1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mai_vo_tinh

    mai_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm gì cho lòng sầu khổ !
    Nên để dành tiền mà uống rượu giải sầu!
    Yêu nhau chi cho lòng bận rộ !
    hãy để tâm hồn mà chọc gái chứ ta? hihih
    [blue
    NhuHuu.
    [/ize=4][/lue
  2. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Em không giận anh khi anh nói những lời ngọt ngào
    Em không giận mình vì em chẳng tin những lời đó
    Nhưng em hay giận dỗi những điều lung tung
    Cái đáng trách phải chăng vì anh đó ?
    Muốn có hạnh phúc thì phải hiểu tất cả ...
    Và tất cả sẽ cho vì tình yêu


    ( hehe ... Hôm nay mới phát hiện ra mình có tái làm thơ ... Tuyệt cú mèo )
    Nothing's gonna change my love for you
    June
  3. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Em không giận anh khi anh nói những lời ngọt ngào
    Em không giận mình vì em chẳng tin những lời đó
    Nhưng em hay giận dỗi những điều lung tung
    Cái đáng trách phải chăng vì anh đó ?
    Muốn có hạnh phúc thì phải hiểu tất cả ...
    Và tất cả sẽ cho vì tình yêu


    ( hehe ... Hôm nay mới phát hiện ra mình có tái làm thơ ... Tuyệt cú mèo )
    Nothing's gonna change my love for you
    June
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    "Trời ơi, ôm lấy say sưa
    Mặt khao khát mặt, lòng mơ ước lòng
    Hôn em nước mắt chảy ròng;
    Em ơi! Như ngọn đèn chong vẫn chờ.
    Em hôn anh suốt một giờ
    Anh hôn em mấy cho vừa lòng đau
    Sao mà xa cách giữa nhau
    Để cho tháng thảm ngày sầu thế em?
    Chao ôi mãi mãi mắt tìm
    Thấy rồi sung sướng ta đem nhau về
    Hôn em ngàn thuở chưa xuê
    ấp yêu da thịt, gắn kề tâm linh
    Chiêm bao mà chẳng mơ mòng
    Rõ ràng chân thật như trong cuộc đời"
    NguyễnTrung
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    "Trời ơi, ôm lấy say sưa
    Mặt khao khát mặt, lòng mơ ước lòng
    Hôn em nước mắt chảy ròng;
    Em ơi! Như ngọn đèn chong vẫn chờ.
    Em hôn anh suốt một giờ
    Anh hôn em mấy cho vừa lòng đau
    Sao mà xa cách giữa nhau
    Để cho tháng thảm ngày sầu thế em?
    Chao ôi mãi mãi mắt tìm
    Thấy rồi sung sướng ta đem nhau về
    Hôn em ngàn thuở chưa xuê
    ấp yêu da thịt, gắn kề tâm linh
    Chiêm bao mà chẳng mơ mòng
    Rõ ràng chân thật như trong cuộc đời"
    NguyễnTrung
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    " Bỗng nhiên trời đất nhớ người yêu
    Cây vắng: chim bay, nắng vắng chiều
    Nước cũng lơ thơ, bờ líu ríu
    Mây chừng ấy đó, gió bao nhiêu...
    Hoa tím tương tư đã nở đầy
    Mời em dạo bước tới vườn đây
    Em xem: yêu mến em gieo hạt
    Hoa tím tương tư đã nở đầy..."
    NguyễnTrung
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    " Bỗng nhiên trời đất nhớ người yêu
    Cây vắng: chim bay, nắng vắng chiều
    Nước cũng lơ thơ, bờ líu ríu
    Mây chừng ấy đó, gió bao nhiêu...
    Hoa tím tương tư đã nở đầy
    Mời em dạo bước tới vườn đây
    Em xem: yêu mến em gieo hạt
    Hoa tím tương tư đã nở đầy..."
    NguyễnTrung
  8. hoctrodot

    hoctrodot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em nỡ vô tình ngang cửa lớp
    Để lời cô, gió thổi lên trời
    Để anh suốt buổi tuy ngồi học
    Mà ngẩn ngơ tìm ... ánh mắt rơi!
  9. hoctrodot

    hoctrodot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em nỡ vô tình ngang cửa lớp
    Để lời cô, gió thổi lên trời
    Để anh suốt buổi tuy ngồi học
    Mà ngẩn ngơ tìm ... ánh mắt rơi!
  10. ricky_4mat

    ricky_4mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lúc hồn treo ngoài cửa sổ
    Tay vô tình lạc bút viết lung tung
    Đến bên cạnh em nhẹ nhàng khẽ gọi
    Anh ơi, ..........vé số có mua không?
    I will always miss you

Chia sẻ trang này