1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    "Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đêm chia sẻ cùng nhau.
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
    Điều hôm nay ta nói, ngày mai
    Người khác lại nói lời yêu thuở trước
    Đời sống chẳng vô cùng, em biết
    Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau
    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí, như màu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
    Nhưng lúc này anh ở bên em
    Niềm vui sướng trong ta là có thật
    Như chiếc áo trên tường, như trang sách
    Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà
    Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
    Tình anh đối với em là xứ sở
    Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
    Trái cây thơm trên miền đất khô cằn
    Đó tình yêu em muốn nói cùng anh
    Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
    Lòng tốt để duy trì sự sống "
    songdeyeutien_yeudesong
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    "Chửa biết tên nàng biết tuổi nàng
    Mà sầu trong dạ đã mang mang.
    Tình yêu như bóng trZng hiu quạnh,
    Lạnh lẽo đêm trường dãi gió sương.
    Ta chỉ xin em một chút tình
    Cho lòng thắm lại với ngày xanh.
    Sao em quên cả khi chào đón
    Tình ái, chiều xuân đến trước mành?
    Rộn rã cười vang một góc lầu,
    Ngây thơ em đã biết gì đâu?
    Đêm khuya trZng động trong cây lá,
    Vò võ ta se mấy đoạn sầu,
    Lác đác ngày xuân rụng trước thềm,
    Lạnh lùng ta dõi bước chân em,
    Âm thầm ấp mối xa xa vọng
    Đường thế đâu tìm bóng áo xiêm?
    Đợi đến luân hồi sẽ gặp nhau,
    Cùng em nhắc lại chuyện xưa sau.
    Chờ anh dưới gốc sim già nhá!
    Em hái đưa anh đoá mộng đầu."
    TTVNONLINE Tiến lên !
    Life is gladder when we give.And
    Love is sweeter when we share.​
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    "Chửa biết tên nàng biết tuổi nàng
    Mà sầu trong dạ đã mang mang.
    Tình yêu như bóng trZng hiu quạnh,
    Lạnh lẽo đêm trường dãi gió sương.
    Ta chỉ xin em một chút tình
    Cho lòng thắm lại với ngày xanh.
    Sao em quên cả khi chào đón
    Tình ái, chiều xuân đến trước mành?
    Rộn rã cười vang một góc lầu,
    Ngây thơ em đã biết gì đâu?
    Đêm khuya trZng động trong cây lá,
    Vò võ ta se mấy đoạn sầu,
    Lác đác ngày xuân rụng trước thềm,
    Lạnh lùng ta dõi bước chân em,
    Âm thầm ấp mối xa xa vọng
    Đường thế đâu tìm bóng áo xiêm?
    Đợi đến luân hồi sẽ gặp nhau,
    Cùng em nhắc lại chuyện xưa sau.
    Chờ anh dưới gốc sim già nhá!
    Em hái đưa anh đoá mộng đầu."
    TTVNONLINE Tiến lên !
    Life is gladder when we give.And
    Love is sweeter when we share.​
  4. assault

    assault Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Yêu ,không cho cũng không để nhận
    Nhận và cho chỉ là một mà thôi
    Không ai biết anh đã cho em gì
    Nhưng anh biết em đã cho anh những gì
    Em đã cho trái tim anh được đập
    Em đã nhận sưởi ấm trái tim anh
    Em là người duy nhất hiểu anh đã cho em những gì.
    Nếu sau này xa cách
    Xin người hãy trả lại trái tim anh
    Trái tim van mong duoc đập nữa
    ...
    Assault
    Được assault sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 15/11/2002
  5. assault

    assault Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Yêu ,không cho cũng không để nhận
    Nhận và cho chỉ là một mà thôi
    Không ai biết anh đã cho em gì
    Nhưng anh biết em đã cho anh những gì
    Em đã cho trái tim anh được đập
    Em đã nhận sưởi ấm trái tim anh
    Em là người duy nhất hiểu anh đã cho em những gì.
    Nếu sau này xa cách
    Xin người hãy trả lại trái tim anh
    Trái tim van mong duoc đập nữa
    ...
    Assault
    Được assault sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 15/11/2002
  6. cau_be_hay_cuoivn

    cau_be_hay_cuoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở ...
    Lấy nhau về chán lắm người oi....
    Em xưa đó diệu hiền thực nữ...
    Nữa chừng xuân em lại đổi thay ...
    Từ cô em gái ngây thơ đẹp mắt ...
    Nay đã trở thành sư tử Hà Đông .............
    Các bạn thấy bài này được chứ a...Cho tui xin một ít ý kiến nhé..
    THANKS
    minh
  7. cau_be_hay_cuoivn

    cau_be_hay_cuoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở ...
    Lấy nhau về chán lắm người oi....
    Em xưa đó diệu hiền thực nữ...
    Nữa chừng xuân em lại đổi thay ...
    Từ cô em gái ngây thơ đẹp mắt ...
    Nay đã trở thành sư tử Hà Đông .............
    Các bạn thấy bài này được chứ a...Cho tui xin một ít ý kiến nhé..
    THANKS
    minh
  8. truaha

    truaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chợt tỉnh giấc
    Sau cơn ác mộng dài
    Khao khát anh ở bên
    Mà lặng im không nói
    Em luôn sợ mất anh
    Mất điều mình không có
    Anh mãi là như vậy
    ước gi của riêng em
  9. truaha

    truaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chợt tỉnh giấc
    Sau cơn ác mộng dài
    Khao khát anh ở bên
    Mà lặng im không nói
    Em luôn sợ mất anh
    Mất điều mình không có
    Anh mãi là như vậy
    ước gi của riêng em
  10. bantrai_codon

    bantrai_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Là con trai anh là người cứng rắng
    Sao lại yếu mền khi đứng trước em
    Sao không thể nào cưỡng lại con tim ?
    Để giờ đây yêu em nhiều đến vậy ?
    Là con trai anh thường hay ít nói
    Những lời thương tiếng nhớ lúc bên người
    Chỉ âm thầm xây đấp mộng mà thôi
    Nên đôi lúc làm cho ai buồn giận
    Khi đời anh còn wá nhiều lận đận
    Dẫu yêu em nhưng đâu dám ngỏ lời
    Anh đâu wen mật ngọt ở đầu môi
    Nên em ơi! Đừng buồn anh em nhé
    Khi lúng túng đứng nhìn em rơi lệ
    Anh thật buồn nhưng biết phải làm sao ?
    Bởi xưa nay anh đâu biết ngọt ngào
    Chỉ biết nói với em lời xin lỗi
    Là con trai anh wá nhiều tội lỗi
    Em hay hờn nhưng thương nhớ nhiều hơn
    Thượng đế ơi! Con xin cảm ơn ngưồi
    Khi người bắt em phải làm con gái........

Chia sẻ trang này