1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Đố ai định nghĩa được tình yêu
    Có khó chi đâu một buổi chiều
    Gặp cô thiếu nữ bên bờ giếng
    Nhớ nhớ, thương thương thế là yêu
    Đố ai định nghĩa được chữ hôn
    Có khó chi đâu dạ bồn chồn
    Hai đứa yêu nhau ngồi xách lại
    Môi kề, mắt nhắm thế là hôn..
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Em giận anh vì anh hay nói những lời ngọt ngào
    Em giận mình vì em chẳng tin những lời đó
    Em hay giận dỗi những điều lung tung
    Em đáng trách quá phải không anh?
    Muốn có hạnh phúc thì phải hiểu tất cả để yêu tất cả.
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Em giận anh vì anh hay nói những lời ngọt ngào
    Em giận mình vì em chẳng tin những lời đó
    Em hay giận dỗi những điều lung tung
    Em đáng trách quá phải không anh?
    Muốn có hạnh phúc thì phải hiểu tất cả để yêu tất cả.
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    "Vội gì vội lấy ai, bỏ anh
    Vội gì vội, để anh đau khổ?
    Vội gì vội, em có hai mình,
    Vội gì vội, bỏ một mình anh!
    Ai lấy cưa ngàn rZng vạn rZng
    Cưa đôi ta thành hai mảnh
    Cưa tan nát anh thành vạn mảnh
    Để trong đời một ảnh đau thương
    Chúng ta rồi cũng phải xa nhau
    Nhưng xa sau vẫn hơn xa trước
    Những ngày tháng bên em hạnh phúc
    Không dễ dàng anh dứt được ra.
    Vội gì vội nát bóng tan gương
    Vội gì vội đôi đường rẽ biệt!
    Vội gì vội non cùng nước kiệt
    Vội gì em ly biệt đôi ta? "
    NguyễnTrung
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    "Vội gì vội lấy ai, bỏ anh
    Vội gì vội, để anh đau khổ?
    Vội gì vội, em có hai mình,
    Vội gì vội, bỏ một mình anh!
    Ai lấy cưa ngàn rZng vạn rZng
    Cưa đôi ta thành hai mảnh
    Cưa tan nát anh thành vạn mảnh
    Để trong đời một ảnh đau thương
    Chúng ta rồi cũng phải xa nhau
    Nhưng xa sau vẫn hơn xa trước
    Những ngày tháng bên em hạnh phúc
    Không dễ dàng anh dứt được ra.
    Vội gì vội nát bóng tan gương
    Vội gì vội đôi đường rẽ biệt!
    Vội gì vội non cùng nước kiệt
    Vội gì em ly biệt đôi ta? "
    NguyễnTrung
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    "Lòng ta trống lắm, lòng ta sụp
    Như túp nhà không, bốn vách xiêu
    Em chẳng cứu giùm, em bỏ mặc
    Mưa đưa ta đến bến đìu hiu.
    Em ở bên mình: Ta ngó say;
    Song le bên ấy với bên này
    Cũng xa như những bờ xa cách
    Không có thuyền qua, không cánh bay,
    Ta thấy em xinh, khẽ lắc đầu,
    Bởi vì ta có được em đâu!
    Tay kia sẽ ấp nhiều tay khác
    Môi ấy vì ai sẽ đượm màu
    Họ sẽ ôm em với cánh tay,
    Và em yêu họ đến muôn ngày
    Thôi rồi! Em chẳng thờ ơ nữa
    Như đối cùng ta tự bấy nay.
    Như đối cùng ta giữa cảnh mưa
    Mà lòng không hiểu, trán bơ vơ
    Không tZng âu yếm trong câu nói
    Trong mắt còn nguyên vẻ hững hờ."
    NguyễnTrung
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    "Lòng ta trống lắm, lòng ta sụp
    Như túp nhà không, bốn vách xiêu
    Em chẳng cứu giùm, em bỏ mặc
    Mưa đưa ta đến bến đìu hiu.
    Em ở bên mình: Ta ngó say;
    Song le bên ấy với bên này
    Cũng xa như những bờ xa cách
    Không có thuyền qua, không cánh bay,
    Ta thấy em xinh, khẽ lắc đầu,
    Bởi vì ta có được em đâu!
    Tay kia sẽ ấp nhiều tay khác
    Môi ấy vì ai sẽ đượm màu
    Họ sẽ ôm em với cánh tay,
    Và em yêu họ đến muôn ngày
    Thôi rồi! Em chẳng thờ ơ nữa
    Như đối cùng ta tự bấy nay.
    Như đối cùng ta giữa cảnh mưa
    Mà lòng không hiểu, trán bơ vơ
    Không tZng âu yếm trong câu nói
    Trong mắt còn nguyên vẻ hững hờ."
    NguyễnTrung
  8. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    "Chúng tôi ngồi, vây phủ bởi trZng thâu
    Sương bám hồn, gió cắn mặt buồn rầu
    Giờ biệt li cứ đến gần từng phút
    Chúng tôi thấy đã xa nhau một chút...
    Người lặng im, và tôi nói bâng quơ
    Chúng tôi ngồi ở giữa một bài thơ.
    Một bài thơ mênh mông như vũ trụ
    Đầy khói hương xưa, tràn ân ái cũ
    Chúng tôi ngồi vây phủ bởi trZng thâu
    Tay trong tay, đầu tựa sát bên đầu.
    Tình yêu bảo: "Thôi các ngươi đừng khóc
    Các ngươi sẽ đoàn viên trong mộng ngọc!"
    Cứ nhìn nhau rồi lại vẫn nhìn nhau
    Hạnh phúc ngừng giữa đôi trái tim đau."
    NguyễnTrung
  9. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    "Chúng tôi ngồi, vây phủ bởi trZng thâu
    Sương bám hồn, gió cắn mặt buồn rầu
    Giờ biệt li cứ đến gần từng phút
    Chúng tôi thấy đã xa nhau một chút...
    Người lặng im, và tôi nói bâng quơ
    Chúng tôi ngồi ở giữa một bài thơ.
    Một bài thơ mênh mông như vũ trụ
    Đầy khói hương xưa, tràn ân ái cũ
    Chúng tôi ngồi vây phủ bởi trZng thâu
    Tay trong tay, đầu tựa sát bên đầu.
    Tình yêu bảo: "Thôi các ngươi đừng khóc
    Các ngươi sẽ đoàn viên trong mộng ngọc!"
    Cứ nhìn nhau rồi lại vẫn nhìn nhau
    Hạnh phúc ngừng giữa đôi trái tim đau."
    NguyễnTrung
  10. mai_vo_tinh

    mai_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm gì cho lòng sầu khổ !
    Nên để dành tiền mà uống rượu giải sầu!
    Yêu nhau chi cho lòng bận rộ !
    hãy để tâm hồn mà chọc gái chứ ta? hihih
    [blue
    NhuHuu.
    [/ize=4][/lue

Chia sẻ trang này