1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Chỉ một lần thương em thôi đã đủ
    Bởi yêu em từ một trái tim buồn
    Dòng lệ rơi muôn đời sẽ không cạn
    Nên tháng ngày đau xót vẫn nhiều hơn
    Anh mong muốn cùng em sống hạnh phúc
    Một đời thôi tình ân ái mặn nồng
    Đời như thế mới mang đầy ý nghĩa
    Hôm nay còn, mai mất cũng bằng không
    Tương lai ấy làm sao mình chẳng biết
    Nhưng giờ đây chung bước trên lối về
    Em với anh và bầu trời xanh biếc
    Và thiên đàng bối rối cõi si mê
    Nếu mai này cuộc tình chia đôi ngã
    Thì ân tình chỉ còn nỗi đau thương
    Anh sẽ đếm trăm ngàn đêm thao thức
    Ôm trong lòng một mối tình đơn phương
    Anh sợ lắm ! Nếu mai này xa cách
    Lỡ tình yêu , mình đôi ngã chia ly
    Em có giận , có buồn , hay hờn trách ?
    Có như anh đôi hàng lệ hoen mi ?
    Thôi !! Lo làm chi những gì chưa tới
    Mình còn vui hạnh phúc được hôm nay
    Thì vẫn cười nắm tay cùng sánh bước
    Dù ngày mai còn lắm nhiều đắng cay
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Anh muốn làm bài thơ cho em
    Một tuyệt khúc nhân gian chưa hề thấy
    Nhưng ngôn từ anh hạn chừng biết mấy
    Nên cuối cùng chỉ còn 2 chữ : Yêu em
    Lời tự tình anh nhắc mãi đêm đêm
    không phải là thơ cũng không là nhạc khúc
    Chỉ một lời chân thành cho người duy nhất
    Chỉ là em - Em có biết không ?
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Anh muốn làm bài thơ cho em
    Một tuyệt khúc nhân gian chưa hề thấy
    Nhưng ngôn từ anh hạn chừng biết mấy
    Nên cuối cùng chỉ còn 2 chữ : Yêu em
    Lời tự tình anh nhắc mãi đêm đêm
    không phải là thơ cũng không là nhạc khúc
    Chỉ một lời chân thành cho người duy nhất
    Chỉ là em - Em có biết không ?
  4. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Bực thật! Đi đâu cũng thấy thơ với thẩn ! Dẹp hết thơ đi, Đồng chí thánh ala, hùng đơ, gà con ơi, dẹp trang này luôn đi !(Nhưng cho tôi viết nốt một bài nhé )
    Nắng cười cùng anh nhé nắng ơi
    Cho anh thấy con tim vui rộn rã
    Phố thênh thang và miền yêu yên ả
    Nắng cuời cùng anh nhé nắng ơi
    Nắng đừng hờn anh nữa nhé nắng ơi
    Ngày dần qua và cô đơn quá đỗi
    Anh dại khờ trái tim anh nông nổi
    Nắng đừng buồn anh nữa nhé nắng ơi
    Nắng nhìn kìa thời gian vẫn cứ trôi
    Chiều dần qua và anh không còn nắng
    Đêm sẽ về trả anh trong tĩnh lặng
    Đếm không gian và chờ nắng, nắng ơi!
  5. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Bực thật! Đi đâu cũng thấy thơ với thẩn ! Dẹp hết thơ đi, Đồng chí thánh ala, hùng đơ, gà con ơi, dẹp trang này luôn đi !(Nhưng cho tôi viết nốt một bài nhé )
    Nắng cười cùng anh nhé nắng ơi
    Cho anh thấy con tim vui rộn rã
    Phố thênh thang và miền yêu yên ả
    Nắng cuời cùng anh nhé nắng ơi
    Nắng đừng hờn anh nữa nhé nắng ơi
    Ngày dần qua và cô đơn quá đỗi
    Anh dại khờ trái tim anh nông nổi
    Nắng đừng buồn anh nữa nhé nắng ơi
    Nắng nhìn kìa thời gian vẫn cứ trôi
    Chiều dần qua và anh không còn nắng
    Đêm sẽ về trả anh trong tĩnh lặng
    Đếm không gian và chờ nắng, nắng ơi!
  6. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh lắm anh có biết không vậy. Có lẽ em sẽ không online trong 1 thời gian. Mong anh hiểu cho em. Hy vọng bài thơ này sẽ nói lên tất cả những gì em đang nghĩ. Love you so much
    Anh có biết lòng em đang tê tái
    Nhớ anh nhiều dòng lệ cứ tuôn rơi
    Dù hai ta đang ở cách hai nơi
    Tim ta vẫn hòa vào nhau làm một
    Em chỉ có một tim yêu duy nhất
    Trao về anh và mãi mãi là anh
    Phương trời xa em chỉ nghĩ đến anh
    Một hình bóng không bao giờ thay đổi!
    Có bao giờ một mình anh tự hỏi
    Ta yêu nhau sao không được gần nhau?
    Tình ta như mật ngọt với trăng sao
    Tuyệt vời quá nhưng có là hư ảo?
    Anh có biết từng đêm trong giấc ngủ
    Bóng hình anh hòa quyện giấc nồng em
    Em thấy mình là hạt bụi mong manh
    Anh là gió đến bên em nhè nhẹ
    Gió cuốn bụi bay về miền đất lạ
    Sống bên nhau mãi mãi chẳng rời xa
    Hạnh phúc hằn trên nét mặt kiêu sa
    Chợt tỉnh giấc quanh em còn..hàng lệ
    Anh có biết em giờ như chiếc lá
    Mùa đông sang lá úa phải lìa cành
    Có lá nào mà xanh mãi đâu anh
    Nhưng tình em vẫn xanh màu vĩnh cửu
    Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm
    Trời đổ mưa em càng thấy cô đơn
    Em ước thành cơn mưa nhỏ tối nay
    Đến bên anh được sưởi vòng tay ấm
    Nhớ đến anh lòng em càng khắc khoải
    Nhắn gió mây mang anh đến bên em
    Dù vài phút hay chỉ một vài giây
    Cũng quá đủ làm cho em hạnh phúc.

  7. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh lắm anh có biết không vậy. Có lẽ em sẽ không online trong 1 thời gian. Mong anh hiểu cho em. Hy vọng bài thơ này sẽ nói lên tất cả những gì em đang nghĩ. Love you so much
    Anh có biết lòng em đang tê tái
    Nhớ anh nhiều dòng lệ cứ tuôn rơi
    Dù hai ta đang ở cách hai nơi
    Tim ta vẫn hòa vào nhau làm một
    Em chỉ có một tim yêu duy nhất
    Trao về anh và mãi mãi là anh
    Phương trời xa em chỉ nghĩ đến anh
    Một hình bóng không bao giờ thay đổi!
    Có bao giờ một mình anh tự hỏi
    Ta yêu nhau sao không được gần nhau?
    Tình ta như mật ngọt với trăng sao
    Tuyệt vời quá nhưng có là hư ảo?
    Anh có biết từng đêm trong giấc ngủ
    Bóng hình anh hòa quyện giấc nồng em
    Em thấy mình là hạt bụi mong manh
    Anh là gió đến bên em nhè nhẹ
    Gió cuốn bụi bay về miền đất lạ
    Sống bên nhau mãi mãi chẳng rời xa
    Hạnh phúc hằn trên nét mặt kiêu sa
    Chợt tỉnh giấc quanh em còn..hàng lệ
    Anh có biết em giờ như chiếc lá
    Mùa đông sang lá úa phải lìa cành
    Có lá nào mà xanh mãi đâu anh
    Nhưng tình em vẫn xanh màu vĩnh cửu
    Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm
    Trời đổ mưa em càng thấy cô đơn
    Em ước thành cơn mưa nhỏ tối nay
    Đến bên anh được sưởi vòng tay ấm
    Nhớ đến anh lòng em càng khắc khoải
    Nhắn gió mây mang anh đến bên em
    Dù vài phút hay chỉ một vài giây
    Cũng quá đủ làm cho em hạnh phúc.

  8. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày nào mình xa cách
    Thì em đây sẽ đau khỗ thật nhiều
    Anh có buồn có đau khổ như em
    Đễ cho tình mình chôn đi vào quên lãng ​
    toonia_nho_anh_nhieu
  9. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày nào mình xa cách
    Thì em đây sẽ đau khỗ thật nhiều
    Anh có buồn có đau khổ như em
    Đễ cho tình mình chôn đi vào quên lãng ​
    toonia_nho_anh_nhieu
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Sao mà đọc mấy bài thơ này chuối thể nhỉ, cái cậu Trung này chỉ được cái làm ê trề tâm hồn các em, nói theo kiểu hoá học là chuối hoá tinh thần trong sáng tươi khoẻ của các em. Phải làm thơ tràn đầy sức sống niềm vui, tin tưởng và lạc quan chứ. Thơ gì mà toàn khóc mãi không cạn với trăng sao. Nghe mà ớn quá. hii:D tôi đọc nhiều quá không khéo cũng nhiễm thì chết, cái vương quốc này thành chỗ ỉ ôi thì loạn. Để tôi làm cho mà xem này
    Nắng lên đi và chim lại cất tiếng ca
    Búp lá nhỏ vươn mình chào nắng mới
    Tiếng chim non vang động một khoảng rừng
    Nai đạp lá vươn mình chào xuân mới
    Hoa toả hương cùng đùa với gió xuân
    Tôi thả bước hoà mình vào xuân mới
    Giữa thiên nhiên tôi cùng cất tiếng ca
    Bài tôi hát mang niềm vui cuộc sống
    Mang niềm tin tươi sáng một ngày mai ​
    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 15/05/2004

Chia sẻ trang này