1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Mùa thi ko là mùa thơ
    Xin dặn lòng mình như vậy
    Dặn lòng thôi quên hôm ấy
    Ai đi về mưa bụi bay....

  2. xanhpeterbug83

    xanhpeterbug83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Một trái cấm ăn chung
    Một số điễu lầm lỗi
    CHúa xet ta có tội
    Bắt xám hối bên nhau .
    Ko biết có được gọi là thơ tình cho những ai đang iu ko ?
  3. xanhpeterbug83

    xanhpeterbug83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Một trái cấm ăn chung
    Một số điễu lầm lỗi
    CHúa xet ta có tội
    Bắt xám hối bên nhau .
    Ko biết có được gọi là thơ tình cho những ai đang iu ko ?
  4. trungviet_cz

    trungviet_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    minh gui tang bai tho de gop vui ha

    cach xa hang van dam
    nho chi toi trang the
    dau ai khong mong doi
    dau ai khong lang nghe
    trong khi nhin may nuoc
    long xuan cung nao ne
  5. trungviet_cz

    trungviet_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    minh gui tang bai tho de gop vui ha

    cach xa hang van dam
    nho chi toi trang the
    dau ai khong mong doi
    dau ai khong lang nghe
    trong khi nhin may nuoc
    long xuan cung nao ne
  6. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ ngồi thẫn thờ sau những cuộc vui
    Sau những trò đùa làm người cười nghiêng ngả
    Những trò đùa biến mình thành người lạ
    Thấy chính mình sao mà xa xôi quá
    Sao không buồn, sao không khóc?
    Sao không sống như là sống thật?
    Mình là ai? Mình có phải mình không?
    Không nói dối người sao lại nỡ dối lòng
    Lại luôn nói những điều không muốn nói
    Phải gồng lên, nói rằng mình cứng cỏi
    Phải chua chát, phải cợt đùa, nông nổi.
    Phải là ai chứ không phải chính mình
    Rồi nếu như có một chuyện linh tinh
    Sẽ ngồi khóc y như là khóc thật
    Sẽ cố tin rằng mình mất mát
    Mà hỡi ôi, nào có mất thứ gì
    Chỉ có chính mình, bắt mình phải buồn kia
    Dù cuộc sống chỉ là trò đùa bất tận
    Dù cuộc sống bắt mình luôn tất bật
    Vẫn còn thời gian cho những tiếng thở dài
    Vẫn còn thời gian cho câu hỏi ?o VÌ AI??
    Xét cho cùng, có hơn gì bịa đặt
    Rồi sẽ tin đã làm nhiều điều lắm
    Đã hi sinh nhường nhịn cũng quá nhiều
    Ghét cũng nhiều, mà cũng quá nhiều yêu
    Nhưng kết cục chỉ là hình tròn rỗng
    Rồi sẽ kêu to: Chao ôi tôi thất vọng
    Mà thật ra đã hi vọng bao giờ
    Quá nửa con người sống với những giấc mơ
    Giấc mơ lớn nhất là giấc mơ sự thật
    Cuộc sống vốn chỉ là trò đùa bất tận
    Sẽ còn lại một mình sau tất cả những cuộc vui
    Anh là ai? Sao anh lại tin tôi?
    Anh có biết là tôi toàn giả dối?
    Chỉ thật câu này, sự thật thì không mới
    Tôi là ai, chứ không phải chính mình
    myself
    Được bubble_lovely sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 03/07/2004
    Được bubble_lovely sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 03/07/2004
  7. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ ngồi thẫn thờ sau những cuộc vui
    Sau những trò đùa làm người cười nghiêng ngả
    Những trò đùa biến mình thành người lạ
    Thấy chính mình sao mà xa xôi quá
    Sao không buồn, sao không khóc?
    Sao không sống như là sống thật?
    Mình là ai? Mình có phải mình không?
    Không nói dối người sao lại nỡ dối lòng
    Lại luôn nói những điều không muốn nói
    Phải gồng lên, nói rằng mình cứng cỏi
    Phải chua chát, phải cợt đùa, nông nổi.
    Phải là ai chứ không phải chính mình
    Rồi nếu như có một chuyện linh tinh
    Sẽ ngồi khóc y như là khóc thật
    Sẽ cố tin rằng mình mất mát
    Mà hỡi ôi, nào có mất thứ gì
    Chỉ có chính mình, bắt mình phải buồn kia
    Dù cuộc sống chỉ là trò đùa bất tận
    Dù cuộc sống bắt mình luôn tất bật
    Vẫn còn thời gian cho những tiếng thở dài
    Vẫn còn thời gian cho câu hỏi ?o VÌ AI??
    Xét cho cùng, có hơn gì bịa đặt
    Rồi sẽ tin đã làm nhiều điều lắm
    Đã hi sinh nhường nhịn cũng quá nhiều
    Ghét cũng nhiều, mà cũng quá nhiều yêu
    Nhưng kết cục chỉ là hình tròn rỗng
    Rồi sẽ kêu to: Chao ôi tôi thất vọng
    Mà thật ra đã hi vọng bao giờ
    Quá nửa con người sống với những giấc mơ
    Giấc mơ lớn nhất là giấc mơ sự thật
    Cuộc sống vốn chỉ là trò đùa bất tận
    Sẽ còn lại một mình sau tất cả những cuộc vui
    Anh là ai? Sao anh lại tin tôi?
    Anh có biết là tôi toàn giả dối?
    Chỉ thật câu này, sự thật thì không mới
    Tôi là ai, chứ không phải chính mình
    myself
    Được bubble_lovely sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 03/07/2004
    Được bubble_lovely sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 03/07/2004
  8. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nếu mai này....
    Nếu mai này anh trở lại
    Xin đừng tìm em ở mái nhà xưa
    Em đi đã mấy mùa mưa
    Tìm quên chuyện cũ cho vừa lòng anh
    Tình em rất mực chân thành
    Buông lời oan trái_nỡ đành sao anh???
    Mộ em giờ đã phủ xanh
    Chờ người quân tử,lòng thành viếng thăm
    Thắp lên một nén hương trầm
    Cho hồn siêu thoát_em gần cố nhân....
  9. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nếu mai này....
    Nếu mai này anh trở lại
    Xin đừng tìm em ở mái nhà xưa
    Em đi đã mấy mùa mưa
    Tìm quên chuyện cũ cho vừa lòng anh
    Tình em rất mực chân thành
    Buông lời oan trái_nỡ đành sao anh???
    Mộ em giờ đã phủ xanh
    Chờ người quân tử,lòng thành viếng thăm
    Thắp lên một nén hương trầm
    Cho hồn siêu thoát_em gần cố nhân....
  10. khoailangnuong

    khoailangnuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của Bubble hay quá! Của bạn à?
    Một bài của Khoai nhé!
    Tình yêu
    Anh đói ư?
    Thịt tôi đây, đã nướng
    Và tôi bảo đó là thịt gà
    Anh đau?
    Trái tim tôi đã xé thành trăm mảnh
    Buộc nó vào vết thương đi
    Anh lạnh?
    Dòng máu tôi đã cháy thành ngọn lửa
    Anh đang vui...
    ...tôi đi...
    Một tình yêu rất nhiều buồn và vui, mà Khoai đã cất kỹ vào hòm khoá lại và vứt chìa khoá đi rồi. Hôm nay lang thang vào đây, moi ra phục vụ bà con vậy.

Chia sẻ trang này