1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu Internet Là thế nào nhỉ
    Chàng không thể nhìn nàng qua modem
    Chàng không thể hôn nàng qua bàn phím
    Chàng không thể cầm tay nàng âu yếm
    Chàng chỉ nói yêu em và cứ thế ENTER
    Và hai người cứ yêu vậy trong mơ
    Yahoo messenger mỗi lần hội thoại
    Đêm cứ càng khuya, họ càng mê mải
    Nói chuyện trăng sao, mật ngọt thiên đường
    Nàng ở bên này, chín nhớ mười thương
    Chàng ở bên kia ngày trông đêm đợi
    Ngồi trước keyboard gõ hoài không mỏi
    Tình yêu tiếp thêm sức mạnh phi thường
    Nàng hỏi chàng: Anh cứ nói yêu thương...
    ...Thế mà bỗng nhiên anh biến đi đâu mất !
    Chàng vội vã: Ơkìa, anh nói thật..
    ..Anh bị out, vừa lập tức chui vào !
    Họ cứ yêu nhau như mận yêu đào
    Ôm computer mỗi ngày mấy tiếng
    Chat mãi chat hoài mà không hết chuyện
    Tình yêu cứ theo năm tháng vơi đầy
    Và bên ngoài kia trái đất vẫn quay
    Qua chiếc modem những mối tình vẫn nở
    Cũng lắm gian truân, cũng nhiều trắc trở
    Cũng I LOVE YOU rồi cũng lại ENTER !
    Tình yêu modem cũng đẹp như thơ
    Khác gì chuyện Romeo của thời hiện đại
    Cuối tháng cầm tờ hóa đơn internet
    Chàng Romeo bỗng cảm thấy...hơi buồn
    ST
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Anh đã yêu em một tình yêu quá độ
    Đôi lúc làm em sợ, phải không em?
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên...
    Ái ân, hẹn hò... trò phiêu lưu vặt vãnh
    Như chút dấm chua trong bữa nhạt hàng ngày
    Mà vẫn biết tình yêu là rượu mạnh
    Nâng lên môi rồi chưa uống đã lo say.
    Anh chẳng trách em đâu, thời buổi này là vậy
    Sống thì lắt lay mà chết lại tiếc mình...
    Đành tự giết mình trong trò chơi tình ái
    Trò chơi này không có chỗ cho anh...​
  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Anh đã yêu em một tình yêu quá độ
    Đôi lúc làm em sợ, phải không em?
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên...
    Ái ân, hẹn hò... trò phiêu lưu vặt vãnh
    Như chút dấm chua trong bữa nhạt hàng ngày
    Mà vẫn biết tình yêu là rượu mạnh
    Nâng lên môi rồi chưa uống đã lo say.
    Anh chẳng trách em đâu, thời buổi này là vậy
    Sống thì lắt lay mà chết lại tiếc mình...
    Đành tự giết mình trong trò chơi tình ái
    Trò chơi này không có chỗ cho anh...​
  4. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có 1 phút như thế!
    Anh biết rằng em sẽ chẳng yêu anh
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Anh dại dột, anh trẻ con, anh yếu đuối...
    Anh biết rằng em sẽ chẳng nhớ anh
    Vì bên em có thừa ngừơi khác
    Nhưng bản tình ca ở bên anh em hát
    Sẽ có người nào diễm phúc hơn anh?
    Anh biết rằng rồi em sẽ quên
    Những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với anh đó sẽ là mãi mãi
    Em bận lòng chi với 1 kẻ qua đường
    Đừng dằn vặt vì lo nỗi yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Anh chẳng trách em đâu vì tình yêu có thể
    Đến bên nhau bằng những phút yếu lòng....
    Nhưng sẽ còn tồn tại trong anh mãi mãi 1 tình yêu
    ...!
  5. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có 1 phút như thế!
    Anh biết rằng em sẽ chẳng yêu anh
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Anh dại dột, anh trẻ con, anh yếu đuối...
    Anh biết rằng em sẽ chẳng nhớ anh
    Vì bên em có thừa ngừơi khác
    Nhưng bản tình ca ở bên anh em hát
    Sẽ có người nào diễm phúc hơn anh?
    Anh biết rằng rồi em sẽ quên
    Những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với anh đó sẽ là mãi mãi
    Em bận lòng chi với 1 kẻ qua đường
    Đừng dằn vặt vì lo nỗi yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Anh chẳng trách em đâu vì tình yêu có thể
    Đến bên nhau bằng những phút yếu lòng....
    Nhưng sẽ còn tồn tại trong anh mãi mãi 1 tình yêu
    ...!
  6. jang_na_ra

    jang_na_ra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    CON SONG VA BO CAT
    Bạn xuất hiện như một con sóng nhỏ
    Đến vô tình xô bờ cát là tôi
    Sóng biết đâu xưa cát vẫn hững hờ
    Vẫn chối từ trước lời mời của biển

    Biển đã nói ở ngoài khơi vui lắm
    Gặp nhiều thuyền no gió những ước mơ
    Nhưng cát tôi vẫn cảm thấy hững hờ
    Bởi cát đã trót ôm niềm tâm sự

    Sóng tôi cũng chát mặn môi nồng nhiệt
    Đánh thức tâm hồn tưởng đã ngủ quên
    Thấy vững lòng khi có sóng ở bên
    Bởi cát đã tìm được người tri kỷ
    ko biết mọi người đã đọc bài này chưa ???
  7. jang_na_ra

    jang_na_ra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    CON SONG VA BO CAT
    Bạn xuất hiện như một con sóng nhỏ
    Đến vô tình xô bờ cát là tôi
    Sóng biết đâu xưa cát vẫn hững hờ
    Vẫn chối từ trước lời mời của biển

    Biển đã nói ở ngoài khơi vui lắm
    Gặp nhiều thuyền no gió những ước mơ
    Nhưng cát tôi vẫn cảm thấy hững hờ
    Bởi cát đã trót ôm niềm tâm sự

    Sóng tôi cũng chát mặn môi nồng nhiệt
    Đánh thức tâm hồn tưởng đã ngủ quên
    Thấy vững lòng khi có sóng ở bên
    Bởi cát đã tìm được người tri kỷ
    ko biết mọi người đã đọc bài này chưa ???
  8. Hoa_Tuyet85

    Hoa_Tuyet85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thương anh bởi vì anh hiền
    Đâu phải cần túi tiền anh mang
    Thương anh dù lắm trái ngang
    Nhưng lòng vẫn mãi mang bóng hình
    Thương anh chỉ bởi tính tình
    Hiền hoà ôn nhã thật tình của anh
    Yêu anh dù biết mong manh
    Nhưng em vẫn sẽ yêu anh trọn đời
    Thương anh thương lắm anh ơi
    Mãi mãi cuộc đời tình vẫn không xa
    Thương anh thương lắm tình ta
    Chúng mình sẽ mãi ngàn đời bên nhau.​
    Hoa Tuyết Trắng
  9. Hoa_Tuyet85

    Hoa_Tuyet85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thương anh bởi vì anh hiền
    Đâu phải cần túi tiền anh mang
    Thương anh dù lắm trái ngang
    Nhưng lòng vẫn mãi mang bóng hình
    Thương anh chỉ bởi tính tình
    Hiền hoà ôn nhã thật tình của anh
    Yêu anh dù biết mong manh
    Nhưng em vẫn sẽ yêu anh trọn đời
    Thương anh thương lắm anh ơi
    Mãi mãi cuộc đời tình vẫn không xa
    Thương anh thương lắm tình ta
    Chúng mình sẽ mãi ngàn đời bên nhau.​
    Hoa Tuyết Trắng
  10. minitau

    minitau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    12 X

    Tặng em một tá hoa hồng
    Đóa hoa thứ nhất cho lòng thủy chung
    Thứ hai là nổi nhớ nhung
    Thứ ba la để ta cùng dựng xây
    Thứ tư dành tặng tương lai
    Thứ năm con cái của hai chúng mình
    Thứ sáu em rất chân tình
    Thứ bảy nhan sắc em xinh mặn mà
    Thứ tám tận tụy, thiêt tha
    Thứ chín đoan chính, thật thà, hân hoan
    Thứ mười trinh tiêt vẹn toàn
    Mười một vì bởi hiên ngoan phục tùng
    Mười hai là có cùng chung
    Hoàn cảnh, ước vong, ta cùng yêu nhau
    Xin em giữ vẹn tình đầu
    Từ nay hai đứa yêu nhau trọn đời

    Chọc trời khuấy nước mặc dầu
    Dọc ngang nào biết trên đầu có ai ?

Chia sẻ trang này