1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liladaniel

    liladaniel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    XA...
    Đừng buồn nghe em
    Anh đi rồi
    Em đừng khóc nhé
    Đừng làm cho phút chia tay rơi lệ
    Được không em?
    Khi mới yêu nhau
    Có nghĩ gì đâu đến những phút muộn phiền
    Bởi chỉ thấy tình yêu là tất cả
    Anh và em,hai ta còn trẻ quá
    Chỉ yêu chính mình trong bản thân nhau
    Xa nhau rồi trong lòng dâng niềm đau
    Ánh mắt em buồn khôn tả
    Chia tay
    mỗi người mổi ngả
    Ngoái lại chi em
    Cho lòng xa xót thêm...
    Đừng buồn nữa nghe em
    Hà Nội mùa này
    lạnh lắm....
    LILA VANI
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    "Lâm râm mưa chuyện trên cành.
    Thì thầm lá nói trong mành nước xe
    Phòng anh nghe tiếng mưa đi,
    Em xa - chẳng hiểu làm chi giờ này.
    Khí đêm man mát qua tay,
    Có mưa thưa nhẹ, thêm ngây vị hè.
    Ve im, lặng vắng tứ bề:
    Em xa mưa có bay về chốn em?
    Hơn là nhắn cá gửi chim
    Nhờ mưa đưa bức chZn êm tới người.
    Thôi em nghỉ việc, khuya rồi.
    ChZn mưa em đắp cùng trời với anh."
    TTVNONLINE Tiến lên !
    Life is gladder when we give.And
    Love is sweeter when we share.​
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    "Lâm râm mưa chuyện trên cành.
    Thì thầm lá nói trong mành nước xe
    Phòng anh nghe tiếng mưa đi,
    Em xa - chẳng hiểu làm chi giờ này.
    Khí đêm man mát qua tay,
    Có mưa thưa nhẹ, thêm ngây vị hè.
    Ve im, lặng vắng tứ bề:
    Em xa mưa có bay về chốn em?
    Hơn là nhắn cá gửi chim
    Nhờ mưa đưa bức chZn êm tới người.
    Thôi em nghỉ việc, khuya rồi.
    ChZn mưa em đắp cùng trời với anh."
    TTVNONLINE Tiến lên !
    Life is gladder when we give.And
    Love is sweeter when we share.​
  4. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi trời đã sắp sang đông
    Bây giờ nơi ấy có lạnh lắm không?
    Có gió vi vu rung bờ thông đậu
    Có tuyết phủ vườn...phủ cả chờ mong.
    Cơn gió vô tình thổi lạnh bờ vai
    Mình em trên phố chiều hoang vắng
    Bước chân thờ thẫn chợt thấy tìm
    Tìm chút thân thương...chút dại khờ
    Nơi xa...xa tận phương nào
    Có hay ở chốn phương nào lá bay
    Bây giờ em nhớ em mong
    Trông về xa tít để dòng lệ cay
    Cảnh sầu gió lạnh lòng tê tái
    Công viên, nắng nhạt, bóng chiều tà
    Hàng cây trụi lá buồn , buồn xơ xác
    Ghế đá bơ vơ...nhớ một người.
    Girl_codon85
  5. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi trời đã sắp sang đông
    Bây giờ nơi ấy có lạnh lắm không?
    Có gió vi vu rung bờ thông đậu
    Có tuyết phủ vườn...phủ cả chờ mong.
    Cơn gió vô tình thổi lạnh bờ vai
    Mình em trên phố chiều hoang vắng
    Bước chân thờ thẫn chợt thấy tìm
    Tìm chút thân thương...chút dại khờ
    Nơi xa...xa tận phương nào
    Có hay ở chốn phương nào lá bay
    Bây giờ em nhớ em mong
    Trông về xa tít để dòng lệ cay
    Cảnh sầu gió lạnh lòng tê tái
    Công viên, nắng nhạt, bóng chiều tà
    Hàng cây trụi lá buồn , buồn xơ xác
    Ghế đá bơ vơ...nhớ một người.
    Girl_codon85
  6. NSTtiensinh

    NSTtiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi khi dạo bước
    Trên con dường thân quen
    Là bỗng anh chợt nhớ
    Bóng dáng hình của em
    Nhớ ánh mắt đắm đuối
    Nhớ má lúm đồng tiền
    Nhớ tóc dài êm ả
    Nhớ cái nụ cười duyên.
    Dù đi đâu cũng vậy
    Dẫu cuối đất cùng trời
    Nhưng lòng anh vẫn nhớ
    Đến một mình em thôi.
    -@-@-
  7. NSTtiensinh

    NSTtiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi khi dạo bước
    Trên con dường thân quen
    Là bỗng anh chợt nhớ
    Bóng dáng hình của em
    Nhớ ánh mắt đắm đuối
    Nhớ má lúm đồng tiền
    Nhớ tóc dài êm ả
    Nhớ cái nụ cười duyên.
    Dù đi đâu cũng vậy
    Dẫu cuối đất cùng trời
    Nhưng lòng anh vẫn nhớ
    Đến một mình em thôi.
    -@-@-
  8. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    "Người nào xa lạ đâu đây
    Người mi thanh sáng, người tay dịu hiền
    Tôi nhìn quên đẹp, quên duyên.
    Quên câu Zn nói, tôi nhìn người thôi
    Người nào một nửa thân tôi
    Bước chân êm ái, nụ cười thần tiên
    Người nào tôi tưởng đã quen
    Một ngày không gặp, lại nên mới rồi
    Một kho vàng ngọc thêm hoài
    Người nào như cả loài người đến đây,
    Khiến tôi giận cả nước mây,
    Vòng tay khZng khít, mở tay: giao hoà
    Ôm em trong cánh tay xoà
    Nghe là vũ trụ, nghe là nhân gian."
    TTVNONLINE Tiến lên !
    Life is gladder when we give.And
    Love is sweeter when we share.​
  9. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    "Người nào xa lạ đâu đây
    Người mi thanh sáng, người tay dịu hiền
    Tôi nhìn quên đẹp, quên duyên.
    Quên câu Zn nói, tôi nhìn người thôi
    Người nào một nửa thân tôi
    Bước chân êm ái, nụ cười thần tiên
    Người nào tôi tưởng đã quen
    Một ngày không gặp, lại nên mới rồi
    Một kho vàng ngọc thêm hoài
    Người nào như cả loài người đến đây,
    Khiến tôi giận cả nước mây,
    Vòng tay khZng khít, mở tay: giao hoà
    Ôm em trong cánh tay xoà
    Nghe là vũ trụ, nghe là nhân gian."
    TTVNONLINE Tiến lên !
    Life is gladder when we give.And
    Love is sweeter when we share.​
  10. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Tina sinh nhật lần thứ 18 à vậy đồng nghiệp chúc mọi điều ttot lành sẽ đén với tina . Và tặng tina một bài thơ nè
    Tiêu đề : Tuổi 18
    " Hoa sẽ nở trên đường vào mỗi lúc
    Áo trắng tan trường cắp cặp trên vai
    Tuổi mười tám năm nay em vừa tròn
    Từ đứa trẻ em thành một thiếu nữ
    Em sẽ có thêm nhiều những kỷ niệm
    Kỷ niệm thơ ngây của tuổi học trò
    Có những lúc lặng lẽ đến hàng giờ
    Một bản tình ca cũng thấy lòng sao động
    Có những ước mơ vút cao ***g lộng
    Nước mắt nụ cười hờn giận vu vơ
    Rồi niềm vui sẽ tiếp nối từng giờ
    Kiến thức sâu thêm ta hoà mình vào thế giới
    Có những lúc bất chợt mình bối rối
    Cười một mình những lúc soi gương
    Những vần thơ mầu mực tím dễ thương
    Chép tặng một người ngại ngùng không dám nói
    Tuổi mười tám đếm từng ngày bối dối
    Mười tám tuổi đời là những vì sao . "
    Happy birthday
    TTVNONLINE Tiến lên !
    Life is gladder when we give.And
    Love is sweeter when we share.​

Chia sẻ trang này