1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jetaime911

    jetaime911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Ngày ngày em đi học qua nhà
    Áo dài trắng rợp khoảng trời xa
    Hai tà mỏng manh theo làn gió
    Và gió như về từ muôn hoa

    Tà áo em dườn nửa muốn bay
    Theo lời phủ dụ của hàng cây
    Nửa như say đắm làn hương ngọt
    Quấn quýt hoài theo những gót giày
    Con đường như thể cánh tay đưa
    Em đi về những phía em mơ
    Tay ôm chiếc cặp len đầy mộng
    Chầm chậm lòng như ngỏ ý chờ ...
  2. jetaime911

    jetaime911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì hở nhỏ ?
    Anh không định nghĩa được đâu
    Chỉ biết mỗi lần vắng nhỏ
    Anh như chiếc lá đổi màu

    Tình yêu là gì hở nhỏ ?
    Anh không định nghĩa được đâu
    Chỉ biết mỗi lần nhỏ khóc
    Tim anh bỗng thấy nhói đau .

    Tình yêu là gì hở nhỏ ?
    Anh không định nghĩa được đâu
    Chỉ biết mỗi lần bên nhỏ
    Lòng anh hạnh phúc dat dào.
  3. jetaime911

    jetaime911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì hở nhỏ ?
    Anh không định nghĩa được đâu
    Chỉ biết mỗi lần vắng nhỏ
    Anh như chiếc lá đổi màu

    Tình yêu là gì hở nhỏ ?
    Anh không định nghĩa được đâu
    Chỉ biết mỗi lần nhỏ khóc
    Tim anh bỗng thấy nhói đau .

    Tình yêu là gì hở nhỏ ?
    Anh không định nghĩa được đâu
    Chỉ biết mỗi lần bên nhỏ
    Lòng anh hạnh phúc dat dào.
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Hãy giấu em vào nỗi nhớ của anh đi
    Để khi anh buồn anh có thể nhìn thấy
    Tình yêu ta ngày xưa đẹp biết mấy
    Vậy mà giờ sao tan thành khói mây
    Hãy giấu em vào sâu con tim này
    Bao ngày tháng giận hờn và mê say
    Xin chôn chặt những phút giây tươi đẹp
    Dù cho ta có nói lời đổi thay
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Hãy giấu em vào nỗi nhớ của anh đi
    Để khi anh buồn anh có thể nhìn thấy
    Tình yêu ta ngày xưa đẹp biết mấy
    Vậy mà giờ sao tan thành khói mây
    Hãy giấu em vào sâu con tim này
    Bao ngày tháng giận hờn và mê say
    Xin chôn chặt những phút giây tươi đẹp
    Dù cho ta có nói lời đổi thay
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Ngôn ngữ tình yêu thầm thì trong đêm tĩnh
    Vọng dịu dàng, rạo rực trái tim xanh.
    Như là cỏ chạm vào tôi khe khẽ
    Trên thế gian chỉ có mỗi chúng mình.
    Sao nhấp nháy và mùi thơm cỏ dại.
    Đều nhớ nơi đây ngôn ngữ ái tình.
    Ngôn ngữ tình yêu không dối lừa phản bội.
    Gót chân em trên khắp ngả đường đời.
    Tôi sẽ đi đến cùng trời không mỏi.
    Chỉ quyết tìm bằng được em thôi.
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Ngôn ngữ tình yêu thầm thì trong đêm tĩnh
    Vọng dịu dàng, rạo rực trái tim xanh.
    Như là cỏ chạm vào tôi khe khẽ
    Trên thế gian chỉ có mỗi chúng mình.
    Sao nhấp nháy và mùi thơm cỏ dại.
    Đều nhớ nơi đây ngôn ngữ ái tình.
    Ngôn ngữ tình yêu không dối lừa phản bội.
    Gót chân em trên khắp ngả đường đời.
    Tôi sẽ đi đến cùng trời không mỏi.
    Chỉ quyết tìm bằng được em thôi.
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  8. huyminhdk

    huyminhdk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Con chim một cánh
    Nhìn hai người đang sung sướng yêu nhau
    Tôi cũng thấy như vui chung với họ.
    Và muốn gần tới đó,
    Để ba người cung sung sướng bên nhau.
    Nhưng con chim không bao giờ ba cánh.
    Tôi cô đơn lê bước trên đời,
    kéo theo mình một cánh khắp nơi.
    Vâng đau khổ nhất là con chim một cánh.
    - Ganzatop -
    HUY_MINH
  9. huyminhdk

    huyminhdk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Con chim một cánh
    Nhìn hai người đang sung sướng yêu nhau
    Tôi cũng thấy như vui chung với họ.
    Và muốn gần tới đó,
    Để ba người cung sung sướng bên nhau.
    Nhưng con chim không bao giờ ba cánh.
    Tôi cô đơn lê bước trên đời,
    kéo theo mình một cánh khắp nơi.
    Vâng đau khổ nhất là con chim một cánh.
    - Ganzatop -
    HUY_MINH
  10. cat_trang85

    cat_trang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    khi yêu nhau không cần nói tiếng yêu
    một ánh mắt một nụ cười là đủ
    khi chia tay không cần lời tiễn biệt
    một cái nhìn xa vắng cũng là xa .
    [red]ai xinh nhat

Chia sẻ trang này