1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alone_prince_21

    alone_prince_21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    tiền tài che mắt gái
    sương gió phủ đời trai
    lắp quan tài che đời lãng tử
    cửa nhà tù ngăn cản bứơc công danh
    hiệp sĩ cô đơn
  2. zombie63

    zombie63 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    mắt anh to, ko, mắt em to
    ko tin 2 đứa thủ cùng đo
    mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    mắt nhắm lại rồi sao mà đo!!!
    Zombie online!!!
  3. zombie63

    zombie63 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    mắt anh to, ko, mắt em to
    ko tin 2 đứa thủ cùng đo
    mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    mắt nhắm lại rồi sao mà đo!!!
    Zombie online!!!
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Chào các bạn đây là bài thơ mà bạn gái tôi đã tặng tôi . Có lẽ nó thật là hay , hay đến mức tôi đã khóc khi đọc nó . Cho nên tôi đã poss lên đây để cho vơi đi nỗi buồn .
    "Người đi rồi, ta ngồi đây ngơ ngác
    Nhìn trời trong, mây trắng vẫn bay bay
    Ngày thật dài, ta nhớ người vời vợi
    Đêm u buồn trằn trọc nhớ thương ai
    Ta lui thủi bước đi trong đêm tối
    Mong tìm trong đêm vắng bóng hình người
    Ánh trăng mỏng chiếu qua ngàn kẽ lá
    Sương rung rinh nhỏ giọt khóc tình đau
    Vai lành lạnh, âm thầm buồn dịu vợi
    Ta tìm người sao ta mãi tìm người
    Suốt đêm ngày và năm tháng tàn phai
    Ta vẫn nhớ bóng hình người mãi mãi . . ..
    Mới gặp nhau mà đã biệt ly
    Hồn ta theo mãi bóng người đi
    Hồn ta sẽ quyện chung vào gió
    Theo mãi bên người chẳng nói gì
    Mây vẫn tha phương về viễn xứ
    Gió còn ngây ngất nỗi niềm thương
    Tình nào quyến luyến hoa cùng lá
    Cơn gió thu về, cũng tả tơi
    Mây lướt thướt trôi về nẻo ấy
    Đem theo u uất mối tình sầu
    Ngươi ở nơi này thương với nhớ
    Ta về phương đó cũng nao nao . . ..
    Ta ở phương này, người phương ấy
    Ngăn cách đôi bờ mãi nhớ thương
    Đêm ngày mong, dáng gầy mòn mõi
    Lòng ta đau khắc khoải đêm trường
    Người xa rồi, sao hoài nhung nhớ
    Bâng quơ theo giấc ngủ chập chờn
    Nỗi cô đơn len nhẹ vào hồn
    Chợt kêu khẽ tên người rất nhỏ.....Anh Trung..."
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Hhuhuhuhuuuuuuuuuuu
    " Đã bao đêm anh giật mình tỉnh giấc
    Mắt ướt nhoà khi chẳng thấy em đâu "

    NguyễnTrung
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Chào các bạn đây là bài thơ mà bạn gái tôi đã tặng tôi . Có lẽ nó thật là hay , hay đến mức tôi đã khóc khi đọc nó . Cho nên tôi đã poss lên đây để cho vơi đi nỗi buồn .
    "Người đi rồi, ta ngồi đây ngơ ngác
    Nhìn trời trong, mây trắng vẫn bay bay
    Ngày thật dài, ta nhớ người vời vợi
    Đêm u buồn trằn trọc nhớ thương ai
    Ta lui thủi bước đi trong đêm tối
    Mong tìm trong đêm vắng bóng hình người
    Ánh trăng mỏng chiếu qua ngàn kẽ lá
    Sương rung rinh nhỏ giọt khóc tình đau
    Vai lành lạnh, âm thầm buồn dịu vợi
    Ta tìm người sao ta mãi tìm người
    Suốt đêm ngày và năm tháng tàn phai
    Ta vẫn nhớ bóng hình người mãi mãi . . ..
    Mới gặp nhau mà đã biệt ly
    Hồn ta theo mãi bóng người đi
    Hồn ta sẽ quyện chung vào gió
    Theo mãi bên người chẳng nói gì
    Mây vẫn tha phương về viễn xứ
    Gió còn ngây ngất nỗi niềm thương
    Tình nào quyến luyến hoa cùng lá
    Cơn gió thu về, cũng tả tơi
    Mây lướt thướt trôi về nẻo ấy
    Đem theo u uất mối tình sầu
    Ngươi ở nơi này thương với nhớ
    Ta về phương đó cũng nao nao . . ..
    Ta ở phương này, người phương ấy
    Ngăn cách đôi bờ mãi nhớ thương
    Đêm ngày mong, dáng gầy mòn mõi
    Lòng ta đau khắc khoải đêm trường
    Người xa rồi, sao hoài nhung nhớ
    Bâng quơ theo giấc ngủ chập chờn
    Nỗi cô đơn len nhẹ vào hồn
    Chợt kêu khẽ tên người rất nhỏ.....Anh Trung..."
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Hhuhuhuhuuuuuuuuuuu
    " Đã bao đêm anh giật mình tỉnh giấc
    Mắt ướt nhoà khi chẳng thấy em đâu "

    NguyễnTrung
  6. alone_prince_21

    alone_prince_21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi cố chôn sao anh cứ hiện về
    Nấm mộ ấy không một lần hương khói
    Vùi sâu anh trong quảng đời nông nổi
    Tôi bồi hồi tôi bối rối tôi yêu
    Rômeo trên đời này có được bao nhiêu
    Mà cô gái đòi làm Duyliet
    Xuân Hương oi màu trầu xanh tha thiết
    Nhưng tìm hoài đâu có kẻ ăn chung
    ảo ảnh của tôi ơi- ảo ảnh đến khôn cùng
    Mộ anh đó tôi chôn bằng nước mắt
    Hồn chìm nổi lênh đênh hồn phiêu bạt
    Để lại về sống khác khoải trong tôi
    Thế giới bao la nhặt hết giữa cuộc đời
    Những vì sao là một trời tinh tú
    Ảo ảnh của tôi ơi hãy bay vao vũ trụ
    Thế giới này đâu có chổ cho anh!!!!
    hiệp sĩ cô đơn
  7. alone_prince_21

    alone_prince_21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi cố chôn sao anh cứ hiện về
    Nấm mộ ấy không một lần hương khói
    Vùi sâu anh trong quảng đời nông nổi
    Tôi bồi hồi tôi bối rối tôi yêu
    Rômeo trên đời này có được bao nhiêu
    Mà cô gái đòi làm Duyliet
    Xuân Hương oi màu trầu xanh tha thiết
    Nhưng tìm hoài đâu có kẻ ăn chung
    ảo ảnh của tôi ơi- ảo ảnh đến khôn cùng
    Mộ anh đó tôi chôn bằng nước mắt
    Hồn chìm nổi lênh đênh hồn phiêu bạt
    Để lại về sống khác khoải trong tôi
    Thế giới bao la nhặt hết giữa cuộc đời
    Những vì sao là một trời tinh tú
    Ảo ảnh của tôi ơi hãy bay vao vũ trụ
    Thế giới này đâu có chổ cho anh!!!!
    hiệp sĩ cô đơn
  8. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau.
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    CÙng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia.
    Nếu một ngày một chiếc mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khễnh.
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh ...
    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau một lối đi chung.
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một nửa
    Chỉ còn một là không còn gì nữa
    Nếu không tìm được nửa thứ hai.
    Thanh_ ala có thể tặng bài thơ này cho người yêu anh tình cảm lắm đấy !!!

    Giống như em có 1000000 người
    Như trong bao giọt mưa rơi
    999 rơi vô hại
    Riêng giọt em rơi cảm 1 người
  9. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau.
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    CÙng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia.
    Nếu một ngày một chiếc mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khễnh.
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh ...
    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau một lối đi chung.
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một nửa
    Chỉ còn một là không còn gì nữa
    Nếu không tìm được nửa thứ hai.
    Thanh_ ala có thể tặng bài thơ này cho người yêu anh tình cảm lắm đấy !!!

    Giống như em có 1000000 người
    Như trong bao giọt mưa rơi
    999 rơi vô hại
    Riêng giọt em rơi cảm 1 người
  10. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Giống như em có một triệu người
    Cũng là mắt biếc với hồng môi
    Cũng ăn cũng uống như em vậy
    Quán xá nào ngon cũng thích ngồi.
    Giống như em có một triệu người
    Như trong bao giọt mưa rơi
    Chín trăm chín chín rơi vô hại
    Riêng giọt em rơi cảm một người .

    Giống như em có 1000000 người
    Như trong bao giọt mưa rơi
    999 rơi vô hại
    Riêng giọt em rơi cảm 1 người

Chia sẻ trang này