1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Em mong sao tình mình không như thế
    Bởi chúng ta đã có thề yêu nhau
    Ta hứa yêu sẽ giữ mãi tình đầu
    Sao bây giờ em đầy sầu lệ vương
    Ta yêu nhau có lẽ nào đổi hướng
    Theo con đường u tối nhuốm khổ đau
    Để tình ta nay đến lúc phai màu
    CHo tình mình bao nhiêu sầu oan trái
    Anh yêu ơi thời gian nếu dừng lại
    Xin 1 lần tha thiết mãi nghe anh
    Dù đôi ta tình đó nay nỗi hẹn
    Em xin được hình bóng của anh yêu
    Để em đây còn giữ mãi 1 điều
    Trọn đời em còn yêu anh tha thiết
    Dù duyên tình đôi ta không chung kiếp
    Em vẫn được nguyện ước 1 lần yêu.
    Girl_codon85
  2. Jav

    Jav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn biết yêu em là không thể,
    Khi tình mình chẳng còn để cho nhau,
    Khi quanh anh bóng tối đã nhuộm màu
    Thoảng đâu đây một nỗi sầu vương vãi ..
    Anh biết, tình mình chẳng thể nào sống mãi,
    Khi hai đứa cứ luôn phải chờ mong,
    Khi tình yêu xa mặt thì cách lòng
    Còn lại anh với những dòng thương nhớ ...
    ...today ...is the first day of the rest of your life ..enjoy it !!!
  3. Jav

    Jav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn biết yêu em là không thể,
    Khi tình mình chẳng còn để cho nhau,
    Khi quanh anh bóng tối đã nhuộm màu
    Thoảng đâu đây một nỗi sầu vương vãi ..
    Anh biết, tình mình chẳng thể nào sống mãi,
    Khi hai đứa cứ luôn phải chờ mong,
    Khi tình yêu xa mặt thì cách lòng
    Còn lại anh với những dòng thương nhớ ...
    ...today ...is the first day of the rest of your life ..enjoy it !!!
  4. truaha

    truaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Rét Hà Nội đã tràn về lặng lẽ
    Đưa em đến kỉ niệm ngày xưa
    Giữa đêm đông hôn nhẹ bờ môi
    Khẽ câu nói "Yêu em suốt đời"
    Ấm áp trong em một mùa đông
    Rực cháy con tim ngọn lửa nồng
    Nhưng anh bỗng quay đầu nhẹ bước
    Bao đông rồi giá lạnh tim em!
  5. truaha

    truaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Rét Hà Nội đã tràn về lặng lẽ
    Đưa em đến kỉ niệm ngày xưa
    Giữa đêm đông hôn nhẹ bờ môi
    Khẽ câu nói "Yêu em suốt đời"
    Ấm áp trong em một mùa đông
    Rực cháy con tim ngọn lửa nồng
    Nhưng anh bỗng quay đầu nhẹ bước
    Bao đông rồi giá lạnh tim em!
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ........đợi đợi chờ chờ.........
    Đã đành không nói là yêu
    Nhưng mà không phải anh nhiều đắn đo
    Hình như bé vẫn thờ ơ
    Nên anh cũng ngại... anh chờ hôm sau

    all the rivers run ...
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ........đợi đợi chờ chờ.........
    Đã đành không nói là yêu
    Nhưng mà không phải anh nhiều đắn đo
    Hình như bé vẫn thờ ơ
    Nên anh cũng ngại... anh chờ hôm sau

    all the rivers run ...
  8. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt đầy vơi rơi bởi ai
    Sương khuya thấm ướt giấc trang đài
    Ta vẫn mong người như dạo ấy
    Lệ cạn rồi dâng quên mộng say
    Hết nắng rồi mưa, ngày nối ngày
    Hạnh phúc tầm tay sao với đây
    Lệ khổ hay mừng vui đột xuất
    Tình ta, ta biết có ai hay.
    Lệ em rơi mà anh nào hay
    Tình nào là tình đong thật đầy
    Anh đi , còn bước đi đi mãi
    Lá vàng, lá đỏ bay chiều nay.
    Girl_codon85
  9. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt đầy vơi rơi bởi ai
    Sương khuya thấm ướt giấc trang đài
    Ta vẫn mong người như dạo ấy
    Lệ cạn rồi dâng quên mộng say
    Hết nắng rồi mưa, ngày nối ngày
    Hạnh phúc tầm tay sao với đây
    Lệ khổ hay mừng vui đột xuất
    Tình ta, ta biết có ai hay.
    Lệ em rơi mà anh nào hay
    Tình nào là tình đong thật đầy
    Anh đi , còn bước đi đi mãi
    Lá vàng, lá đỏ bay chiều nay.
    Girl_codon85
  10. Jav

    Jav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Có nhớ vì đâu một buổi chiều,
    Mình ngồi mình chat thế rồi yêu,
    Em cũng hay hờn, ghen ra phết
    Làm anh suốt buổi, ngẩn ngơ nhiều ...
    ...last Christmas ...I gave you my heart ...

Chia sẻ trang này