1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovecake_nl

    lovecake_nl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chiều tàn trong sương mơ
    Trăng lên rồi rồi trăng mờ
    Người qua người hững hờ
    Ta buồn , dạ ngẩn ngơ
    Tình suông , đời nhạt nhoà
    Đêm ngày thời gian qua
    Trăng tàn rồi lại mọc
    Ta vẫn chỉ là ta
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3

    Anh muốn về phố cũ với em
    Con đường ấy chắc bây giờ vẫn thế
    Hàng cây vẫn xanh chả có gì mới mẻ
    Chỉ có em là đã vắng xa rồi
    Em bây giờ ở nơi quá xa xôi
    Còn mình anh thả hồn vào nỗi nhớ
    Nhìn chiếc lá khẽ xoay theo chiều gió
    Lại nhớ về em kỷ niệm ngày xưa
    Em có còn đi dạo những đêm mưa?
    Trên phố cũ ngày xưa còn đó
    Mà chắc gì bây giờ em còn nhớ
    Dù con đường vẫn mãi thế mà thôi
    Hoa sữa ơi sao rụng tắng đường rồi
    Đừng để anh một mình buồn như thế
    Em đi rồi nhưng một ngày có thể
    Em lại trở về phố cũ phải không em ?
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸¸,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸¸,+°´°+,¸-)
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3

    Anh muốn về phố cũ với em
    Con đường ấy chắc bây giờ vẫn thế
    Hàng cây vẫn xanh chả có gì mới mẻ
    Chỉ có em là đã vắng xa rồi
    Em bây giờ ở nơi quá xa xôi
    Còn mình anh thả hồn vào nỗi nhớ
    Nhìn chiếc lá khẽ xoay theo chiều gió
    Lại nhớ về em kỷ niệm ngày xưa
    Em có còn đi dạo những đêm mưa?
    Trên phố cũ ngày xưa còn đó
    Mà chắc gì bây giờ em còn nhớ
    Dù con đường vẫn mãi thế mà thôi
    Hoa sữa ơi sao rụng tắng đường rồi
    Đừng để anh một mình buồn như thế
    Em đi rồi nhưng một ngày có thể
    Em lại trở về phố cũ phải không em ?
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸¸,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸¸,+°´°+,¸-)
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    AI CŨNG CÓ NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ
    Thanh Hà
    Em biết rồi anh sẽ chẳng yêu em đâu
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại khờ, em trẻ con, em yếu đuối
    Bên em anh bỗng hóa thành người lớn bao dung
    Em biết rồi anh sẽ chẳng thương em đâu
    Trong trái tim anh đã có thừa người khác
    Bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ có người diễm phúc sau em
    Em biết rồi anh sẽ chẳng nhớ tới em
    Những gì đã qua mấy ai còn giữ lại
    Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi
    Đừng bận lòng chi với một kẻ qua đường
    Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có nhưng phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách anh đâu vì tình yêu có thể
    Đến bên nhau bằng phút giây dối lừa.
    kHÔNG PHẢI AI CŨNG CÓ NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ
    Xin em đừng nặng lời trách nhau
    Nụ hôn ấy đâu chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại khờ, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh co hơn chi tuổi trẻ dại khờ
    Đừng bên anh chỉ như một giấc mơ
    Xin em hãy tìm những bản tình ca anh hát
    Trái tim anh chỉ mình em định đoạt
    Chẳng thể có người diễm phúc sau em
    Đừng tự ti như thế nữa đi em
    Anh biết sự cao thượng trong tình yêu nơi em là có thật
    Nhưng nếu thiếu nhau còn gì để mất
    Lòng tốt kia làm người khác đau lòng
    Dẫu ngàn lần anh vẫn nói vậy thôi
    Anh yêu em và mãi là như vậy
    Đừng nghĩ ai cũng có những phút yếu lòng như thế
    Đến bên nhau bằng phút giây dối lừa.
    3L means we love each other
    WELCOME TO VIMARU
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    AI CŨNG CÓ NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ
    Thanh Hà
    Em biết rồi anh sẽ chẳng yêu em đâu
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại khờ, em trẻ con, em yếu đuối
    Bên em anh bỗng hóa thành người lớn bao dung
    Em biết rồi anh sẽ chẳng thương em đâu
    Trong trái tim anh đã có thừa người khác
    Bản tình ca ở bên em anh hát
    Sẽ có người diễm phúc sau em
    Em biết rồi anh sẽ chẳng nhớ tới em
    Những gì đã qua mấy ai còn giữ lại
    Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi
    Đừng bận lòng chi với một kẻ qua đường
    Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có nhưng phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách anh đâu vì tình yêu có thể
    Đến bên nhau bằng phút giây dối lừa.
    kHÔNG PHẢI AI CŨNG CÓ NHỮNG PHÚT YẾU LÒNG NHƯ THẾ
    Xin em đừng nặng lời trách nhau
    Nụ hôn ấy đâu chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại khờ, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh co hơn chi tuổi trẻ dại khờ
    Đừng bên anh chỉ như một giấc mơ
    Xin em hãy tìm những bản tình ca anh hát
    Trái tim anh chỉ mình em định đoạt
    Chẳng thể có người diễm phúc sau em
    Đừng tự ti như thế nữa đi em
    Anh biết sự cao thượng trong tình yêu nơi em là có thật
    Nhưng nếu thiếu nhau còn gì để mất
    Lòng tốt kia làm người khác đau lòng
    Dẫu ngàn lần anh vẫn nói vậy thôi
    Anh yêu em và mãi là như vậy
    Đừng nghĩ ai cũng có những phút yếu lòng như thế
    Đến bên nhau bằng phút giây dối lừa.
    3L means we love each other
    WELCOME TO VIMARU
  6. pilz

    pilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Diêm
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần sáng loé
    Còn vỏ bao kia lại cháy đến trăm lần
    Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
    Để loé sáng...
    Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rồi đa tình phụ bạc như không
    Nhưng ... em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cháy cả tim diêm bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu ĐÃ ĐƯỢC YÊU
    Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    Và đằng sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì em tin mình được
    Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu
    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    Thì câu ví kia người ơi xin rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi
    Mà TÌNH YÊU cần đi suốt cuộc
    FrEe LiKe tHe wInD ...
  7. pilz

    pilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Diêm
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần sáng loé
    Còn vỏ bao kia lại cháy đến trăm lần
    Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
    Để loé sáng...
    Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rồi đa tình phụ bạc như không
    Nhưng ... em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cháy cả tim diêm bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu ĐÃ ĐƯỢC YÊU
    Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    Và đằng sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì em tin mình được
    Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu
    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    Thì câu ví kia người ơi xin rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi
    Mà TÌNH YÊU cần đi suốt cuộc
    FrEe LiKe tHe wInD ...
  8. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    "..."
    Sợi thời gian vẫn chăng ngang
    Phím đàn kia sao nín lặng
    Tiếng tơ lẫn vào gió thoảng
    Từng giọt thấm vào xa xăm
    Ta đi về phía âm thầm
    Tìm quên một miền buốt sắc
    Nén từng nốt trầm thổn thức
    Hoà cùng nhạc đời thênh thang
    Chiều nay trên phố miên man
    Chợt nghe từ trong sâu thẳm
    Có một nốt trầm xao xuyến
    Như hình nhớ gió trên cao
    ...
    The Mirror Has Two Faces.
  9. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    "..."
    Sợi thời gian vẫn chăng ngang
    Phím đàn kia sao nín lặng
    Tiếng tơ lẫn vào gió thoảng
    Từng giọt thấm vào xa xăm
    Ta đi về phía âm thầm
    Tìm quên một miền buốt sắc
    Nén từng nốt trầm thổn thức
    Hoà cùng nhạc đời thênh thang
    Chiều nay trên phố miên man
    Chợt nghe từ trong sâu thẳm
    Có một nốt trầm xao xuyến
    Như hình nhớ gió trên cao
    ...
    The Mirror Has Two Faces.
  10. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Em sẽ để anh đi
    Anh yêu , anh hãy tin điều đo
    Em sẽ để anh đi
    Đời thị phi
    Anh sẽ chẳng tin em chỉ yêu duy nhất một người
    Em sẽ để anh đi
    Em sẽ để anh di ...
    Đi thật xa về những điều ảo vọng
    Về những điều trái tim anh trông ngóng
    Về một nơi không thể có dáng em
    Em sẽ đóng băng suốt những miền kí ức
    Và hoá khô giọt lệ đắng trên môi
    Cười lên nhé
    Ừ , có gì mà khóc
    Em chỉ nhỏ nhoi trong suốt cuộc đời anh
    Em van anh .. đi nhanh nhé
    anh ơi!
    Đối với thế giới, bạn chỉ là một vật thể nhỏ bé
    Nhưng đối với tôi, bạn là cả thế giới

Chia sẻ trang này