1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0

    Bi giờ anh nói đôi lời
    Không thưa lại biểu
    Là... mà ...em kiêu..!!!
    Em đây con gái còn duyên
    Duyên từ đất mẹ
    Lối liền quê ''anh''
    Thánh thần ơi hỡi thánh thần
    Ai kia đã lỡ tương tư con rồi!!!

    Hí hí.....Tiếp tục nèo

    chi yeu minh anh thoi
    nuocbienhp2002@yahoo.com
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    "Bi giờ anh nói đôi lời
    Không thưa lại biểu
    Là... mà ...em kiêu..!!!
    Em đây con gái còn duyên
    Duyên từ đất mẹ
    Lối liền quê ''anh''
    Thánh thần ơi hỡi thánh thần
    Ai kia đã lỡ tương tư con rồi!!!
    Hí hí.....Tiếp tục nèo"
    -------------------------------------------------------------------------------------
    " Thánh thần lưu luyến trần gian
    Chỉ vì mang nặng mối tình tương tư "
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    "Bi giờ anh nói đôi lời
    Không thưa lại biểu
    Là... mà ...em kiêu..!!!
    Em đây con gái còn duyên
    Duyên từ đất mẹ
    Lối liền quê ''anh''
    Thánh thần ơi hỡi thánh thần
    Ai kia đã lỡ tương tư con rồi!!!
    Hí hí.....Tiếp tục nèo"
    -------------------------------------------------------------------------------------
    " Thánh thần lưu luyến trần gian
    Chỉ vì mang nặng mối tình tương tư "
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    "Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm,
    Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em.
    Không gì buồn bằng những buổi chiều êm.
    Mà ánh sáng đều hoà cùng bóng tối.
    Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối;
    Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành;
    Mây theo chim về dãy núi xa xanh
    Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ
    Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ
    Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh.
    Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi!
    Anh nhớ em của ngày tháng xa khơi
    Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời.
    Nhớ đôi mắt đang nhìn ai đăm đắm.
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    "Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm,
    Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em.
    Không gì buồn bằng những buổi chiều êm.
    Mà ánh sáng đều hoà cùng bóng tối.
    Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối;
    Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành;
    Mây theo chim về dãy núi xa xanh
    Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ
    Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ
    Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh.
    Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi!
    Anh nhớ em của ngày tháng xa khơi
    Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời.
    Nhớ đôi mắt đang nhìn ai đăm đắm.
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Tiếp nhé :
    "Trèo lên cây bưởi hái hoa
    Bước xuống vườn nhà hái nụ tầm xuân.
    Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
    Em có chồng anh tiếc lắm thay !
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không ?
    Bây giờ em đã có chồng
    Như chim vào ***g, như cá cắn câu.
    Cá cắn câu biết đâu mà gỡ ?
    Chim vào ***g biết thuở nào ra ?
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Tiếp nhé :
    "Trèo lên cây bưởi hái hoa
    Bước xuống vườn nhà hái nụ tầm xuân.
    Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
    Em có chồng anh tiếc lắm thay !
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không ?
    Bây giờ em đã có chồng
    Như chim vào ***g, như cá cắn câu.
    Cá cắn câu biết đâu mà gỡ ?
    Chim vào ***g biết thuở nào ra ?
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
  8. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua ngồi trước màn hình '''' tinh vi'''' ( vi tính)
    Giật mình đánh thót ''''con'''' giè thía kia???
    Aha....Chàng đó hả chàng ????
    Dám dùng nick ảo nhảy vào em ư???
    Ban đầu thách đấu cho oai...
    Đan xen chàng hỏi đôi điều riêng tư....
    Em kiêu từ nhỏ đến gời
    Cho lên chẳng dại trả lời chàng cơ
    Bực mình chàng cứ hét to
    Em đây cóc sợ làm gì được em???
    Chàng kêu như ''''mật chết ruồi''''
    ''''Bé con ơi hỡi em bao tuổi rồi ?!!!''''
    Nghe như sét đánh ngang tai
    Ngất không kịp ngáp vì chàng đó nha
    Thơ em cảm hứng dạt dào
    Ngất lên ngất xuống hết rồi còn đâu
    Tặng chàng ba bốn câu thơ
    Em đây thách đấu hỏi chàng
    ................Dám hông???....
    chi yeu minh anh thoi
    nuocbienhp2002@yahoo.com
    Được Thanh_ala sửa vào 01:30 ngày 14/02/2004
  9. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua ngồi trước màn hình '''' tinh vi'''' ( vi tính)
    Giật mình đánh thót ''''con'''' giè thía kia???
    Aha....Chàng đó hả chàng ????
    Dám dùng nick ảo nhảy vào em ư???
    Ban đầu thách đấu cho oai...
    Đan xen chàng hỏi đôi điều riêng tư....
    Em kiêu từ nhỏ đến gời
    Cho lên chẳng dại trả lời chàng cơ
    Bực mình chàng cứ hét to
    Em đây cóc sợ làm gì được em???
    Chàng kêu như ''''mật chết ruồi''''
    ''''Bé con ơi hỡi em bao tuổi rồi ?!!!''''
    Nghe như sét đánh ngang tai
    Ngất không kịp ngáp vì chàng đó nha
    Thơ em cảm hứng dạt dào
    Ngất lên ngất xuống hết rồi còn đâu
    Tặng chàng ba bốn câu thơ
    Em đây thách đấu hỏi chàng
    ................Dám hông???....
    chi yeu minh anh thoi
    nuocbienhp2002@yahoo.com
    Được Thanh_ala sửa vào 01:30 ngày 14/02/2004
  10. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Thế thì thôi vậy...Hức
    Em đây con gái nhà lành
    Yêu điệu thục nữ có gì khác đâu
    Muốn đấu chàng tí cho vui
    Nếu chàng hổng mún
    Em đành dừng thôi.....
    chi yeu minh anh thoi
    nuocbienhp2002@yahoo.com

Chia sẻ trang này