1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    nghe mọi người nói về thơ tình tôi cũng muốn nhảy vào góp vui quá, tôi mới tìm được một bài, thử đọc nhé:
    Em dùng Word Art để viết tên anh trên một file
    Rồi Save lại và cài Password
    Định Insert người khác mà không được
    Cuối cùng lại vào Auto Shape để vẽ một trái tim
    Em đổi hết từ Unicode đến Abc
    Tên anh vẫn chẳng hề thay đổi
    Dùng Format Picture để tạo hình chìm hình nổi
    Vẫn thấy tên anh
    Em bôi đen rồi bấm Cut thật nhanh
    Nhưng vô tình lại bấm thêm vào Paste
    Em Exit rồi dùng Delete
    Rồi lại vào Trash vấm Recover
    Anh thấy chưa
    Anh làm cho ổ cứng của em tràn bộ nhớ
    Lại thêm Virus tên anh lan nhanh quá
    Có Format thì cũng muộn rồi
    Gửi cho anh một email
    Rằng định mua một bộ vi xử lý mới
    Bỗng nhận ra pentium 4 hay 5 cũng không chứa nổi
    Nỗi nhớ về anh
    Vội vàng Alt+F4 rồi Shutdown
    Mặc kệ máy kêu gào báo lỗi
    Mặc kệ mạng bị nghẽn email chưa gửi tới
    Để chạy đến bên anh
    Bài này tôi đọc ở đâu đó, ko biết của ai, hay dở thế nào để quý vị tính. OK
    M2
  2. muatrangkhuyet

    muatrangkhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Còn em em chỉ có
    Một khoảng đường ngắn thôi
    Nhưng em không hề nghĩ
    Đến cùng anh kịp thời!
    (Tế Hanh dịch)
  3. muatrangkhuyet

    muatrangkhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Còn em em chỉ có
    Một khoảng đường ngắn thôi
    Nhưng em không hề nghĩ
    Đến cùng anh kịp thời!
    (Tế Hanh dịch)
  4. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0

    *******************************************
    mẹ khóc làm gì cho ướt tháng ba,
    con 18 chưa bao giờ khôn lớn...
    con ra đi....
    bỏ lại phía sau
    mẹ và tuổi thơ
    và mắt mùa thu cay khói bếp mỗi chiều
    nỗi nhớ mỗi lần nhắc con thêm yêu.....
    *
    phố phường đánh cắp con...
    văn chương đánh cắp con...
    chỉ có dại khờ là trả về cho mẹ...
    chỉ có nỗi buồn là trả về cho mẹ...
    mỗi tháng ba vừa hé nở bên thềm.
    mẹ lại khóc với loài hoa bạc mệnh....
    *
    Ôi tháng ba lên thác xuống ghềnh
    con lên cao lại muốn ngã xuống vòng tay mẹ....
    Những danh tiếng bỏ đi....
    những hão huyền bỏ đi...
    những viễn vông trang phục được gì ?..
    vứt bỏ hết con trở về bên mẹ...
    chân đất đầu trần,tình yêu thơ trẻ....
    con là con--không thể dối lừa....
    *
    Thôi mẹ ơi,đừng nhắc chuyện ngày xưa...
    con 18 chưa bao giờ khôn lớn....
    *****************************************
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  5. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0

    *******************************************
    mẹ khóc làm gì cho ướt tháng ba,
    con 18 chưa bao giờ khôn lớn...
    con ra đi....
    bỏ lại phía sau
    mẹ và tuổi thơ
    và mắt mùa thu cay khói bếp mỗi chiều
    nỗi nhớ mỗi lần nhắc con thêm yêu.....
    *
    phố phường đánh cắp con...
    văn chương đánh cắp con...
    chỉ có dại khờ là trả về cho mẹ...
    chỉ có nỗi buồn là trả về cho mẹ...
    mỗi tháng ba vừa hé nở bên thềm.
    mẹ lại khóc với loài hoa bạc mệnh....
    *
    Ôi tháng ba lên thác xuống ghềnh
    con lên cao lại muốn ngã xuống vòng tay mẹ....
    Những danh tiếng bỏ đi....
    những hão huyền bỏ đi...
    những viễn vông trang phục được gì ?..
    vứt bỏ hết con trở về bên mẹ...
    chân đất đầu trần,tình yêu thơ trẻ....
    con là con--không thể dối lừa....
    *
    Thôi mẹ ơi,đừng nhắc chuyện ngày xưa...
    con 18 chưa bao giờ khôn lớn....
    *****************************************
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  6. da_vang1

    da_vang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại phải tin con gái chứ
    Trời ơi cai' lũ đàn bà
    Sáng thề chiều thốt ngoác mồm ra
    Tôi hận tôi hận lũ chúng nó
    Một đập hoá kiếp chúng ra ma


  7. da_vang1

    da_vang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại phải tin con gái chứ
    Trời ơi cai' lũ đàn bà
    Sáng thề chiều thốt ngoác mồm ra
    Tôi hận tôi hận lũ chúng nó
    Một đập hoá kiếp chúng ra ma


  8. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    cho em góp vui tí nhé :
    nếu mai ngươi yêu chết
    bạn sẽ viếng hoa gì
    còn tôi tôi sẽ chọn
    một bông hồng trắng tinh
    băng bó một mối tình
    chôn tình yêu xuống huyệt
    ngay xua em be con con ngay nay em da to to... em di kiem nguoi chong thu 100
  9. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    cho em góp vui tí nhé :
    nếu mai ngươi yêu chết
    bạn sẽ viếng hoa gì
    còn tôi tôi sẽ chọn
    một bông hồng trắng tinh
    băng bó một mối tình
    chôn tình yêu xuống huyệt
    ngay xua em be con con ngay nay em da to to... em di kiem nguoi chong thu 100
  10. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Có một thời anh đã yêu em
    Người con gái với tâm hồn cởi mở
    Nhớ không em ngày chúng mình gặp gỡ
    Chia tay rồi anh vẫn nhớ không nguôi
    Em đi xa kỉ niệm cũng xa rồi
    Anh cũng hiểu rămgf em không có lỗi
    Trách chi em hai trái tim nông nổi
    Nên gặp rồi mỗi đứa mỗi nơi
    Nếu ngày ấy bằng lằng đừng nở tươi
    Nếu ngày ấy hồn anh đừng xao xuyến
    Thì bây giờ ta đâu phẩi khổ đau
    Bằng lăng còn nhắc mình nhớ nhau
    Em có nhớ anh người yêu thuở ấy ?
    Em có nhớ đêm hè sao lấp láy
    Em rỗi hờn để anh dỗ thật lâu
    Sao bây giờ kỉ niệm lúc bên nhau
    Bỗng làm tim anh một lần nhức nhối
    Nếu có gặp hai ta đừng bối rối
    Thì có lễ rồi ta cũng sẽ quên đi
    Bằng lăng ơi tím nữa làm chi
    Xa mất rồi những tháng ngày xưa ấy
    Xa mất rồi đôi mắt ai nồng cháy
    Xa thật rồi một thơi ta đã yêu nhau...
    Yêu50_chọn10_lấy1

Chia sẻ trang này