1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Giống như em có một triệu người
    Cũng là mắt biếc với hồng môi
    Cũng ăn cũng uống như em vậy
    Quán xá nào ngon cũng thích ngồi.
    Giống như em có một triệu người
    Như trong bao giọt mưa rơi
    Chín trăm chín chín rơi vô hại
    Riêng giọt em rơi cảm một người .

    Giống như em có 1000000 người
    Như trong bao giọt mưa rơi
    999 rơi vô hại
    Riêng giọt em rơi cảm 1 người
  2. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    HẬN
    Em hận anh
    Hận là đã để em yêu
    Hận là anh không đáp lại
    Hận vì muôn đời sẽ hận
    Hận cả mình
    Hận mình không sáng suốt
    Hận tại sao mình không thoát khỏi
    Hận mình mù quáng
    Tương lai không định trước, không có số phận, trừ những thứ chúng ta đem lại cho chính mình
  3. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    HẬN
    Em hận anh
    Hận là đã để em yêu
    Hận là anh không đáp lại
    Hận vì muôn đời sẽ hận
    Hận cả mình
    Hận mình không sáng suốt
    Hận tại sao mình không thoát khỏi
    Hận mình mù quáng
    Tương lai không định trước, không có số phận, trừ những thứ chúng ta đem lại cho chính mình
  4. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Khi không còn những nỗi buồn
    em sẽ không còn là em
    Nếu đời quá êm đềm
    trái tim em sẽ thành rỗng tuếch
    Tình yêu nếu cho đi sẽ hết
    cũng đừng tiếc nuối
    đừng đòi nhận lại cân xứng với
    những gì mình trao.
    Nếu một ngày ta sẽ quên nhau
    kỷ niệm trở thành vướng víu
    Thế nên,
    cứ xin cho em đừng bao giờ hiểu
    mặt trái tình yêu của anh
    Vì anh như con tàu qua nhanh
    em chỉ là ga nhỏ.
    Nếu một ngày nào đó
    trái tim không còn vết thương
    phẳng lặng, bình thường
    em sẽ không còn là em nữa !

    Giống như em có 1000000 người
    Như trong bao giọt mưa rơi
    999 rơi vô hại
    Riêng giọt em rơi cảm 1 người
  5. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Khi không còn những nỗi buồn
    em sẽ không còn là em
    Nếu đời quá êm đềm
    trái tim em sẽ thành rỗng tuếch
    Tình yêu nếu cho đi sẽ hết
    cũng đừng tiếc nuối
    đừng đòi nhận lại cân xứng với
    những gì mình trao.
    Nếu một ngày ta sẽ quên nhau
    kỷ niệm trở thành vướng víu
    Thế nên,
    cứ xin cho em đừng bao giờ hiểu
    mặt trái tình yêu của anh
    Vì anh như con tàu qua nhanh
    em chỉ là ga nhỏ.
    Nếu một ngày nào đó
    trái tim không còn vết thương
    phẳng lặng, bình thường
    em sẽ không còn là em nữa !

    Giống như em có 1000000 người
    Như trong bao giọt mưa rơi
    999 rơi vô hại
    Riêng giọt em rơi cảm 1 người
  6. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    Ta chỉ còn đây một túi thơ
    Một con đường lạnh dưới trăng mờ
    Một hoa tím chết trong lòng héo
    Một mảnh linh hồn quá bơ vơ
    Thôi ******** ơi đã lỡ làng
    Yên vui người nhân khổ ta mang
    Người hãy cười lên cho ta khóc
    Ngàn năm lê lết bước lang thang
    ....buồn...
    [
  7. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    Ta chỉ còn đây một túi thơ
    Một con đường lạnh dưới trăng mờ
    Một hoa tím chết trong lòng héo
    Một mảnh linh hồn quá bơ vơ
    Thôi ******** ơi đã lỡ làng
    Yên vui người nhân khổ ta mang
    Người hãy cười lên cho ta khóc
    Ngàn năm lê lết bước lang thang
    ....buồn...
    [
  8. ma_lum_dong_tien

    ma_lum_dong_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Yêu em yêu mãi yêu hoài
    Nằm trong quan tài ngóc cổ ra yêu
    Người ta khóc vì mối tình dang dở
    Còn tôi khóc vì bát phở chưa đầy
    [violet]bonghongtinhyeu[/size=7][violet]
  9. ma_lum_dong_tien

    ma_lum_dong_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Yêu em yêu mãi yêu hoài
    Nằm trong quan tài ngóc cổ ra yêu
    Người ta khóc vì mối tình dang dở
    Còn tôi khóc vì bát phở chưa đầy
    [violet]bonghongtinhyeu[/size=7][violet]
  10. Tranngoc_hai

    Tranngoc_hai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Trog nắng mai em đỏ hồng đôi má
    Nhìn em xinh em đẹp quá em ơi
    Trong cuộc đời tôi biết mình phận nhỏ
    Biết bao giờ tôi dám ngỏ cùng em

    Trần Ngọc Hải

    Trí tuệ ta có được chỉ như hạt cát trong sa mạc mênh mông

Chia sẻ trang này