1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. warmsnow

    warmsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    " Anh đi rồi chùm phượng ở trên cao
    Cứ cháy mãi những điều chưa nói hết
    Nắng chiều hôm cứ ngời lên nuối tiêc
    Giá ngày xưa ......
    Thôi đừng nhắc ! Hạ tàn!!! "
    " Em chẳng còn về trên lối cũ
    Bước chân qua rũ sạch bụi đường
    Đã hết rồi thời hoa đỏ thân thương
    Năm tháng cũ dường đi không trở lại
    Kỉ niệm yêu thương , nơi tuổi thơ vụng dại
    E ấp nỗi niềm cố với lại thời gian
    Mong ước một thời mãi lan toả mơn man
    Quay quắt nhớ tan trong vùng ký ức. "
  2. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Yêu, chẳng phải "chết trong lòng một ít"
    Vì khi yêu thì một hoá thành hai
    Yêu thật nhiều, những buổi lai rai
    Anh trốn em, lẻn đi cùng bạn
    Một đĩa xào, một chai bia nốc cạn
    (Mà nốc xong thì một hoá thành hai )
    Yêu thật nhiều, những buổi sớm mai
    Anh ngủ dậy, thấy rằng phone chưa dập
    Chợt nhớ rằng hôm qua say giấc
    Khi mải mê ... trò chuyện cùng em
    Thôi không viết nữa, không có lại chán lắm.
    © Copyright 1978-2003 by RandomWalker. All rights reserved
    Được RandomWalker sửa chữa / chuyển vào 05:19 ngày 15/09/2003
  3. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Yêu, chẳng phải "chết trong lòng một ít"
    Vì khi yêu thì một hoá thành hai
    Yêu thật nhiều, những buổi lai rai
    Anh trốn em, lẻn đi cùng bạn
    Một đĩa xào, một chai bia nốc cạn
    (Mà nốc xong thì một hoá thành hai )
    Yêu thật nhiều, những buổi sớm mai
    Anh ngủ dậy, thấy rằng phone chưa dập
    Chợt nhớ rằng hôm qua say giấc
    Khi mải mê ... trò chuyện cùng em
    Thôi không viết nữa, không có lại chán lắm.
    © Copyright 1978-2003 by RandomWalker. All rights reserved
    Được RandomWalker sửa chữa / chuyển vào 05:19 ngày 15/09/2003
  4. tinhyeumautrang

    tinhyeumautrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hi`
    xin em đừng trách anh lừa dối
    vì anh cũng chẳng còn yêu em nữa đâu
    tình yêu anh dành cho người khác
    yêu anh hơn em đã từng yêu anh
    YÊU LÀM GÌ CHO LÒNG ĐAU KHỔ
    SỐNG CÔ ĐƠN CHO GÁI NÓ THEO
  5. tinhyeumautrang

    tinhyeumautrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hi`
    xin em đừng trách anh lừa dối
    vì anh cũng chẳng còn yêu em nữa đâu
    tình yêu anh dành cho người khác
    yêu anh hơn em đã từng yêu anh
    YÊU LÀM GÌ CHO LÒNG ĐAU KHỔ
    SỐNG CÔ ĐƠN CHO GÁI NÓ THEO
  6. saomoc

    saomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lối em về lá vẫn thản nhiên rơi
    Vài giọt nắng u buồn sau lần mưa chợt ngã
    Anh qua đường như một người xa lạ
    Gió thu bay rưng rức trong dáng chiều
    Em khẽ chạm vào khúc thu ca của lá thu
    Cố đánh thức một chút phong tình ngày xưa bỏ ngõ
    Tất cả vẫn khép hờ
    Em hít sâu khoảng trống
    Có một chút xôn xao
    Một chút ngọt ngào và một chút đắng
    Anh xa rồi em chợt nhìn vào dĩ vãng
    Nghe thấy tình mình lãng đãng chiều thu.
    (Tình Thu- NTTâm)
  7. saomoc

    saomoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lối em về lá vẫn thản nhiên rơi
    Vài giọt nắng u buồn sau lần mưa chợt ngã
    Anh qua đường như một người xa lạ
    Gió thu bay rưng rức trong dáng chiều
    Em khẽ chạm vào khúc thu ca của lá thu
    Cố đánh thức một chút phong tình ngày xưa bỏ ngõ
    Tất cả vẫn khép hờ
    Em hít sâu khoảng trống
    Có một chút xôn xao
    Một chút ngọt ngào và một chút đắng
    Anh xa rồi em chợt nhìn vào dĩ vãng
    Nghe thấy tình mình lãng đãng chiều thu.
    (Tình Thu- NTTâm)
  8. afovn

    afovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là kẻ ăn mày
    Để cúi xuống chân người con gái
    Nhặt chút tình yêu rơi vãi
    Mà em là kẻ dư thừa!
  9. afovn

    afovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là kẻ ăn mày
    Để cúi xuống chân người con gái
    Nhặt chút tình yêu rơi vãi
    Mà em là kẻ dư thừa!
  10. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    lẽ ra em là bờ
    để anh làm ngọn sóng
    nhưng anh...bờ cát trắng
    em ...sóng biếc bao quanh
    em...có hiểu không em
    sóng triều lên triều xuống
    lòng anh như biển lớn
    đón tình yêu mênh mông
    em...em có biết không
    phút trộm mong thầm nhớ
    thả hồn anh trong gió
    về với sóng biển khơi
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    chìm trong mơ với tiếng đàn
    như có em bên mình

Chia sẻ trang này