1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alone_prince_21

    alone_prince_21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    anh chẳng còn gì để nói với em đâu,
    bởi tình yêu đôi khi cần yên lặng
    em hãy thử một lần nhìn sâu vào vô tận
    để thấy tình anh rộng lớn đến vô cùng !
    [marquee]bốn phương mây nước người đôi ngả/marquee]
    [marquee]hai chữ tương tư một gánh sầu [marquee]
  2. Moongirl

    Moongirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần chợt buồn chợt nhớ
    Anh từng là tất cả của em
    Những buổi chiều tà trên phố nhỏ
    Chúng mình hai đứa ở bên nhau.
    Mời mọi người viết tiếp
    Moongirl
  3. Moongirl

    Moongirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần chợt buồn chợt nhớ
    Anh từng là tất cả của em
    Những buổi chiều tà trên phố nhỏ
    Chúng mình hai đứa ở bên nhau.
    Mời mọi người viết tiếp
    Moongirl
  4. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    roi mot hom nghe tin em lay chong
    anh ve xa doi lay khau song hai nong
    nham thang nguoi iu em ma ban
    moi nguoi viet tiep nhe..he he......
    i love you because i hate you
  5. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    roi mot hom nghe tin em lay chong
    anh ve xa doi lay khau song hai nong
    nham thang nguoi iu em ma ban
    moi nguoi viet tiep nhe..he he......
    i love you because i hate you
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    "Lời chẳng giao lời, tay lạ tay,
    Tấc gang cách trở, nhớ muôn ngày.
    Cô sầu dựng núi lên cao ngất;
    Nhưng cặp chim hồn lạc hướng bay.
    Tôi đứng bên này cửa Khổ đau,
    Bên kia người dạo, biết chi sầu.
    Dọc đời rải rác muôn ga đón.
    Khó nỗi ngồi chung một chuyến tàu.
    Cũng chẳng dò xem gió ngược xuôi;
    Lời đi không cốt gặp tai người,
    Quá buồn nên muốn yên nguôi chút,
    Tôi nói lòng ra để tự cười. "
    ThanhAla
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    "Lời chẳng giao lời, tay lạ tay,
    Tấc gang cách trở, nhớ muôn ngày.
    Cô sầu dựng núi lên cao ngất;
    Nhưng cặp chim hồn lạc hướng bay.
    Tôi đứng bên này cửa Khổ đau,
    Bên kia người dạo, biết chi sầu.
    Dọc đời rải rác muôn ga đón.
    Khó nỗi ngồi chung một chuyến tàu.
    Cũng chẳng dò xem gió ngược xuôi;
    Lời đi không cốt gặp tai người,
    Quá buồn nên muốn yên nguôi chút,
    Tôi nói lòng ra để tự cười. "
    ThanhAla
  8. Moongirl

    Moongirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần chợt buồn chợt nhớ
    Anh từng là tất cả của em
    Những buổi chiều tà con phố nhỏ
    Chúng mình hai đứa ở bên nhau.
    Đã bao lần chợt buồn chợt nhớ
    Những ngày xưa, sớm tối có nhau
    Anh khe khẽ thì thầm "cô bé"
    "Cô công chúa nhỏ của lòng anh".
    Continue ...
    Moongirl
    Được moongirl sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 13/12/2002
  9. Moongirl

    Moongirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần chợt buồn chợt nhớ
    Anh từng là tất cả của em
    Những buổi chiều tà con phố nhỏ
    Chúng mình hai đứa ở bên nhau.
    Đã bao lần chợt buồn chợt nhớ
    Những ngày xưa, sớm tối có nhau
    Anh khe khẽ thì thầm "cô bé"
    "Cô công chúa nhỏ của lòng anh".
    Continue ...
    Moongirl
    Được moongirl sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 13/12/2002
  10. alone_prince_21

    alone_prince_21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đời buồn
    đời tôi sao mà lai buồn thế
    tiền thì không có tình cũng không
    trong đời chỉ cố trọn hai chữ
    tình bạn chân thành có thế thôi
    nhiều khi chán đời muốn xuống tóc
    vào chùa lấy một tiểu ni cô
    để thử cuộc sống của sư sãi
    để hiểu hết mọi thứ trên đời
    đời tôi là vậy đó các bạn
    rất nhẹ nhàng và cũng chông chênh
    nếu bạn thấy ta có cùng suy nghĩ
    thì chúng ta rất có thể là bạn...
    soul_of_rock

Chia sẻ trang này