1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WinterRose

    WinterRose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tiếng hát ai thật buồn
    Rơi trên lề phố vắng
    Tiếng hát nghe nằng nặng
    Bâng khuâng chút nắng chiều.
    Đời ồn ã bao nhiêu
    Có như lời em hát
    Ánh mắt nhìn khao khát
    Giấu hương bưởi ngọt ngào.
    Tiếng hát ơi bay cao
    Mặc cho đời ồn ã
    Đừng bao giờ vấp ngã
    Để hương thầm bay xa......................
    LOve yOu fOrever....................
  2. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0

    Buồn trông mộng ước đôi ta
    Tháng ngày hạnh phúc chốc đà ly tan
    Em đi, hạc nội mây ngàn
    Anh về nỗi nhớ dâng tràn con tim
    Một mình lẻ bóng đêm đêm
    Còn đâu, đâu những êm đềm ngày xưa
    Nắng qua, trời lại cho mưa
    Hợp rồi tan, cứ như đùa như không
    Nỗi niềm canh cánh bên lòng
    Ngày ngày xiết nỗi chờ mong em về
    Sẽ không còn, những tái tê
    Mình lại sống, nỗi đam mê cuộc đời.
    hãy hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong tim
     
  3. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0

    Buồn trông mộng ước đôi ta
    Tháng ngày hạnh phúc chốc đà ly tan
    Em đi, hạc nội mây ngàn
    Anh về nỗi nhớ dâng tràn con tim
    Một mình lẻ bóng đêm đêm
    Còn đâu, đâu những êm đềm ngày xưa
    Nắng qua, trời lại cho mưa
    Hợp rồi tan, cứ như đùa như không
    Nỗi niềm canh cánh bên lòng
    Ngày ngày xiết nỗi chờ mong em về
    Sẽ không còn, những tái tê
    Mình lại sống, nỗi đam mê cuộc đời.
    hãy hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong tim
     
  4. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0


    Độc hành
    (cho T yêu dấu)
    Khuya...
    Mưa muộn
    Gió lay
    Tim mình nghe sao lạnh
    Không say
    Không tỉnh
    Dạt dạt thâu đêm.
    Đoán đoán
    Tin tin
    Rong ruổi kiếm tìm
    Vấp
    Ngã
    Xước thịt trầy da
    Tủi
    Lệ sa.
    Buốt
    Rát
    Nhói
    Tê ...
    Vùng vằng cố giẫy u mê
    Băng qua mờ mịt toan về không không
    Nhân duyên chẳng định chữ đồng
    Thuyền đành xa bến ngược dòng trôi trôi
    Than ôi (!)
    ........
    .....
    ..
    . ​
    hãy hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong tim
     
  5. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0


    Độc hành
    (cho T yêu dấu)
    Khuya...
    Mưa muộn
    Gió lay
    Tim mình nghe sao lạnh
    Không say
    Không tỉnh
    Dạt dạt thâu đêm.
    Đoán đoán
    Tin tin
    Rong ruổi kiếm tìm
    Vấp
    Ngã
    Xước thịt trầy da
    Tủi
    Lệ sa.
    Buốt
    Rát
    Nhói
    Tê ...
    Vùng vằng cố giẫy u mê
    Băng qua mờ mịt toan về không không
    Nhân duyên chẳng định chữ đồng
    Thuyền đành xa bến ngược dòng trôi trôi
    Than ôi (!)
    ........
    .....
    ..
    . ​
    hãy hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong tim
     
  6. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    small_fire viết thơ hay lắm. Bài thứ nhất mang phong thái nhẹ nhàng man mác buồn. Bài thứ hai thì làm cho người đọc cảm giác một sự cô độc lớn, cảm thấy chính lòng mình cũng quặn đau. Bài thơ thứ 2 cho ta thấy một tâm hồn cô độc thật sự giữa trời đất bao la, ko có chốn về. Vốn định đọc một bài viết khác nhưng lại vô tình thấy 2 bài thơ này thật cũng đủ khiến cho lòng cảm thấy mến phục và rung động. Tặng anh 5* mỗi bài gọi là............ . Coi như là một lần chia sẻ cùng anh.
  7. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    small_fire viết thơ hay lắm. Bài thứ nhất mang phong thái nhẹ nhàng man mác buồn. Bài thứ hai thì làm cho người đọc cảm giác một sự cô độc lớn, cảm thấy chính lòng mình cũng quặn đau. Bài thơ thứ 2 cho ta thấy một tâm hồn cô độc thật sự giữa trời đất bao la, ko có chốn về. Vốn định đọc một bài viết khác nhưng lại vô tình thấy 2 bài thơ này thật cũng đủ khiến cho lòng cảm thấy mến phục và rung động. Tặng anh 5* mỗi bài gọi là............ . Coi như là một lần chia sẻ cùng anh.
  8. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Giữa vô vàn tinh tú
    Trong vũ trụ bao la
    Mắt em ,sao sáng toả
    Trong bầu trời mắt ta
    The moon is high
    The sky is blue
    I am here
    Where are you?
    The sun is for day
    The moon is for night
    Roses are for love
    And you are for me!
    Neither by days nor by nights ,don''t i thinking of you!
  9. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Giữa vô vàn tinh tú
    Trong vũ trụ bao la
    Mắt em ,sao sáng toả
    Trong bầu trời mắt ta
    The moon is high
    The sky is blue
    I am here
    Where are you?
    The sun is for day
    The moon is for night
    Roses are for love
    And you are for me!
    Neither by days nor by nights ,don''t i thinking of you!
  10. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    DƯỜNG NHƯ
    Em như vàn tia nắng
    Mang hơi ấm cho đời
    Em như vàn sương rơi
    Ru ướt mềm cây cỏ
    Em như ngàn mưa nhỏ
    Cho ngọc ướt đầy tay
    Em như ngàn lá cây
    Tô thêm màu xanh mướt
    Bóng ai về tha thướt
    Nắng đổ vàng bên sông
    Em đấy có phải không?
    Chắc là dường như đấy.

Chia sẻ trang này