cành rụng lá đâm chồi
    Hoa đổi mùa hoa mới
    người đợi còn đợi tôi
    Dù bạn bè cùng lứa
    Đã lựa đôi vào đôi
    Dù bao chàng tới cửa
    người đợi còn đợi tôi
    Tôi đi tôi kiếm tìm
    Giữ tình yêu trong tim
    Tôi đi và tôi biết
    Tin yêu vào cuộc đời
    Dù đến sáu năm nữa
    người đợi còn đợi tôi.
    Better late than never
  4. thanh_aIa

    thanh_aIa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Con đã khóc cho tình yêu băng giá
    Sao Chúa vẫn cười trên thánh giá vô tư
    Nếu Chúa phán yêu là có tội
    Thì suốt đời con mang tội Chúa ơi​
    Better late than never
  5. thanh_aIa

    thanh_aIa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Con đã khóc cho tình yêu băng giá
    Sao Chúa vẫn cười trên thánh giá vô tư
    Nếu Chúa phán yêu là có tội
    Thì suốt đời con mang tội Chúa ơi​
    Better late than never
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá tình yêu
    Nếu một lần em lỗi hẹn cùng anh
    Tình yêu em mỏng manh như chiếc lá
    Chiếc lá cuối cùng của mùa đông giá
    Nhưng chẳng bao giờ rụng xuống đâu anh
    Ông hoạ sĩ già vẽ bằng trái tim
    Bằng tâm huyết cả một đời hoạ sĩ
    Trên bức tường đầy rêu phong phủ kín
    Giữ cho đời một mạng sống ngây thơ
    Và em yêu anh bằng cả trái tim
    Em đã vẽ tình yêu bằng khát vọng
    Chiếc lá nhỏ trên nền trời cao rộng
    Chấm nhỏ yên bình trong trái tim anh
    Dù thời gian và năm tháng phôi phai
    Dù em không thể bên anh được nữa
    Nhưng tình yêu em mãi là nơi bến dỗ
    Đón anh về sau giông bão ngoài khơi
    Anh yêu ơi, dù anh ở muôn nơi
    Hãy luôn nhớ tình em là chiếc lá
    Chiếc lá cuối cùng của mùa đông giá
    Được vẽ trên nền vĩnh cửu - thời gian.
    Tặng người yêu dấu của em. Hãy tin vào tình yêu này, tin vào thời gian, sẽ ko bao giờ có thể xoá mờ tình yêu em dành cho anh
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá tình yêu
    Nếu một lần em lỗi hẹn cùng anh
    Tình yêu em mỏng manh như chiếc lá
    Chiếc lá cuối cùng của mùa đông giá
    Nhưng chẳng bao giờ rụng xuống đâu anh
    Ông hoạ sĩ già vẽ bằng trái tim
    Bằng tâm huyết cả một đời hoạ sĩ
    Trên bức tường đầy rêu phong phủ kín
    Giữ cho đời một mạng sống ngây thơ
    Và em yêu anh bằng cả trái tim
    Em đã vẽ tình yêu bằng khát vọng
    Chiếc lá nhỏ trên nền trời cao rộng
    Chấm nhỏ yên bình trong trái tim anh
    Dù thời gian và năm tháng phôi phai
    Dù em không thể bên anh được nữa
    Nhưng tình yêu em mãi là nơi bến dỗ
    Đón anh về sau giông bão ngoài khơi
    Anh yêu ơi, dù anh ở muôn nơi
    Hãy luôn nhớ tình em là chiếc lá
    Chiếc lá cuối cùng của mùa đông giá
    Được vẽ trên nền vĩnh cửu - thời gian.
    Tặng người yêu dấu của em. Hãy tin vào tình yêu này, tin vào thời gian, sẽ ko bao giờ có thể xoá mờ tình yêu em dành cho anh
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chép thơ khoẻ quá nhỉ, Mỉnh chẳng thuộc bài thơ nào , xin làm bài cho nó đỡ buồn vậy.
    Chợt như con mưa rào
    Em làm tâm hồn anh mát lạnh
    Chợt như ngọn lửa kia
    Em làm con tim anh ấm áp
    Em đến và đi như ánh sáng kia vừa vụt tắt
    Anh chẳng kịp nhận ra khoảnh khắc của tình yêu.
    Bây giờ đây giữa lòng anh rao động
    Chẳng biết mình đã thổn thức bao đêm
    Em đến nhanh mà sao đi nhanh quá
    Giữ lại cho anh chỉ một ngọn lửa bập bùng
    Không cháy mạnh lên làm tim anh rực lửa
    Chẳng tắt nguội đi để giá lạnh trái tim anh
    Ngọn lửa đó cứ làm cho anh thấp thỏm
    Khắc khoải đợi chờ ngày anh được có em
    hii. Mình vừa mới nói cái đã viết ngay chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, làm như ăn cướp , chưa đến 35 s nên chắc là không hay, nhưng dù sao thì lâu lắm rồi cũng chẳng làm thơ, hôm nay buồn quá chui vào đây viết chút.
    Giọt nước mắt nào từng hạt rơi trên mặt
    Anh chẳng thể làm gì để được bên em
    Ngày hôm nay anh không kìm lòng được
    Nhẩy vào đây anh viết mà chẳng biết gì
    Đã định thôi nhưng rồi anh lại viết tiếp
    Như giọt nước mắt kia vẫn chảy thành dòng
    Ngày hôm nay sao anh lại thế
    Khắc khoải , nhói đâu anh chẳng thể nói thành lời
    Xin lỗi vì tự nhiên mình buồn quá đã muốn ngừng viết rồi lại tự nhiên viết tiếp.
    hungdo
    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 06/08/2003
  9. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chép thơ khoẻ quá nhỉ, Mỉnh chẳng thuộc bài thơ nào , xin làm bài cho nó đỡ buồn vậy.
    Chợt như con mưa rào
    Em làm tâm hồn anh mát lạnh
    Chợt như ngọn lửa kia
    Em làm con tim anh ấm áp
    Em đến và đi như ánh sáng kia vừa vụt tắt
    Anh chẳng kịp nhận ra khoảnh khắc của tình yêu.
    Bây giờ đây giữa lòng anh rao động
    Chẳng biết mình đã thổn thức bao đêm
    Em đến nhanh mà sao đi nhanh quá
    Giữ lại cho anh chỉ một ngọn lửa bập bùng
    Không cháy mạnh lên làm tim anh rực lửa
    Chẳng tắt nguội đi để giá lạnh trái tim anh
    Ngọn lửa đó cứ làm cho anh thấp thỏm
    Khắc khoải đợi chờ ngày anh được có em
    hii. Mình vừa mới nói cái đã viết ngay chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, làm như ăn cướp , chưa đến 35 s nên chắc là không hay, nhưng dù sao thì lâu lắm rồi cũng chẳng làm thơ, hôm nay buồn quá chui vào đây viết chút.
    Giọt nước mắt nào từng hạt rơi trên mặt
    Anh chẳng thể làm gì để được bên em
    Ngày hôm nay anh không kìm lòng được
    Nhẩy vào đây anh viết mà chẳng biết gì
    Đã định thôi nhưng rồi anh lại viết tiếp
    Như giọt nước mắt kia vẫn chảy thành dòng
    Ngày hôm nay sao anh lại thế
    Khắc khoải , nhói đâu anh chẳng thể nói thành lời
    Xin lỗi vì tự nhiên mình buồn quá đã muốn ngừng viết rồi lại tự nhiên viết tiếp.
    hungdo
    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 06/08/2003
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chợt sáng mai ra bông hoa không còn đó
    Ngọn gió nào đã lạc mất trái tim tôi
    Giữa bình minh, tiếng chim không làm ta rạo rực
    Vây quanh mình anh chỉ thấy mưa rơi
    Nặng trĩu lòng anh từng hạt mưa rả rích
    Từng cơn từng đợt anh thắt lại vị quặn đau
    Khi em ra đi mang theo bầu trời ấy
    Anh đâu còn được thấy sắc mầu của tình yêu
    Một mầu của niềm tin và hi vọng,
    Mầu của nụ hôn của sắc mặt em cười
    Mầu của lời em trong những cơn gió thoảng
    Mầu mà anh hạnh phúc suốt những đêm dài
    Bầu trời xanh sao bỗng nhiên u ám
    Con chim hót cũng chẳng thể véo von
    Nụ hoa kia bông nhiên sắc nhạt
    Tâm hồn anh cũng phẳng lặng như tờ
    Anh mong ngày mà em quay trở lại
    Để nắng kia được hát tiếng yêu thương
    Để ngọn gió mang tiếng chim xa mãi
    Để nụ hoa toả sắc trong ánh nắng hồng
    Và con tim anh lại cất lên tiếng hát
    Mãi yêu em, anh vẫn mãi yêu em
    hungdo

Chia sẻ trang này