1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ ....Nghe nè :
    Chiều nay em lại online
    Bâng khuâng , khấp khởi chỉ mong gặp chàng
    Nỗi niềm cắt xé chờ chàng hiẻu không???
    Cớ sao chàng lại không lên
    Em cứ chờ , cứ đợi đây nè chàng ơi !!!

    Ngày mai má bắt ''chống lầy''
    Vì chàng em đã thành ra thế này
    Trốn ra hàng NET em chờ chàng cơ....
    Chàng ơi ! chàng hỡi ! chàng ời
    Có nghe em gọi thì online liền
    Chiều nay trang web chợt buồn
    Chàng thì hổng có em còn cần chi....
    Ngày mai má bắt em zvìa bên kia
    Chàng đâu có biết em sao an lòng
    Bâng khuâng em bỗng nhận tin nhắn chàng
    Hoá ra chàng cũng ,,,hự hự...Giống em
    ''Ngày mai anh phải đi coi mặt người''
    Hu... hu..... lỡ cả đôi đường
    Chàng ơi chàng chớ lấy người kia nha
    em đây cũng giống chàng rồi
    Mai chia tay Chat em , chàng đi tu.....
    chi yeu minh anh thoi
    nuocbienhp2002@yahoo.com
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    "Thiên duyên kỳ ngộ gặp nàng
    Khác nào như thể phượng hoàng gặp nhau.
    Tiện đây ăn một miếng trầu
    Hỏi thăm quê quán ở đâu chăng là ?
    Xin nàng quá bước lại nhà
    Trước là trò chuyện, sau là nghỉ chân
    "
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
    Được thanh_ala sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 29/10/2002
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    "Thiên duyên kỳ ngộ gặp nàng
    Khác nào như thể phượng hoàng gặp nhau.
    Tiện đây ăn một miếng trầu
    Hỏi thăm quê quán ở đâu chăng là ?
    Xin nàng quá bước lại nhà
    Trước là trò chuyện, sau là nghỉ chân
    "
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
    Được thanh_ala sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 29/10/2002
  4. truaha

    truaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đừng làm buồn em nữa
    Trái tim em vỡ rồi
    Không dấu nổi tình em
    Oà tan trong tiếng mưa
    (Thơ con cóc cụ:)
  5. truaha

    truaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đừng làm buồn em nữa
    Trái tim em vỡ rồi
    Không dấu nổi tình em
    Oà tan trong tiếng mưa
    (Thơ con cóc cụ:)
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ra phố gặp chàng
    Thật là kinh khủng cho trang râu mày
    Bây giờ chàng khác lắm thay
    Con mắt "chớp chớp" như hay bóng đèn
    Còn đâu cái mái tóc đen
    Ðỏ, xanh, nâu tím, lại chen xám vàng
    Nhìn chàng vài phút ngỡ ngàng
    Mới đây hai tháng mà chàng đổi "gen"
    Bây giờ chàng quá tay đen
    Bởi khi ra phố chằng thèm nón đâu
    Ðể khoe mái tóc trên đầu
    Mong rằng sẽ có nhiều câu khen mình
    Trông chàng quả thật lạ tình
    Hai tay đeo "khoẻn" đạng xinh như... nàng
    Chàng "lướt" cũng thật "nhẹ nhàng"
    Trên xe đạp "độ" mới "toang" ấy mà
    Rút giây thắng để ở nhà
    Chắc chàng đang có ý xa...cuộc đời
    Kià ! Chàng trông thiệt tuyệt vời
    Móng tay "út" đỏ chói như trời hoàng hôn
    Chắc chàng cũng lắm "chuyên môn"
    Giữa đường phát "rống" để ôn "giọng vàng"
    Vậy chàng có rất nhiều nàng
    Thật ra nhiều... chị thấy chàng (là) quay đi...
    -------hiihihi vui vẻ nhé mọi người ---------
    thien than nho

  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ra phố gặp chàng
    Thật là kinh khủng cho trang râu mày
    Bây giờ chàng khác lắm thay
    Con mắt "chớp chớp" như hay bóng đèn
    Còn đâu cái mái tóc đen
    Ðỏ, xanh, nâu tím, lại chen xám vàng
    Nhìn chàng vài phút ngỡ ngàng
    Mới đây hai tháng mà chàng đổi "gen"
    Bây giờ chàng quá tay đen
    Bởi khi ra phố chằng thèm nón đâu
    Ðể khoe mái tóc trên đầu
    Mong rằng sẽ có nhiều câu khen mình
    Trông chàng quả thật lạ tình
    Hai tay đeo "khoẻn" đạng xinh như... nàng
    Chàng "lướt" cũng thật "nhẹ nhàng"
    Trên xe đạp "độ" mới "toang" ấy mà
    Rút giây thắng để ở nhà
    Chắc chàng đang có ý xa...cuộc đời
    Kià ! Chàng trông thiệt tuyệt vời
    Móng tay "út" đỏ chói như trời hoàng hôn
    Chắc chàng cũng lắm "chuyên môn"
    Giữa đường phát "rống" để ôn "giọng vàng"
    Vậy chàng có rất nhiều nàng
    Thật ra nhiều... chị thấy chàng (là) quay đi...
    -------hiihihi vui vẻ nhé mọi người ---------
    thien than nho

  8. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Nắng mưa là bệnh của trời
    Tương tư là bệnh của em yêu chàng
    -------------------------------------------------------------------------
    Nè bé con để anh thêm vào bài cho bé con cho nó dài thêm nhé ok ;
    "Gió mưa là bệnh của giời
    Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng
    Hai thôn chung lại một làng
    Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này?
    Ngày qua ngày lại qua ngày
    Lá xanh nhuộm đỏ thành cây lá vàng
    Bảo rằng cách trở đò giang
    Không sang là chẳng đường sang đã đành
    Nhưng đây cách một đầu đình
    Có xa xôi mấy mà tình xa xôi?
    Tương tư thức mấy đêm rồi
    Biết cho ai, hỏi ai người biết cho.
    Bao giờ bến mới gặp đò
    Hoa khuê các, **** giang hồ gặp nhau?
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
  9. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Nắng mưa là bệnh của trời
    Tương tư là bệnh của em yêu chàng
    -------------------------------------------------------------------------
    Nè bé con để anh thêm vào bài cho bé con cho nó dài thêm nhé ok ;
    "Gió mưa là bệnh của giời
    Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng
    Hai thôn chung lại một làng
    Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này?
    Ngày qua ngày lại qua ngày
    Lá xanh nhuộm đỏ thành cây lá vàng
    Bảo rằng cách trở đò giang
    Không sang là chẳng đường sang đã đành
    Nhưng đây cách một đầu đình
    Có xa xôi mấy mà tình xa xôi?
    Tương tư thức mấy đêm rồi
    Biết cho ai, hỏi ai người biết cho.
    Bao giờ bến mới gặp đò
    Hoa khuê các, **** giang hồ gặp nhau?
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
  10. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0

    Bi giờ anh nói đôi lời
    Không thưa lại biểu
    Là... mà ...em kiêu..!!!
    Em đây con gái còn duyên
    Duyên từ đất mẹ
    Lối liền quê ''anh''
    Thánh thần ơi hỡi thánh thần
    Ai kia đã lỡ tương tư con rồi!!!

    Hí hí.....Tiếp tục nèo

    chi yeu minh anh thoi
    nuocbienhp2002@yahoo.com

Chia sẻ trang này