1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Thơ Internet (Viêt Nam - Pakistan )
    Pakítan đêm vang Koran
    Người thành kính đắm lời cầu nguyện
    Trên chót vót những nhà thờ trắng
    Muôn trăng đen quỳ dưói một trăng vàng
    .....
    Nothing's gonna chance my love for you
    June
  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    con gái là trái chanh chua
    thich hay nhõng nhẽo, lại ưa giả vờ
    con gái giả vờ ngây thơ
    để con trai lầm ,mộng mơ cô nàng
    con gái hay thích diện sang
    giữa trời đông lạnh , chỉ mang áo hè
    con gái hay kẹt từ bé
    thường hay tán dóc chuyện về con trai
    (co qua thì phải có lại)
    ----------------------------------------------
    Con gái người ta thích mộng mơ
    Chẳng thích bơ vơ giữa biển người
    Con gái rất thích vui cười
    Nên miệng luôn nở nụ cười đấy thôi
    Con gái chúa ghét đười ươi
    Nhưng miệng cứ vẫn mãi cười đời vui
    thien than be nho
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    con gái là trái chanh chua
    thich hay nhõng nhẽo, lại ưa giả vờ
    con gái giả vờ ngây thơ
    để con trai lầm ,mộng mơ cô nàng
    con gái hay thích diện sang
    giữa trời đông lạnh , chỉ mang áo hè
    con gái hay kẹt từ bé
    thường hay tán dóc chuyện về con trai
    (co qua thì phải có lại)
    ----------------------------------------------
    Con gái người ta thích mộng mơ
    Chẳng thích bơ vơ giữa biển người
    Con gái rất thích vui cười
    Nên miệng luôn nở nụ cười đấy thôi
    Con gái chúa ghét đười ươi
    Nhưng miệng cứ vẫn mãi cười đời vui
    thien than be nho
  4. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em di tỉnh về
    "How are you,yes ...okay" liên hồi
    Tiếng việt em bỏ dâu rồi ?
    Tiếng Anh em nói làm tôi ...giật mình
    Nào dâu má lúm cười xinh
    Nói năng từ tốn,di trình về tâu
    Nào dâu lễ phép chào nhau
    Giờ dây gặp mặt,em chào"hi,hai"
    Nói ra em bảo anh sai
    Rằng:Thời dại mới,ai"xài"tiếng ta
    Như hôm bố mẹ anh qua
    Cứ ăn nói, thế thành ra anh ...rầu!
    Hoa trầu nở giữa vườn trầu
    Em "hót" ai cũng lắc dầu chẳng nghe ."
    maitrung
  5. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em di tỉnh về
    "How are you,yes ...okay" liên hồi
    Tiếng việt em bỏ dâu rồi ?
    Tiếng Anh em nói làm tôi ...giật mình
    Nào dâu má lúm cười xinh
    Nói năng từ tốn,di trình về tâu
    Nào dâu lễ phép chào nhau
    Giờ dây gặp mặt,em chào"hi,hai"
    Nói ra em bảo anh sai
    Rằng:Thời dại mới,ai"xài"tiếng ta
    Như hôm bố mẹ anh qua
    Cứ ăn nói, thế thành ra anh ...rầu!
    Hoa trầu nở giữa vườn trầu
    Em "hót" ai cũng lắc dầu chẳng nghe ."
    maitrung
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    "Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới
    Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa,
    Nắng mọc chưa tin, hoa rụng không ngờ,
    Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết !
    Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt:
    Những vườn xưa, nay đoạn tuyệt dấu hài
    Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai;
    Ðời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn."
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    "Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới
    Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa,
    Nắng mọc chưa tin, hoa rụng không ngờ,
    Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết !
    Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt:
    Những vườn xưa, nay đoạn tuyệt dấu hài
    Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai;
    Ðời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn."
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
  8. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Thấy nàng mà cứ... "giả đò" !
    Là đang nghĩ tới... bún bò, bún riêu !?
    Khi mà biết nói tiếng... "iu" !!!
    Thì cũng là lúc... "lửa thiêu túi chàng" !?
    Mỗi lần mấy nàng làm tàng !!
    Ðôi mắt... "viên đạn", tay mang... guốc "cùi" ?!
    Dzăm gã sẽ phải gặp xui !
    Hậu quả đáng tiếc là màu... "tương" rơi !?
    Giờ học mà thấy thảnh thơi
    Là đang mơ mộng "quên đời", nghĩ suy :
    "Chiều này mình sẽ xơi gì ?
    Quán nào cho tiện, không thì túi... "khô"
    Trong tiết, bóng dáng "nhấp nhô"
    Xoài, me, mận, cóc : một "lô" dưới bàn
    Ngày nghỉ, được cớ... "lang thang"
    Xì-po xịt khói hai hàng... "ngao du"
    Ðôi mắt có vẻ "ngục tù"
    Là do "chống gậy", rơi hàng lệ... khô
    Dzung nhan dzô lớp... mơ hồ
    Phim bộ chục cuốn : nàng... "thồ" tối qua . (
    maitrung
  9. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Thấy nàng mà cứ... "giả đò" !
    Là đang nghĩ tới... bún bò, bún riêu !?
    Khi mà biết nói tiếng... "iu" !!!
    Thì cũng là lúc... "lửa thiêu túi chàng" !?
    Mỗi lần mấy nàng làm tàng !!
    Ðôi mắt... "viên đạn", tay mang... guốc "cùi" ?!
    Dzăm gã sẽ phải gặp xui !
    Hậu quả đáng tiếc là màu... "tương" rơi !?
    Giờ học mà thấy thảnh thơi
    Là đang mơ mộng "quên đời", nghĩ suy :
    "Chiều này mình sẽ xơi gì ?
    Quán nào cho tiện, không thì túi... "khô"
    Trong tiết, bóng dáng "nhấp nhô"
    Xoài, me, mận, cóc : một "lô" dưới bàn
    Ngày nghỉ, được cớ... "lang thang"
    Xì-po xịt khói hai hàng... "ngao du"
    Ðôi mắt có vẻ "ngục tù"
    Là do "chống gậy", rơi hàng lệ... khô
    Dzung nhan dzô lớp... mơ hồ
    Phim bộ chục cuốn : nàng... "thồ" tối qua . (
    maitrung
  10. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    " Ngày tháng hững hờ trôi
    Xuân đi , thu lại đến
    Đông tàn hạ nắng vàng
    Chân tình em có hay
    Chiều nay anh lại bước
    Âm thầm dưới mưa ngâu
    Thơ thẩn anh hỏi gió
    Người xưa giờ nơi đâu "
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em

Chia sẻ trang này