1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anchihieu

    anchihieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    THặ
    Thỏôn thỏằ thặĂ thỏân làm thặĂ
    Thỏôn thỏằ thặĂ thỏân tôn thỏằ dÂng em
    ThặĂ thỏân em chỏng buỏằ"n xem
    Thỏôn thỏằ thặĂ thỏân càng thêm thỏôn thỏằ....
    Được thanh_ala sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 02/09/2003
  2. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Có những vô tình lạc trong những chốn lãng mạn của những cặp tình nhân, ta lại nghĩ cho chính mình, lẻ loi cô đơn.Bỗng một bóng hình hiện ra. Ồ là em chăng , nụ cười ấy, ánh mắt ấy.
    Nhưng rồi hụt hẫng vì người đó hoàn toàn xa lạ.
    Những cái giật mình
    Nhiều khi đang đi giữa phố đông người
    Tôi giật mình sững lại
    Bỗng hiện về khuôn mặt thân quen ấy
    Rồi vụt đi giữa dòng đời
    Em rõ ràng không có ở đây
    Ai đó giống mà lại không thẻ giống
    Nhưng tôi vẫn muốn mãi được giật mình xúc động
    Được thấy em nhiều ở chốn không em.
    Tôi cất đi những cái giật mình
    Của một thời tôi yêu em kỳ lạ
    Để lỡ sau này tôi chẳng còn gì cho em nữa cả
    Tôi sẽ tặng em những cái giật mình
    Hello! is it me, you are looking for!!!
    Được maradona84 sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 02/09/2003
    Được maradona84 sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 02/09/2003
  3. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Có những vô tình lạc trong những chốn lãng mạn của những cặp tình nhân, ta lại nghĩ cho chính mình, lẻ loi cô đơn.Bỗng một bóng hình hiện ra. Ồ là em chăng , nụ cười ấy, ánh mắt ấy.
    Nhưng rồi hụt hẫng vì người đó hoàn toàn xa lạ.
    Những cái giật mình
    Nhiều khi đang đi giữa phố đông người
    Tôi giật mình sững lại
    Bỗng hiện về khuôn mặt thân quen ấy
    Rồi vụt đi giữa dòng đời
    Em rõ ràng không có ở đây
    Ai đó giống mà lại không thẻ giống
    Nhưng tôi vẫn muốn mãi được giật mình xúc động
    Được thấy em nhiều ở chốn không em.
    Tôi cất đi những cái giật mình
    Của một thời tôi yêu em kỳ lạ
    Để lỡ sau này tôi chẳng còn gì cho em nữa cả
    Tôi sẽ tặng em những cái giật mình
    Hello! is it me, you are looking for!!!
    Được maradona84 sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 02/09/2003
    Được maradona84 sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 02/09/2003
  4. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    hehe em có câu này :
    yêu em không phải vì tiền
    Yêu em vì sợi dây chuyền em đeo
    đời rất dở nhưng ta luôn phải niềm nở
  5. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    hehe em có câu này :
    yêu em không phải vì tiền
    Yêu em vì sợi dây chuyền em đeo
    đời rất dở nhưng ta luôn phải niềm nở
  6. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
  7. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
  8. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Có biết bao lý do chia tay giữa các cuộc tình là do 2 người không hiểu nhau. Yêu mà không hiểu nhau thì sao mà lâu dài được đây..... hic hic
    Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được lòng em
    Người mà em đêm ngày nhung nhớ
    Người mà em thao thức trong mong chờ
    Hiểu không anh??? I love you forever
    Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được lòng em
    Khi con tim không cùng chung nhịp đập
    Khi suy nghĩ và cái nhìn khác biệt
    Hiểu không anh??? Hỡi người em yêu dấu
    Sẽ chẳng bao giờ trên đường đời ta gặp lại
    Mãi xa nhau cho nhung nhớ vơi đầy
    Cho cõi lòng đau đớn nhớ thương ai??
    Cho con tim khóc thương người tình phụ!!!

    I love the way you love me
  9. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Có biết bao lý do chia tay giữa các cuộc tình là do 2 người không hiểu nhau. Yêu mà không hiểu nhau thì sao mà lâu dài được đây..... hic hic
    Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được lòng em
    Người mà em đêm ngày nhung nhớ
    Người mà em thao thức trong mong chờ
    Hiểu không anh??? I love you forever
    Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được lòng em
    Khi con tim không cùng chung nhịp đập
    Khi suy nghĩ và cái nhìn khác biệt
    Hiểu không anh??? Hỡi người em yêu dấu
    Sẽ chẳng bao giờ trên đường đời ta gặp lại
    Mãi xa nhau cho nhung nhớ vơi đầy
    Cho cõi lòng đau đớn nhớ thương ai??
    Cho con tim khóc thương người tình phụ!!!

    I love the way you love me
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày trái tim anh đến bến bờ của nó
    Con đường anh đi bỗng gặp bến lòng em
    Anh hiểu rằng chúng ta có cùng một số
    Số rằng anh sẽ cập bến cõi lòng em
    Dù có rằng anh nhiều lần không hiểu
    Nhưng cuối cùng anh thấu được cõi lòng em.

    Và em thấy đấy forever không là mãi mãi
    Chỉ có tình yêu sẽ mãi mãi cập bờ
    hungdo

Chia sẻ trang này