1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Nếu tôi chết xin em một lần cuối
    Hãy đặt tên tôi cho thằng nhóc của em
    Và em ơi! hãy bảo cháu nó rằng
    Cầu cho con đừng găp ngựờinhư mẹ .
    Cuộc đời sao lắm điều ngang trái
    Ôi con người chân thật biết tìm đâu
    Thế gian ơi cho tôi hỏi một câu
    Sao lòng người đổi thay nhanh đến thế
    Nếu ngày mai là ngày tận thế
    Anh xin làm kẻ chết đầu tiên
    Chờ em trước ngưỡng cửa thần tiên
    Hôn lần cuối trước khi vào địa ngục ...
  2. hoatrang150302

    hoatrang150302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đố ai địnhnghĩa được tình yêu
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Gặp em vắt vẻo trên cầu khỉ
    Trông em giống khỉ! Thế là yêu!!!

  3. hoatrang150302

    hoatrang150302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đố ai địnhnghĩa được tình yêu
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Gặp em vắt vẻo trên cầu khỉ
    Trông em giống khỉ! Thế là yêu!!!

  4. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hình như là nỗi nhớ
    Chợt về trong giấc mơ
    Hình như là đợi chờ
    Nên đứng ngoài hiên vắng
    Hình như là mây trắng
    Rộn rã lúc tan trường
    Hình như lá vấn vương
    Một thoáng trời nho nhỏ
    Hình như lá còn đó
    Khoảng cách anh và tôi
    Hình như nắng chia đôi
    Nên mưa về bất chợt
    Hình như hình như thật
    Nên mơ cứ lại về
    Ðọng một chút trong tôi
    Hình như hình như thôi ...
  5. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hình như là nỗi nhớ
    Chợt về trong giấc mơ
    Hình như là đợi chờ
    Nên đứng ngoài hiên vắng
    Hình như là mây trắng
    Rộn rã lúc tan trường
    Hình như lá vấn vương
    Một thoáng trời nho nhỏ
    Hình như lá còn đó
    Khoảng cách anh và tôi
    Hình như nắng chia đôi
    Nên mưa về bất chợt
    Hình như hình như thật
    Nên mơ cứ lại về
    Ðọng một chút trong tôi
    Hình như hình như thôi ...
  6. hoatrang150302

    hoatrang150302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    "Trên tường có một cái đinh
    Anh nghe họ nói chúng minh yêu nhau"

  7. hoatrang150302

    hoatrang150302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    "Trên tường có một cái đinh
    Anh nghe họ nói chúng minh yêu nhau"

  8. freebird1812

    freebird1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Rồi mai này anh sẽ quên em
    Cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy
    Trước mặt anh em kiêu kì là vậy
    Để đêm về nước mắt ướt nhoè mi
    Rồi mai này khi đã chia li
    Tên em sẽ chìm vào trăm ngàn tên khác
    Như một vật dư thừa vô tình anh đánh mất
    (Trong cuộc đời chẳng thiếu sự nhỡ tay)
    Rồi mai này, rồi mai này đây
    Sẽ có người nâng cho em từng bước
    Dậy em biết đặt niềm tin vào phía trước
    Còn con người, vào sức mạnh tình yêu
    Người ấy dù mạnh mẽ biết bao nhiều
    Dù biết nhịn, biết chiều, biết nâng khi em ngã
    Người ấy sau này dù biết làm tất cả
    Em vẫn không thể quên được rằng đó không phải là ANH
    "... CUỘC ĐỜI ĐÓ CÓ BAO LÂU MÀ HỮNG HỜ
    Được freebird1812 sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 25/09/2004
  9. freebird1812

    freebird1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Rồi mai này anh sẽ quên em
    Cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy
    Trước mặt anh em kiêu kì là vậy
    Để đêm về nước mắt ướt nhoè mi
    Rồi mai này khi đã chia li
    Tên em sẽ chìm vào trăm ngàn tên khác
    Như một vật dư thừa vô tình anh đánh mất
    (Trong cuộc đời chẳng thiếu sự nhỡ tay)
    Rồi mai này, rồi mai này đây
    Sẽ có người nâng cho em từng bước
    Dậy em biết đặt niềm tin vào phía trước
    Còn con người, vào sức mạnh tình yêu
    Người ấy dù mạnh mẽ biết bao nhiều
    Dù biết nhịn, biết chiều, biết nâng khi em ngã
    Người ấy sau này dù biết làm tất cả
    Em vẫn không thể quên được rằng đó không phải là ANH
    "... CUỘC ĐỜI ĐÓ CÓ BAO LÂU MÀ HỮNG HỜ
    Được freebird1812 sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 25/09/2004
  10. algorithms_conga

    algorithms_conga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa hai đứa vô tư lắm
    Nói chuyện với nhau chẳng ngạu ngùng
    Có hôm em bảo miệng anh rộng
    Hai đứa không tin ghé miệng đo !

Chia sẻ trang này