1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Khi anh đi với người yêu
    Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi
    Con đường ta đã dạo chơi
    XIn đừng đi với một người khác em
    Hàng cây nay đã lớn lên
    Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
    Hai ta ai biết vì đâu
    Hai con đường sẽ xa nhau xa hoài.
    Nếu cùng người mới dạo chơi
    Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu.

    070 22141176 1194
  2. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Về đi, Thôi gió, Đừng chờ,
    Chẳng còn chi nữa mắt mờ tìm nhau
    Về đi. Thôi gió. Bay mau,
    Chẳng còn em. Vẫn một màu phố xưa.
    Về đi. Thôi gió. Đừng mơ,
    Xa bàn tay ấy. Bất ngờ nỗi đau.
    Về đi. Thôi gió. Chớ sầu,
    Ngày mai xa lắm. Còn đâu sợi buồn.
    Về đi. Thôi gió. Mưa tuôn,
    Tóc nhoà bóng nước. Cội nguồn là em.
    Về đi. Thôi gió. Là đêm
    Mình ta nhớ, những êm đềm thời gian.
    Về đi. Thôi gió. Nồng nàn,
    Heo may. Thuở ấy. Đầy tràn trong nhau.

    070 22141176 1194
  3. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Về đi, Thôi gió, Đừng chờ,
    Chẳng còn chi nữa mắt mờ tìm nhau
    Về đi. Thôi gió. Bay mau,
    Chẳng còn em. Vẫn một màu phố xưa.
    Về đi. Thôi gió. Đừng mơ,
    Xa bàn tay ấy. Bất ngờ nỗi đau.
    Về đi. Thôi gió. Chớ sầu,
    Ngày mai xa lắm. Còn đâu sợi buồn.
    Về đi. Thôi gió. Mưa tuôn,
    Tóc nhoà bóng nước. Cội nguồn là em.
    Về đi. Thôi gió. Là đêm
    Mình ta nhớ, những êm đềm thời gian.
    Về đi. Thôi gió. Nồng nàn,
    Heo may. Thuở ấy. Đầy tràn trong nhau.

    070 22141176 1194
  4. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Đừng nhìn em như thế
    Cháy lòng em còn gì
    Sự nồng nàn của bể
    Cướp mất hồn em đi
    Đừng nhìn em như thế
    Khắc giờ thành thiên thu
    Mắc nợ đời dâu bể
    Mắc nợ đời thơ si.
    Em đành làm chim nhỏ
    Đứng hót chơi trong chiều
    Thả đôi lời hoa cỏ
    Cho đời bớt tịch liêu.
    Bởi tình yêu có thật
    Vĩnh viễn trong cuộc đời
    Bởi ghen tuông có thật
    Xuống mồ rồi mới thôi.
    Đừng nhìn em như thế
    Sự dịu dàng dường kia
    Sẽ làm em chết ngạt
    Hết một đời thơ si.
    Dù nhìn em như thế
    Tôi cũng vẫn thấy sầu
    Dù tình yêu như thế
    Cơn sóng ngầm thật sâu
    Thì nhìn em như thế
    Có gì khác biệt đâu
    Vì tình yêu đâu dễ
    Đơn giản là nhìn nhau
    Thế cho nên em nhé
    Yêu tôi đến mai sau
    Tuy cuộc đời chia rẽ
    Hạnh phúc vẫn nguyên màu !
    Chả biết bài này của ai mà đọc có những câu chả hiểu
    Hic, mỏi hết cả tay. Thanhala cảm ơn em đi

    070 22141176 1194

    Được beengoan sửa chữa / chuyển vào 02:39 ngày 16/04/2003
  5. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Đừng nhìn em như thế
    Cháy lòng em còn gì
    Sự nồng nàn của bể
    Cướp mất hồn em đi
    Đừng nhìn em như thế
    Khắc giờ thành thiên thu
    Mắc nợ đời dâu bể
    Mắc nợ đời thơ si.
    Em đành làm chim nhỏ
    Đứng hót chơi trong chiều
    Thả đôi lời hoa cỏ
    Cho đời bớt tịch liêu.
    Bởi tình yêu có thật
    Vĩnh viễn trong cuộc đời
    Bởi ghen tuông có thật
    Xuống mồ rồi mới thôi.
    Đừng nhìn em như thế
    Sự dịu dàng dường kia
    Sẽ làm em chết ngạt
    Hết một đời thơ si.
    Dù nhìn em như thế
    Tôi cũng vẫn thấy sầu
    Dù tình yêu như thế
    Cơn sóng ngầm thật sâu
    Thì nhìn em như thế
    Có gì khác biệt đâu
    Vì tình yêu đâu dễ
    Đơn giản là nhìn nhau
    Thế cho nên em nhé
    Yêu tôi đến mai sau
    Tuy cuộc đời chia rẽ
    Hạnh phúc vẫn nguyên màu !
    Chả biết bài này của ai mà đọc có những câu chả hiểu
    Hic, mỏi hết cả tay. Thanhala cảm ơn em đi

    070 22141176 1194

    Được beengoan sửa chữa / chuyển vào 02:39 ngày 16/04/2003
  6. xuanhoang

    xuanhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0


    thật tuyệt vời khi có một diễn đàn như vậy !
    từ lâu lắm rồi tui đẵ cố công lục tung các quày sách củ, để tìm cho được một cuốn sách thơ tình ,đại loại như vậy nhưng lực bất tòng tâm,bây giờ thì OK rùi hì hì ...!!!
    đọc thơ tình ,một thú vui mà theo tui có lẽ sẽ không bao giờ bị lỗi thời , bà con cứ đọc thử xem nhé !
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đẵ đi lướt qua nhau
    Quá lơ đễnh , không ngờ đang đánh mất
    Một tâm hồn ta đợi đẵ từ lâu.
    hay là :
    Nếu có thể anh xin làm con dế
    Suốt một đời đào đất để nuôi thân
    Nhưng em ơi ! anh sung sướng vô ngần
    Nếu đất đó nằm dưới chân em đứng.
    Con người ta sinh ra là để sống và yêu .mà cuộc sống chỉ là cơm , còn yêu là thịt ,cá gia vị ,nó giúp cho món cơm không bị nhạt nhẽo vô vị mà trở nên ngon hơn khoái khẩu hơn.
    Bà con đừng cứ nhất thiết phải tình yêu trai gái.Như tui đây nè 22tuổi đầu rồi mà chưa nột lần biết mùi vị tình yêu.nhưng như thế không phải là tui sống thiếu tình yêu đâu nhé , tui rất yêu Ba ,yêu Mẹ ,yêu Chị, yêu Em ...!
  7. xuanhoang

    xuanhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0


    thật tuyệt vời khi có một diễn đàn như vậy !
    từ lâu lắm rồi tui đẵ cố công lục tung các quày sách củ, để tìm cho được một cuốn sách thơ tình ,đại loại như vậy nhưng lực bất tòng tâm,bây giờ thì OK rùi hì hì ...!!!
    đọc thơ tình ,một thú vui mà theo tui có lẽ sẽ không bao giờ bị lỗi thời , bà con cứ đọc thử xem nhé !
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đẵ đi lướt qua nhau
    Quá lơ đễnh , không ngờ đang đánh mất
    Một tâm hồn ta đợi đẵ từ lâu.
    hay là :
    Nếu có thể anh xin làm con dế
    Suốt một đời đào đất để nuôi thân
    Nhưng em ơi ! anh sung sướng vô ngần
    Nếu đất đó nằm dưới chân em đứng.
    Con người ta sinh ra là để sống và yêu .mà cuộc sống chỉ là cơm , còn yêu là thịt ,cá gia vị ,nó giúp cho món cơm không bị nhạt nhẽo vô vị mà trở nên ngon hơn khoái khẩu hơn.
    Bà con đừng cứ nhất thiết phải tình yêu trai gái.Như tui đây nè 22tuổi đầu rồi mà chưa nột lần biết mùi vị tình yêu.nhưng như thế không phải là tui sống thiếu tình yêu đâu nhé , tui rất yêu Ba ,yêu Mẹ ,yêu Chị, yêu Em ...!
  8. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    xa nhau xa mãi xa để nhớ
    nhớ hoài nhớ mãi nhớ thành thương
    thương đi thương mãi thương càng mến
    mến rồi mến mãi mến thành .....yêu
    ngay xua em be con con ngay nay em da to to... em di kiem nguoi chong thu 100
  9. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    xa nhau xa mãi xa để nhớ
    nhớ hoài nhớ mãi nhớ thành thương
    thương đi thương mãi thương càng mến
    mến rồi mến mãi mến thành .....yêu
    ngay xua em be con con ngay nay em da to to... em di kiem nguoi chong thu 100
  10. HungHero

    HungHero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Là con trai anh thường hay nói dối
    Mỗi khi em giận dỗi, anh buồn
    Không muốn nhìn dòng lệ em tuôn
    Anh "xin lỗi ", dù anh không có lỗi
    Là con trai anh không hề có lỗi
    Khi em sầu em hờn giận vu vơ
    Khóc đi em cho lệ kín hai hàng
    Dể anh lại hôn lên dòng lệ thẳm
    Đêm nay chỉ có một mình
    Ta ngồi uống rượu với hình bóng ta
    Bỗng dưng có giọt lệ nhoà
    Tan trong chén rượu biết là vì đâu
    Giọt thương, giọt nhớ, giọt sầu
    Giọt nào cũng mặn từ lâu lắm rồi
    Nỗi buồn đốt cháy bờ môi
    Uống sao cho cạn bóng người ta yêu
    __FOREVER AND ONE__

Chia sẻ trang này