1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thanh_co

    Thanh_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải nhân gian chỉ có mỗi mình anh
    Sao chỉ khuôn mặt anh làm em xúc động
    Sao chỉ giọng nói anh làm em xao xuyến
    Để xa rồi em nhớ mãi không quên ???
    Em chỉ là một chấm nhỏ nhoi thôi
    Giữa bể đời mênh mông cao rộng thế
    Trước mắt anh em vẫn là nhỏ bé
    Và vô tình anh mãi chẳng nhận ra
    Thời gian trôi rồi mọi cái sẽ qua
    Nhưng trong em anh không bao giờ mất
    Em yêu anh bằng tình yêu chân thật
    Có lẽ nào anh chẳng nhận ra sao?
    Em như người đi giữa chiêm bao
    Lạc lối giữa đảo hoang xa vắng
    Em tìm anh tìm hoài trong nắng
    Và trước em chỉ có nắng mà thôi
    Tình yêu có dịu ngọt như đôi môi
    Hay tê tái như đêm đông giá lạnh
    Trái tim anh fải đâu bằng đá
    Mà suốt đời anh chẳng nhận ra em ???

    (¯`·._(¯`·._( , , .Vì sao em nhớ anh ...... ,+°´°+,¸¸,+°´°+,
  2. kinkin_melody

    kinkin_melody Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    0
    nếu vì nghèo mà em không yêu anh
    thì em ơi, anh sẽ nghèo mãi mãi
    nghèo điêu đứng trong vòng tay tình ái
    nghèo cuồng nhiệt trong ánh mắt giai nhân.

    Tiền không là lá đâu em
    tiền là giấy bạc do đời in ra
    người ta tiền bạc đầy nhà
    cho nên mới được gọi là chồng em.
    Các - Mác nói: " tiền là con đĩ của nhân loại" !
    không tin à? sờ thử xem!
  3. kinkin_melody

    kinkin_melody Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    0
    nếu vì nghèo mà em không yêu anh
    thì em ơi, anh sẽ nghèo mãi mãi
    nghèo điêu đứng trong vòng tay tình ái
    nghèo cuồng nhiệt trong ánh mắt giai nhân.

    Tiền không là lá đâu em
    tiền là giấy bạc do đời in ra
    người ta tiền bạc đầy nhà
    cho nên mới được gọi là chồng em.
    Các - Mác nói: " tiền là con đĩ của nhân loại" !
    không tin à? sờ thử xem!
  4. kinkin_melody

    kinkin_melody Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    0
    Người ơi cho tôi hỏi nhỏ
    Ánh mắt người là ghét hay yêu ???
    Yêu thì nói chứ đừng nhìn như thế
    Nếu không yêu thì lặng lẽ bỏ đi
    Chớ đừng nhìn làm tim đập mạnh
    Lỡ mai đây người chẵng có nghĩ gì
    Là lúc đó tim tôi ngừng nhịp đập
    Và bắt dầu gõ cửa....nhịp sầu đau
    Các - Mác nói: " tiền là con đĩ của nhân loại" !
    không tin à? sờ thử xem!
  5. kinkin_melody

    kinkin_melody Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    0
    Người ơi cho tôi hỏi nhỏ
    Ánh mắt người là ghét hay yêu ???
    Yêu thì nói chứ đừng nhìn như thế
    Nếu không yêu thì lặng lẽ bỏ đi
    Chớ đừng nhìn làm tim đập mạnh
    Lỡ mai đây người chẵng có nghĩ gì
    Là lúc đó tim tôi ngừng nhịp đập
    Và bắt dầu gõ cửa....nhịp sầu đau
    Các - Mác nói: " tiền là con đĩ của nhân loại" !
    không tin à? sờ thử xem!
  6. kinkin_melody

    kinkin_melody Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    0
    Yêu em đâu phải vì hình thức bên ngoài
    Những cái đó thời gian dài sẽ mất
    Anh yêu em ở bề trong đẹp nhất
    Em là tâm hồn là sức sống của vần thơ
    Là ước mơ cao cả vô bờ
    Mà ấp ủ không bao giờ phai nhạt.......
    Các - Mác nói: " tiền là con đĩ của nhân loại" !
    không tin à? sờ thử xem!
  7. kinkin_melody

    kinkin_melody Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    0
    Yêu em đâu phải vì hình thức bên ngoài
    Những cái đó thời gian dài sẽ mất
    Anh yêu em ở bề trong đẹp nhất
    Em là tâm hồn là sức sống của vần thơ
    Là ước mơ cao cả vô bờ
    Mà ấp ủ không bao giờ phai nhạt.......
    Các - Mác nói: " tiền là con đĩ của nhân loại" !
    không tin à? sờ thử xem!
  8. kinkin_melody

    kinkin_melody Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    0
    Yêu là gì ? Anh không định nghĩa được
    Vì hễ khi yêu là phải khổ ít nhiều
    Và thích sống những giờ phút cô liêu
    Để thầm nghĩ đến người mình yêu mến
    Tình bất diệt là "Love" im lặng
    Là không chỉ 1 lần thầm gọi tên nhau
    Lúc gặp nhau chỉ biết cuối đầu
    Và ngơ ngẩn khi người ta khuất bóng
    Cách xa nhau rồi mới thấy .......sầu
    Thầm hẹn lại lần sau sẽ nói
    Yêu là cái làm cho người ta bối rối
    Đối diện em mà chẳng thốt nên lời
    Yêu là chết ! Là đi vào tử địa
    Là trọn đời phiêu lãng nhớ thương ai
    Là trong tim luôn ghi khắc 1 hình hài
    Dù cách biệt nhưng lòng luôn ....nghĩ tới
    Các - Mác nói: " tiền là con đĩ của nhân loại" !
    không tin à? sờ thử xem!
  9. kinkin_melody

    kinkin_melody Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    0
    Yêu là gì ? Anh không định nghĩa được
    Vì hễ khi yêu là phải khổ ít nhiều
    Và thích sống những giờ phút cô liêu
    Để thầm nghĩ đến người mình yêu mến
    Tình bất diệt là "Love" im lặng
    Là không chỉ 1 lần thầm gọi tên nhau
    Lúc gặp nhau chỉ biết cuối đầu
    Và ngơ ngẩn khi người ta khuất bóng
    Cách xa nhau rồi mới thấy .......sầu
    Thầm hẹn lại lần sau sẽ nói
    Yêu là cái làm cho người ta bối rối
    Đối diện em mà chẳng thốt nên lời
    Yêu là chết ! Là đi vào tử địa
    Là trọn đời phiêu lãng nhớ thương ai
    Là trong tim luôn ghi khắc 1 hình hài
    Dù cách biệt nhưng lòng luôn ....nghĩ tới
    Các - Mác nói: " tiền là con đĩ của nhân loại" !
    không tin à? sờ thử xem!
  10. kinkin_melody

    kinkin_melody Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    0
    Hãy vui di dừng ngại gì em nhé
    Mặc kệ anh ôm dau khổ một mình
    Em cứ xem như mình chưa từng gặp
    Và anh cũng chưa từng nói tiếng yêu em
    Hãy vui đi cùng người ta sánh bước
    Mặc kệ anh di trên phố một mình
    Em cứ coi anh như là người xa lạ
    Đã lạ rồi thì chào hỏi mà chi
    Hãy vui di !!!!...vui thật nhiều em nhé
    Mặc kệ anh mai này sẽ ra sao
    Em cứ coi như là anh đã chết
    Chết từ lâu rồi..!!!...trong trái tim em.!!!
    Các - Mác nói: " tiền là con đĩ của nhân loại" !
    không tin à? sờ thử xem!

Chia sẻ trang này