1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    "Có khi vò một cành hoa
    Bỗng lên hương mới như là đậm sâu,
    Anh không vò nát em đâu
    Nhưng anh có lúc đánh rầu lòng em;
    Muốn cho em khổ, em phiền,
    Đánh đau em để bắt đền sầu anh."
    TTVNONLINE Tiến lên !
    Life is gladder when we give.And
    Love is sweeter when we share.​
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    "Em nói trong thư: "Mấy bữa nay
    "Sao mà bươm **** cứ đua bay;
    "Em buồn em nhớ, chao! em nhớ!
    "Em gọi thầm anh suốt cả ngày.
    "Ngoài ấy vui không, anh của em?
    "Trong này đã có nắng vàng êm;
    "Mỗi lần nắng rọi, em ra cửa,
    "Em nghĩ gì đâu, đứng lặng im.
    "Mùa đông khó chịu quá đi thôi!
    "Cảnh đẹp làm em thấy lẻ loi,
    "Chim hót xui em nghe quạnh quẽ:
    "- Hay là anh đã bỏ em rồi"?"
    ồ! mới nghiêng mình xem nước trong
    Vui mừng em thấy má em hồng..."
    Em tôi ăn nói zô zuyên quá!
    Em đốt lòng anh, em biết không?"
    TTVNONLINE Tiến lên !
    Life is gladder when we give.And
    Love is sweeter when we share.​
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    "Em nói trong thư: "Mấy bữa nay
    "Sao mà bươm **** cứ đua bay;
    "Em buồn em nhớ, chao! em nhớ!
    "Em gọi thầm anh suốt cả ngày.
    "Ngoài ấy vui không, anh của em?
    "Trong này đã có nắng vàng êm;
    "Mỗi lần nắng rọi, em ra cửa,
    "Em nghĩ gì đâu, đứng lặng im.
    "Mùa đông khó chịu quá đi thôi!
    "Cảnh đẹp làm em thấy lẻ loi,
    "Chim hót xui em nghe quạnh quẽ:
    "- Hay là anh đã bỏ em rồi"?"
    ồ! mới nghiêng mình xem nước trong
    Vui mừng em thấy má em hồng..."
    Em tôi ăn nói zô zuyên quá!
    Em đốt lòng anh, em biết không?"
    TTVNONLINE Tiến lên !
    Life is gladder when we give.And
    Love is sweeter when we share.​
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Biết bao giờ tất cả qua đi
    Anh đến bên em bình yên lặng lẽ
    Biết bao giờ đại dương thôi sóng bể
    Em được đến bên anh thanh thản giữa cuộc đời
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Biết bao giờ tất cả qua đi
    Anh đến bên em bình yên lặng lẽ
    Biết bao giờ đại dương thôi sóng bể
    Em được đến bên anh thanh thản giữa cuộc đời
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  6. trai_dat_cang2002

    trai_dat_cang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    em góp vui với
    nếu em ra đi và không quay trở lại
    anh chẳng buồn , chẳng hận , chẳng đau thương
    vi anh biết đường đời còn phía trước
    chẳng thiếu gì gái đẹp để anh yêu
  7. trai_dat_cang2002

    trai_dat_cang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    em góp vui với
    nếu em ra đi và không quay trở lại
    anh chẳng buồn , chẳng hận , chẳng đau thương
    vi anh biết đường đời còn phía trước
    chẳng thiếu gì gái đẹp để anh yêu
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ những người yêu thích thơ chắc không ai lại không biết bài "hai sắc hoa tigon" của TTKH. Tôi xin post nó lên cho mọi người thưởng thức nha. Đây là một trong ba bài thơ mà tôi thích nhất đó.
    Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu thương
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thắm mờ sương cát
    Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài những lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi
    Thủa ấy nào tôi đã biết gì
    Cánh hoa tan tác của sinh li
    Cho nên cười đáp mầu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy
    Nhưng mỗi lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đau khôt chết yêu thương
    Người xa xăm quá tôi buồn lắm
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
    Từ đó thu rồi thu lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy cho nên vẫn hững hờ
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
    Mà từng thu chết từng thu chết
    Vẫn dấu trong tim một bóng người
    Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
    ......................
    Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
    Người ấy ngang sông đứng ngóng đò
    Nếu biết rằng tôi đã có chồng
    Trời ơi ngươi ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?????????
    Híc, bà con thông cảm nha, lâu tôi chưa đọc bài này nên quên mất hai câu rồi. Có ai nhớ thì điền hộ nha.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ những người yêu thích thơ chắc không ai lại không biết bài "hai sắc hoa tigon" của TTKH. Tôi xin post nó lên cho mọi người thưởng thức nha. Đây là một trong ba bài thơ mà tôi thích nhất đó.
    Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu thương
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thắm mờ sương cát
    Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài những lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi
    Thủa ấy nào tôi đã biết gì
    Cánh hoa tan tác của sinh li
    Cho nên cười đáp mầu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy
    Nhưng mỗi lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đau khôt chết yêu thương
    Người xa xăm quá tôi buồn lắm
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
    Từ đó thu rồi thu lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy cho nên vẫn hững hờ
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
    Mà từng thu chết từng thu chết
    Vẫn dấu trong tim một bóng người
    Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
    ......................
    Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
    Người ấy ngang sông đứng ngóng đò
    Nếu biết rằng tôi đã có chồng
    Trời ơi ngươi ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?????????
    Híc, bà con thông cảm nha, lâu tôi chưa đọc bài này nên quên mất hai câu rồi. Có ai nhớ thì điền hộ nha.
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  10. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    ngốc tử ạ
    Ngốc tử ạ, đừng ngu đần nữa nhé
    Người không thương, sao mi lại cứ thương ?
    Thế giới kia đâu thiếu kẻ tầm thường
    Sao không chọn, lại chọn người trí thức ?
    Ngốc tử ạ! Tình trường nhiều phiền phức
    Yêu làm chi, đêm thao thức không yên
    Rồi có khi lòng lại hoá ưu phiền
    Ôm trái đắng gặm riêng trong mong đợi!
    Ngốc tử ạ! Thời gian qua rất vội
    Yêu để rồi khổ lụy với tâm can
    Người cao sang, danh chức luôn rỡ ràng
    Ai nhìn ngó đến thân mi cơ chứ ?
    Ngốc tử ạ, hãy quên đi quá khứ
    Sống thật lòng, đừng ảo mộng viễn vông
    Đời mắc giăng bao giông tố, bẫy chông
    Gắng lên nhé! Đừng để lòng sa ngã ...
    [​IMG]
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


Chia sẻ trang này