1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    nhìn sao đêm
    có bao giờ em tự hỏi
    tại sao thế gian này
    có cây cỏ, lá hoa
    có những cánh đồng trải rộng
    những bờ cát trắng mịn êm
    những hàng lau xào xạc
    có con người
    sao có cả tình yêu
    tình yêu là gì
    sao chẳng thể gọi tên
    tình yêu đến sao ta chẳng biết
    tình yêu đến khi tim ta biết đập
    anh nhìn em
    tim rộn ràng , náo nức
    thấy cuộc đời, cuộc sống dịu êm
    sao bao người
    anh chỉ nhớ mình em
    em ơi! có bao giờ em nhớ?
    những buổi chiều dạo bước bên nhau?
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    một bờ cát trắng chỉ để anh ghi tên em
    nhìn trong mắt em , ngàn vì sao đang lấp lánh
  2. uoda1

    uoda1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    VÔ ĐỀ
    Em về vui hát buổi sớm mai
    Xinh xinh sợi tóc đã buông dài
    Có nàng áo trắng ngu ngơ lắm
    Qua ngõ lòng ta những tháng ngày
    Xin mãi hồn nhiên trong tuổi em
    Tan trường e ấp nón che nghiêng
    Vì em ta chắn mây trời để
    Góp lá thời gian đọng gót mềm
    Hôm qua bỗng rụng cánh hoa vàng,
    Nhặt hoa em luôn ngẩn mơ màng
    Giật mình em thấy, ôi em lớn!
    Mắt biếc xanh trong gương đã soi
    Từ ấy chao ôi! đã biết buồn
    Một loài oanh vũ cánh uyên ương
    Ta goi tên người em, !
    Vào đậm lòng ta, ôi dễ thương!
    đây là bài thơ được sáng tác bởi một chàng học trò thi sỉ, thương thầm cô của tôi cách đây đã lâu lắm rồi...Kỷ niệm học trò thật khó ai quên!
    Em nin khoc, roi quay di khong noi. Mua ha nao cao xoi xa noi tim
  3. uoda1

    uoda1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    VÔ ĐỀ
    Em về vui hát buổi sớm mai
    Xinh xinh sợi tóc đã buông dài
    Có nàng áo trắng ngu ngơ lắm
    Qua ngõ lòng ta những tháng ngày
    Xin mãi hồn nhiên trong tuổi em
    Tan trường e ấp nón che nghiêng
    Vì em ta chắn mây trời để
    Góp lá thời gian đọng gót mềm
    Hôm qua bỗng rụng cánh hoa vàng,
    Nhặt hoa em luôn ngẩn mơ màng
    Giật mình em thấy, ôi em lớn!
    Mắt biếc xanh trong gương đã soi
    Từ ấy chao ôi! đã biết buồn
    Một loài oanh vũ cánh uyên ương
    Ta goi tên người em, !
    Vào đậm lòng ta, ôi dễ thương!
    đây là bài thơ được sáng tác bởi một chàng học trò thi sỉ, thương thầm cô của tôi cách đây đã lâu lắm rồi...Kỷ niệm học trò thật khó ai quên!
    Em nin khoc, roi quay di khong noi. Mua ha nao cao xoi xa noi tim
  4. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Điều em muốn nói
    Đừng hối hận khi yêu em , anh nhé !
    Vì yêu anh , em cũng rất thật lòng
    Hiến dâng trọn tình yêu em có thể
    Để anh về chẳng thấy lạnh mùa đông
    Đừng âu sầu khi mình phải xa nhau
    Khi mình ở tận hai miền đất nước
    Hai con tim cùng chung lời nguyện ước
    Sẽ có ngày được mãi mãi gần nhau
    Mãi giữ em trong vòng tay anh nhé !
    Cả cuộc đời em chẳng muốn thoát đâu
    Em hạnh phúc trong tình yêu anh đó
    Mình mãi là một nửa của đời nhau
    ***bibi*** ​
    Đây là 1 bài thơ của cô bạn có nick là bibi ở SG gửi cho người yêu của cô ở HN.
    Hello! is it me, you are looking for!!!
  5. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Điều em muốn nói
    Đừng hối hận khi yêu em , anh nhé !
    Vì yêu anh , em cũng rất thật lòng
    Hiến dâng trọn tình yêu em có thể
    Để anh về chẳng thấy lạnh mùa đông
    Đừng âu sầu khi mình phải xa nhau
    Khi mình ở tận hai miền đất nước
    Hai con tim cùng chung lời nguyện ước
    Sẽ có ngày được mãi mãi gần nhau
    Mãi giữ em trong vòng tay anh nhé !
    Cả cuộc đời em chẳng muốn thoát đâu
    Em hạnh phúc trong tình yêu anh đó
    Mình mãi là một nửa của đời nhau
    ***bibi*** ​
    Đây là 1 bài thơ của cô bạn có nick là bibi ở SG gửi cho người yêu của cô ở HN.
    Hello! is it me, you are looking for!!!
  6. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    em có bao giờ quay đầu lại
    nhìn những con đường em đã đi qua
    những con đường in dấu vết đôi ta
    những ngày tháng
    đôi ta cùng sóng bước
    sau cơn mưa
    đường ướt
    tưởng chừng như xoá nhạt bước chân
    những bước chân xưa cũ
    những dấu vết thân quen
    chỉ mình anh nhìn lại
    những kỉ niệm đã qua
    chỉ là những dấu chân khờ dại
    của tuổi học trò
    mơ mộng , hồn nhiên
    chỉ còn anh
    trên con đường xưa cũ
    nhớ về em
    hoài niệm mối tình đầu

    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    một bờ cát trắng chỉ để anh ghi tên em
    nhìn trong mắt em , ngàn vì sao đang lấp lánh
  7. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    em có bao giờ quay đầu lại
    nhìn những con đường em đã đi qua
    những con đường in dấu vết đôi ta
    những ngày tháng
    đôi ta cùng sóng bước
    sau cơn mưa
    đường ướt
    tưởng chừng như xoá nhạt bước chân
    những bước chân xưa cũ
    những dấu vết thân quen
    chỉ mình anh nhìn lại
    những kỉ niệm đã qua
    chỉ là những dấu chân khờ dại
    của tuổi học trò
    mơ mộng , hồn nhiên
    chỉ còn anh
    trên con đường xưa cũ
    nhớ về em
    hoài niệm mối tình đầu

    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    một bờ cát trắng chỉ để anh ghi tên em
    nhìn trong mắt em , ngàn vì sao đang lấp lánh
  8. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một điều em muốn nói
    Yêu anh, yêu mãi thật dài lâu.
     
    Can you stand up or will you just fall down?
  9. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một điều em muốn nói
    Yêu anh, yêu mãi thật dài lâu.
     
    Can you stand up or will you just fall down?
  10. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Thôi nói làm chi đến chữ yêu
    Tròn tròn vuông méo thối thơm nhiều
    Chút tình ta trao ,em bảo : kiếu
    Nên nỗi tim ta nhuốm tiêu điều
    Thôi nói làm chi đến chữ tình
    Yêu nhiều cho lắm hoá thần kinh
    Chút lòng chân thật em chẳng tính
    Yêu mà như thể chịu cực hình
    Thôi thì nói đến một chữ tình
    Thêm luôn chữ dục cho đẹp xinh
    Yêu ư ? Lên giường là yêu hết
    Đơn giản vô cùng chẳng rối tinh
    Bao nhiêu người đẹp ta không biết Bao nhiêu người đẹp không biết ta Ta đi giữa cõi đời sa đọa Chân cẳng đã chồn mắt cũng hoa
    [​IMG]

Chia sẻ trang này